Nỗi đau của người vợ không có chỗ thờ phụng cho chồng sau vụ tai nạn giao thông

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Không có nhà riêng, sau khi tử vong vì tai nạn giao thông, vợ con anh Nam đành giăng bạt tại một khoảng đất trống để làm chỗ mai táng, thờ phụng người chồng xấu số.

Qua đời không có chỗ an táng, thờ phụng

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi vụ tai nạn giao thông khiến anh Tạ Đình Nam (45 tuổi, ngụ khối 2, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) tử vong, tang thương vẫn bao trùm xóm nhỏ. Phía trong khoảng đất trống của bố mẹ anh Nam để lại, anh em họ hàng cùng người dân địa phương đã cùng nhau đổ đá sỏi, xung quanh giăng nhiều tấm bạt làm nơi thờ phụng anh Nam. 3 ngày trước, cũng chính nơi đây là chỗ để khâm liệm, tổ chức an táng cho người đàn ông xấu số này.

Nỗi đau của người vợ không có chỗ thờ phụng cho chồng sau vụ tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Chị Huệ và hai con bên bàn thờ của người chồng được dựng trên bãi đất trống.

Ôm con quỳ sụp dưới chân bàn thờ của người chồng xấu số, chị Hồ Thị Huệ (38 tuổi, vợ của anh Nam) khóc nghẹn. Sự ra đi đột ngột của chồng là một mất mát lớn khiến người phụ nữ này ngã quỵ, ngày đêm không ăn ngủ, gào khóc gọi tên chồng trong tuyệt vọng.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào đúng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 1/5/2018. Vào khoảng 21h cùng ngày, trên đường đi mua đồ chơi cho con trai trở về, anh Nam không may bị chiếc xe tải mang BKS 37S-7021 chạy với tốc độ cao va chạm vào chiếc xe máy của anh đang điều khiển. Cú tông mạnh khiến anh Nam tử vong ngay tại chỗ.

Nỗi đau của người vợ không có chỗ thờ phụng cho chồng sau vụ tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn tối ngày 1/5.

Chị Huệ cho biết, trước đó, anh Nam đi đặt vật liệu để làm cửa kính cho người chú họ. Sau đó, anh có điện thoại cho vợ nói sẽ về hơi muộn vì còn ghé vào cửa hàng mua một số đồ chơi tặng con trai nhân dịp nghỉ lễ. Chị không ngờ đó là lần cuối cùng được nói chuyện với chồng mình. Địa điểm xảy ra tai nạn chỉ cách nhà trọ của gia đình chị 1km.

Chồng mất khi chưa có nhà riêng. Bố mẹ chồng đều đã qua đời. Nghĩ không thể mai táng chồng tại nhà trọ, cũng không thể đưa về gia đình người anh trai của chồng, chị Huệ đành gạt nước mắt, chấp nhận dựng bạt tại khoảng đất trống của bố mẹ chồng để lại trước khi mất, làm chỗ mai táng, thờ phụng cho chồng.

Ông Vũ Hoàng Nam (khối trưởng khối 2, thị trấn Cầu Giát) chia sẻ, nhìn cảnh linh cữu, bàn thờ anh Nam đặt ngay giữa vườn để tổ chức mai táng, chẳng một ai cầm nổi nước mắt. Anh Nam ra đi để lại hai đứa con thơ cho người vợ khi nhà cửa chưa có, kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Giờ chỉ còn một mình chị Huệ không biết sẽ xoay xở thế nào.

Nỗi đau của người vợ không có chỗ thờ phụng cho chồng sau vụ tai nạn giao thông - Ảnh 3.

Anh Nam ra đi để lại cho chị Huệ một nách hai đứa con thơ.

Nỗi đau vợ góa con côi

Vợ chồng chị Huệ lấy nhau đã 13 năm và có hai cậu con trai (đứa lớn 12 tuổi, học lớp 6. Đứa nhỏ 4 tuổi, học mầm non). Chị Huệ làm nhân viên văn thư tại một trường tiểu học trên địa bàn huyện với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

Nỗi đau của người vợ không có chỗ thờ phụng cho chồng sau vụ tai nạn giao thông - Ảnh 4.

Không có nhà cửa, mẹ con chị Huệ cùng người thân đành dựng bạt, mai táng, thờ phụng chồng trên khoảng đất trống của cha mẹ chồng để lại.

Anh Nam là thợ nhôm kính nhưng vì khó khăn, không vốn đầu tư nên anh chỉ đi làm thuê cho người khác. Những lúc có công trình thì anh được nhận tiền công từ 250 đến 300 nghìn đồng/ngày. Không có việc thì anh ở nhà cơm nước cho vợ con. Thu nhập bấp bênh, hai đứa con ăn học, bệnh tật thường xuyên nên dù cố gắng chắt chiu, tằn tiện, gia đình chị Huệ vẫn chưa xây nổi căn nhà nhỏ để có chỗ trú nắng mưa. Suốt gần chục năm qua họ vẫn thuê nhà tại xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu) để có chỗ ở. Chỉ tính riêng tiền thuê nhà mỗi năm đã hết hàng chục triệu đồng.

"Vất vả hơn nửa đời người, đến lúc chồng mất cũng không có gian nhà nhỏ để hương khói, thờ phụng. Nhìn bàn thờ anh nắng rọi vào chói chang mà xót xa.

Mẹ con tôi biết sống thế nào khi không còn chồng, còn cha bên cạnh. Nhà cửa không có. Hai đứa con tôi còn quá nhỏ để phải gánh chịu nỗi đau đớn, mất mát lớn như thế này", chị Huệ chia sẻ trong nước mắt.


Chia sẻ