Ninh Bình: Bé trai 7 tuổi đuối nước khi đi mò cua bắt ốc với anh trai

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Trong những ngày này người dân xóm 7A, xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, Ninh Bình vẫn chưa hết bàng hoàng, bàn tán trước sự việc em Đoàn Văn Sang (7 tuổi) bị đuối nước.


Tiếp xúc với PV, bà Phạm Thị Hợi (68 tuổi, bà ngoại nạn nhân) xót xa kể lại: "Sáng hôm đó vừa đi công việc đến nhà, tôi thấy hai anh em nó (nạn nhân và anh trai ) đang đi mò cua bắt ốc, thằng anh ở dưới, thằng em trên bờ. Nó cứ nằng nặc đòi xuống theo thằng anh, nó bảo bà ơi con xuống sông cùng anh nhé. 

Tôi cấm và cũng dại mồm với câu nói giờ rất ân hận "mày không được xuống, xuống là ma nó bắt đi đấy'" rồi tôi đi về và đang ngồi ở nhà hàng xóm thì nghe thấy người ta đến tìm về vì cháu tôi chết đuối". 

đuối nước
Bà Hợi buồn bã bên cạnh người anh trai nạn nhân chia sẻ lại câu chuyện đuối nước.

đuối nước
Bà Hợi nuối tiếc sự chăm sóc, nuôi cháu ăn học và nhớ lại hôm đưa bé Sang đi liên hoan tổng kết cuối cấp 1.

Bà Hợi nuối tiếc kể tiếp:"Tôi nuôi anh em nó từ khi bố nó tai nạn đến nay là 7 năm trời, mẹ nó không công ăn việc làm nên phải ra Hà Nội rửa bát thuê mỗi tháng được hơn 3 triệu chỉ đủ trang trải và tiền học cho hai đứa. Cháu tôi mất chỉ trong tích tắc, tôi vô cùng ân hận". 

Chị Phạm Thị Hằng (mẹ của bé) chia sẻ:"Em làm ở quán ăn trên phố Đội Cấn, đang tất tưởi thì rụng rời chân tay nghe tin con bị chết đuối. Ngay lập tức ra bắt xe về quê, thì mọi chuyện đã quá muộn" .

đuối nước
Chị Hằng đứng cạnh đứa con trai (anh của nạn nhân) với nhiều nỗi lo âu

Nói rồi chị Hằng nấc nghẹn kể thêm về chuyện tai nạn của chồng:"Sau khi xây dựng gia đình, em theo chồng vào miền Nam làm rẫy, không may năm 2010 chồng em mất vì tai nạn rồi từ đó một mình nuôi hai con. Điều trớ trêu là chồng em mất cùng người anh trai, khi đó chính hai anh em xô vào nhau, người đi ra, người đi vào không may va chạm với nhau rồi cả hai tử vong...".

Theo chị Hằng, sau khi chồng mất khoảng 1 năm, một mình nuôi hai con nhỏ nên không đủ sức chịu đựng, chị đành đem cả hai đứa con về quê ngoại gửi mẹ chăm sóc. Kể từ thời gian đó đến nay, chị Hằng tần tảo bằng đủ thứ nghề để có tiền gửi về quê góp cho mẹ nuôi hai đứa con ăn học.

đuối nước
Nơi xảy ra sự việc thương tâm.

Nói về cái chết thương tâm của bé Sang, một số người dân địa phương cho hay, khu vực bé Sang lội xuống bắt cá cùng với anh trai của mình có mực nước sâu hơn bình thường do nơi đây đã được một số hộ dân hút bùn đổ lên ruộng và làm nhà…

Chia sẻ