Nỗi đau của người cha mất con vì theo ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’: ‘Từ một đứa hiền lành, con tôi đã thay đổi hoàn toàn’

Định Nguyễn,
Chia sẻ

Nhà có hai đứa con thì người con trai út bị mắc bệnh teo não từ bé, anh Tạo chỉ trông mong vào con gái đầu là Đ. Thế nhưng, từ khi theo tà đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời", Đ. thay đổi tính cách thành một con người khác.

Nỗi đau của người cha mất con vì theo ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’

Theo tà đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời” kiêng tắm, không thắp hương tổ tiên?

Chúng tôi tìm gặp anh Nguyễn Văn Tạo (43 tuổi, ngụ xã Thượng Đạt, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tại phòng trọ ở trên đường Đê La Thành (Q. Ba Đình, Hà Nội). Người cha lên Hà Nội với mong mỏi tìm lại được con gái.

Suốt hai ngày qua, kể từ khi cha ruột biết mình đang theo tà đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời”, Nguyễn Thị Đ. (20 tuổi) đã lập tức bỏ đi, tắt điện thoại khiến anh Tạo không cách nào liên lạc. Trong thâm tâm người cha, dường như anh đã thực sự gục ngã, khóc nghẹn từ khi biết chuyện.

Nỗi đau của người cha mất con vì theo ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’: ‘Từ một đứa hiền lành, con tôi đã thay đổi hoàn toàn’ - Ảnh 2.

Anh Tạo bật khóc khi biết con tham gia “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.

Nắm chặt bàn tay, anh Tạo kể, Đ. là con đầu trong gia đình có hai chị em, dưới cô có một em trai năm nay 8 tuổi nhưng mắc chứng bệnh teo não bẩm sinh, cho đến giờ vẫn chưa nói được. Vì thế mọi kỳ vọng anh đều dồn hết vào Đ.

Trước đây, Đ. vốn là cô gái hiền lành, nhanh miệng, người trong làng cũng như bạn bè đều yêu mến. Anh càng thêm vui mừng thêm khi 2 năm trước con thi đỗ vào ĐH Văn hóa Hà Nội. Dù cuộc sống gia đình khó khăn nhưng người cha luôn dồn hết tâm trí đầu tư cho con học hành tới nơi tới chốn, mong sao sau này con gái có nghề nghiệp sẽ đỡ vất vả hơn.

Nỗi đau của người cha mất con vì theo ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’: ‘Từ một đứa hiền lành, con tôi đã thay đổi hoàn toàn’ - Ảnh 3.

Anh cho biết, tham gia “Hội Thánh Đức Chúa Trời” đã khiến Đ. thay đổi bản tính.

Những ngày đầu Đ. hay gọi điện thoại về nhà, mỗi lần hai bố con nói chuyện với nhau rất lâu. Mọi chuyện vui buồn cô gái đều tâm sự với anh. Mẹ Đ. đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài từ nhiều năm nay. Cách đây nửa năm, những cuộc gọi cho bố cứ thế thưa dần, thưa dần…  Nghĩ con bận học nên dù rất nhớ con, anh Tạo cũng không dám bảo con về.

“Những ngày lễ Tết hay hè vừa rồi Đ. cũng không muốn về nhà. Từ một đứa con nhanh nhảu mồm mép, con gái tôi dần sống khép mình, bộc lộ những tính cách khác hẳn hoàn toàn từ tháng 7/2017 đến nay. Nó không còn lễ phép dạ vâng với bố mà thay vào đó là những câu nói trống không, nói gì cũng cãi lại”, anh Tạo vừa khóc vừa kể.

Nỗi đau của người cha mất con vì theo ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’: ‘Từ một đứa hiền lành, con tôi đã thay đổi hoàn toàn’ - Ảnh 4.

Con có biểu hiện tâm lý khác thường từ cách đây gần một năm, thế nhưng mới đây anh Tạo mới biết chuyện.

Không những thế, có lần anh Tạo thấy con cầm bình nước màu đỏ đựng trong chai nước khoáng đi vào trong nhà tắm cả nửa tiếng đồng hồ để quỳ gối khấn vái, đội khăn trắng trùm kín đầu, thậm chí xịt loại nước gì đó lên người có mùi rất khó chịu. Lúc đó, anh cứ vô tư nghĩ rằng chai nước, lọ xịt kia là đồ vệ sinh của con gái nên không dò hỏi. Thậm chí con gái còn ăn kiêng, không đánh răng, rửa mặt, không thắp hương tổ tiên…

Thế rồi hôm 20/4 vừa qua, anh nhận được điện thoại của chủ trọ thông báo về việc con gái thường xuyên đi sớm về khuya, tính tình cũng thay đổi nên anh vội vã gửi con trai cho người thân trông nom rồi tức tốc ra Hà Nội.

“Hôm đó tôi gọi điện nhưng con gái không hề nghe máy. Tôi đi xe xuống tới nơi gặp chủ nhà trọ với các bạn kể Đ. bỏ học mấy tháng nay. Nó cũng ít khi về nhà, không nấu ăn gì tại phòng nên người gầy rộc đi trông thấy. Ấy thế mà tôi không hề hay biết. Tôi nghe bạn bè cháu kể cháu theo một tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời, bị một số người xấu lôi kéo nên bỏ bê không học nữa”, anh Tạo buồn bã nói.

Người cha khổ đau mong con sớm bỏ tà đạo quay về

Hôm đó, Đ về nhà thì anh Tạo đã gặp được con. Thế nhưng khi hỏi thì Đ trả lời rằng mình đi làm công ty. Sau đó, anh hỏi địa chỉ con làm ở đâu thì được con gái nói trong ngõ 178, phố Kim Hoa, quận Đống Đa.

Nỗi đau của người cha mất con vì theo ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’: ‘Từ một đứa hiền lành, con tôi đã thay đổi hoàn toàn’ - Ảnh 5.

Người cha bật khóc mong con sớm quay về.

“Lên đó được gặp khoảng 20 người đủ mọi lứa tuổi. Tôi lên tầng 4 gặp 3 thanh niên kê bàn trình bày như một công ty, định lôi kéo tôi theo đạo của họ nhưng giọng rất khôn khéo, thận trọng”, anh Tạo cho hay.

Sau khi về nhà trọ, anh Tạo đã nghiêm cấm con không được theo tà đạo này. Anh cũng lên mạng tìm hiểu thông tin. Thế nhưng ngay ngày hôm sau, Đ. đã bỏ đi không một tin tức, anh Tạo cũng không thể liên lạc được với con.

“Lên mạng tôi mới biết rằng không chỉ riêng con tôi mà rất nhiều người theo đạo này. Những người thân đau khổ như tôi nhiều vô cùng. Hôm sau tôi đến báo công an phường, họ nói biết rõ sự việc này nhưng không có căn cứ kết tội nên không bắt giữ được những người theo tà đạo trên.

Ngay sau đó, tôi nhờ công an phường đến tận công ty trên để tìm con nhưng tất cả ở đây đã nhanh chóng được dọn sạch, không còn một bóng người. Suốt mấy đêm qua tôi không thể nào chợp mắt. Phải nói thật, từ lúc con trai bị bệnh tôi không đi đâu qua đêm, vì việc của con gái mà lần này tôi phải đi qua đêm như thế này, vừa đi tìm chỉ mong sao gặp được con để đưa con về”, anh Tạo bật khóc.

Nỗi đau của người cha mất con vì theo ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’: ‘Từ một đứa hiền lành, con tôi đã thay đổi hoàn toàn’ - Ảnh 6.

Bạn của Đ. cũng cho biết, Đ. đã bỏ học để theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.

Chia sẻ với chúng tôi, bạn Nguyễn Thị Thu H. (21 tuổi, ở trọ cùng Đ. và cũng là người học cùng lớp) cho biết: Trước đây, Đ. là một cô gái nhanh nhẹn, hay nói cười vui vẻ với mọi người. Thế nhưng, cách đây vài tháng tính cách của nữ sinh này thay đổi hoàn toàn sống khép mình, ít giao tiếp, ăn nói ngang ngược, hung dữ hơn.

“Đ. không còn đến lớp vài tháng nay. Cậu ấy cứ đi từ sáng sớm tới đêm mới về. Thi thoảng chúng tôi thấy cậu ấy viết lách gì đó vào vở nhưng khi tiến lại gần thì Đ. liền gấp vở lại. Ở phòng trong nhà tắm có chai nước màu đỏ cứ nghĩ Đ. dùng để chữa bệnh, thi thoảng vào nhà tắm lâu lắm… Mới đây, khi biết bạn ấy theo tà đạo chúng tôi rất bất ngờ và cảm giác rất sợ”, H. nói.

Nỗi đau của người cha mất con vì theo ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’: ‘Từ một đứa hiền lành, con tôi đã thay đổi hoàn toàn’ - Ảnh 7.

Anh Tạo mang hết đồ của con về quê với hy vọng con sẽ sớm về nhà.

Theo người bạn này, cách đây không lâu, thi thoảng Đ. hay nhắn tin cho mọi người đi hội thảo nếu không sẽ không cứu rỗi được cuộc sống này nhưng mọi người đều cho rằng viển vông, nên báo bận không đi.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, anh Tạo cho biết trước mắt anh đành phải mang đồ đạc của con gái về quê. Nguyện vọng lớn nhất của anh giờ chỉ mong sao xóa bỏ được tà đạo này, cảnh báo cho những gia đình cộng đồng tránh xa cám dỗ của những người truyền đạo để gia đình êm ấm.

“Tôi mong các ông bố, bà mẹ chăm lo cho con cái, đừng nên tin tưởng con quá, từ một đứa con ngoan con tôi bây giờ đã bị dụ dỗ rồi thành một con người khác”, anh Tạo khuyên.

Chia sẻ