Rồi, bây giờ thì đến tận nhà gặp cô không biết có chuyện gì đây. Hạnh cười nhẹ thay câu chào, rồi mở cửa cho cô ả vào.
Tâm lạnh lùng kéo vali rời khỏi nhà, cười nhạt: “Em nhường lại nhà cho anh và cô ấy, bây giờ em đi”. Trước hành động dứt khoát ấy, bất ngờ chồng cô liền quỳ sụp xuống dưới chân…
Chị hiên ngang dõng dạc tuyên bố “nhường chồng” rồi bước đi trong niềm kiêu hãnh tột cùng khiến đôi nhân tình chết lặng.
Nếu em tự tin mình có thể thay đổi được cả một con người thì cứ việc giữ lấy. Còn chị đã quá mệt mỏi rồi.
Tưởng đã có thể “chuyển giao” chồng cho nhân tình của chồng thành công, ai ngờ cô bồ ấy lại sợ chồng Hạnh mà chạy mất dép.