Nỗi đau đáu về vợ con của kẻ mang hình xăm “hận tình…” nhận án tử

PV,
Chia sẻ

Với số lượng ma túy lớn, Trung không bất ngờ về bản án tử. Điều khiến cho người đàn ông này thấy có lỗi nhất là vợ con.

Bước chân lầm lỡ

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Khắc Trung (51 tuổi), trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trên cánh tay của bị cáo Trung xăm chữa “hận tình huynh đệ”. Hỏi về những dòng xăm trên tay, Trung cho biết đó là sự lạnh nhạt và quay lưng của người thân. Dù bản thân đối mặt với bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật nhưng hôm xét xử không có một bóng dáng người thân tham dự.

Đứng trước bục khai báo, Trung khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Theo tìm hiểu, năm 1996, Nguyễn Khắc Trung bị tuyên phạt 11 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ra tù chưa được bao lâu, Trung lại dính đến ma túy. Hắn sau đó bị tuyên 2 bản án 10 và 11 năm tù vì liên quan đến ma túy.

Nỗi đau đáu về vợ con của kẻ mang hình xăm “hận tình…” nhận án tử - Ảnh 1.

Bị cáo Trung khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đến tháng 8/2019, Trung mãn hạn tù. Cuộc sống tù tội liên miên, nên hôn nhân của gã cũng không mấy hạnh phúc. Người vợ đầu qua đời, hắn đi tiếp bước nữa. Trung có với vợ 2 một mặt con. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa tày gang vợ chồng Trung li hôn.

Ra tù không có công việc ổn định, Nguyễn Khắc Trung lại giẫm lên vết xe đổ của mình. Lần này, Trung thực hiện phi vụ buôn ma túy với số lượng lớn.

Cụ thể, vào khoảng giữa tháng 9/2020, Nguyễn Khắc Trung đi vào Hà Tĩnh chơi thì gặp người phụ nữ tên Vân, đặt mua 3 bánh heroin, 50 gói hồng phiến với giá 700 triệu đồng. Để Trung tin tưởng, người này đưa trước cho Trung 100 triệu đồng.

Có khách đặt hàng, Trung cầm tiền sau đó liên hệ với Tủa (người Lào) hỏi mua ma túy. Tủa báo giá 400 triệu đồng. Ngày 29/9, Trung đến khu vực bìa rừng thuộc xã Tiền Phong, huyện Quế Phong thực hiện việc mua bán ma túy. Sau khi về nhà, Trung cất giấu ma túy trong loa nghe nhạc và can nhựa.

Sáng 30/9, Trung thuê người chở mình vào TP.Đồng Hới (Quảng Bình) để giao ma túy cho khách thì bị công an bắt giữ tại khu vực ngã 3 Truông Bành, xã Tiền Phong. Tang vật trong vụ án là nhiều loại ma túy với tổng khối lượng hơn 2kg.

Điều hối tiếc nhất cuộc đời

Bị cáo cho biết mình hiểu rõ những quy định của pháp luật nhưng vì đường cùng nên bị cáo đã nhờ bạn bè vay tiền để “làm ăn”. Trung khai và cho biết nếu phi vụ làm ăn này thành công bị cáo sẽ bỏ túi 300 triệu đồng. Suốt quá trình, bị cáo khóc lóc, kể khổ việc bị người thân “sống tệ bạc”. Theo gã vì anh em bạn bè sống tệ bạc nên mới lao dốc theo con đường tội lỗi.

Với số lượng ma túy cực lớn, bị cáo biết mình sẽ nhận mức án cao nhất của pháp luật. Nếu các bị cáo khác nhận mức án tử hình thì sẽ hoảng sợ, khóc lóc, nhưng trái ngược gã lại nói mình muốn chết vì cuộc sống không còn ý nghĩa gì.

Bị cáo cho biết vào tháng 9/2019 bị cáo chấp hành xong hình phạt tù. Thời điểm này bố mẹ của bị cáo đã mất, có để lại căn nhà, thửa đất. Nhưng các anh đã bán đất, bán nhà chia nhau mà không để lại cho bị cáo tấc đất nào. Gã được một người bạn cho ở nhờ và tạo công ăn việc làm.

“Bị cáo đã sống hơn nửa cuộc đời nhưng vẫn chưa có gì. Bố mẹ mất, anh em lạnh nhạt khiến bị cáo không còn động lực sống. Bị tòa tuyên xong thì vào phòng xiềng xích. Có thể thời gian ngắn nữa sẽ thi hành án. Tuy nhiên điều đó không còn quan trọng với bị cáo”, Trung nói.

Nỗi đau đáu về vợ con của kẻ mang hình xăm “hận tình…” nhận án tử - Ảnh 2.

Trung đã khóc khi nhắc đến người vợ đã ly hôn.

Bi quan, chán nản bị cáo không nghĩ đi đến bi kịch ngày hôm nay là hoàn toàn lỗi ở bị cáo. Theo một nguồn tin người quen thì gia đình chưa bao giờ bỏ rơi Trung. Lý do người thân không đến dự phiên tòa là lịch xử thay đổi đột ngột, do đường xá xa xôi nên xuống không kịp.

Rồi bị cáo Trung bật khóc khi nhắc đến vợ con. Gã cho biết, mặc dù đã ly hôn nhưng bản thân cảm thấy rất có lỗi với vợ.

“Tôi đã làm khổ vợ con quá nhiều. Tôi thật sự xin lỗi người phụ nữ ấy”, Trung rơi nước mắt nói.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Khắc Trung án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Riêng đối với người phụ nữ tên Vân mua ma túy, do Trung không biết rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ để điều tra.

Chia sẻ