Nỗi buồn vợ đảm

,
Chia sẻ

Vợ em khéo lắm, chu tất được mọi việc miễn có tiền trong tay nên em gần như chẳng phải lo lắng gì, chỉ lo làm ra tiền.

Em cưới vợ cách đây bảy năm, có một con trai năm tuổi. Chúng em yêu nhau từ thời sinh viên, gia đình hai bên đều khá giả, cưới xong là ra riêng.

Hiện tại chúng em đã có cơ ngơi khá vững vàng: một căn hộ cao cấp, xe đời mới, mỗi đứa có một sổ tiết kiệm kha khá, cùng một mớ cổ phiếu… Vợ em dự định sẽ đầu tư vào lĩnh vực bất động sản khi có cơ hội… Nhìn chung, chúng em không thiếu thứ gì, nhưng thú thật em lại ngày càng chán gia đình. Em thấy gia đình chẳng có gì vui thú, việc ai người đó làm, cơm thì tuần vài lần hẹn nhau đi ăn chung bữa trưa, chiều cả nhà kéo về ngoại. Thứ bảy, chủ nhật hết đi công viên, siêu thị, về nhà nội ngoại, đến du lịch trong nước, ngoài nước…, đi mãi cũng ngán. Vợ em khéo lắm, chu tất được mọi việc miễn có tiền trong tay nên em gần như chẳng phải lo lắng gì, chỉ lo làm ra tiền.
 

Vợ thì em không có ý định bỏ, em cũng chưa nghĩ đến ai khác ngoài vợ, nhưng riết rồi chúng em chẳng có gì để nói với nhau. Mọi chuyện cô ấy đều tự quyết, chỉ báo qua cho em biết thôi. Có khi cả tuần hai vợ chồng không nói với nhau một câu chuyện gì cho ra hồn. Giờ em phải làm sao, em chẳng thấy vui vẻ gì khi trở về nhà.                  

LÊ (bauda157@)

Tư vấn:

Đọc kỹ thư em, chị nhận ra sự chán nản đã xuất phát từ tính thụ động của em trong cuộc sống hôn nhân. Thực ra, tính thụ động của em không hề cá biệt, mà đang ngày càng lan rộng trong giới thanh niên - một thế hệ được đương nhiên hưởng thụ nhiều thành quả từ các thế hệ trước để lại. Chị hình dung, cuộc sống của em từ bé đến nay khá suôn sẻ, không phải lo lắng phấn đấu gì nhiều. Giờ lại may mắn có thêm cô vợ đảm đang nên lại càng êm ả, bình lặng. Em cảm thấy cuộc sống gia đình nhàm chán cũng là điều dễ hiểu, khi mọi thứ cứ thế mà lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác như cái máy tính đã được lập trình sẵn.

Theo chị, hiện gia đình em đang có nguy cơ đổ vỡ rất lớn, chỉ cần một người thứ ba xuất hiện là… mọi thứ tan tành. Vì thế, em cần nhanh chóng thay đổi cách sống. Đừng vô tư để mặc vợ quán xuyến mọi chuyện nữa. Hãy cùng vợ lên kế hoạch cho từng tuần lễ, từng tháng, từng năm. Kế hoạch này không chỉ có những chuyện to tát như làm giàu mà chỉ cần đơn giản là hai vợ chồng cùng đọc một quyển sách hay nào đó trong tuần rồi bàn luận với nhau, cùng ghi danh học thêm một ngành mới mẻ nào đó, hoặc học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Thay vì đi du lịch mua sắm, sao hai em không mời ông bà hai bên tham gia các đoàn công tác từ thiện, đi thăm những gia đình trong họ hàng còn nghèo khó? Thỉnh thoảng lại lên kế hoạch mời bạn bè, người thân đến nhà dự tiệc do vợ chồng cùng đứng bếp với những món ăn vừa mới học đâu đó  trên truyền hình hoặc sách báo chẳng hạn… Tôi tin rằng, chỉ cần cố gắng một chút thôi, em sẽ làm cho cuộc sống  của mình và người thân trở nên thú vị hơn rất nhiều. Chúc gia đình em  mau chóng ấm áp trở lại như xưa. 
 
Theo  PNO
Chia sẻ