Những vụ "bạo hành" fan khó đỡ của các sao

Leslie,
Chia sẻ

Những vụ "bạo hành" này thường trong tình huống hy hữu, tuy nhiên nó cũng đủ khiến các sao khốn đốn.

Rihanna

Những vụ

Cô ca sĩ Stay rõ ràng cũng có lúc không kiềm chế được cơn giận của mình. Trong buổi biểu diễn tại Birmingham thuộc Diamonds World Tour, thay vì đứng giữa sân khấu và hát như thường lệ, RiRi quyết định đi dọc theo sân khấu về khán giả. Không khí lúc này khá hỗn loạn, vì bất kể ai cũng muốn được một lần chạm vào thần tượng. 

Và trong lúc người hâm mộ hò hét dưới khán đài, một fan nữ đã nhanh chóng "chộp" được Rihanna. Khi phía bảo vệ chưa kịp xử lý tình huống thì cô ca sĩ We Found Love bất ngờ quay lại... đập thẳng micro của mình vào mặt fan nữ ấy và quay đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.


Clip diễn ra vụ việc

Sau đó, RiRi còn kịp viết trên Twitter của mình (và nhanh chóng xóa đi): "Có lý do cả thôi! Con khốn ấy không buông tôi ra mà". Đây là lần đầu tiên Rihanna mất điểm nặng nề trong mắt người hâm mộ vì hành động quá thô lỗ.

Solange Knowles
 
Cái tên Solange Knowles không còn quá xa lạ với những người hâm mộ nhạc US/UK, đặc biệt là fan của hit Losing You vừa được ra mắt năm 2012 vừa qua. Tuy nhiên ít ai biết rằng cô nàng này từng dính vào scandal "bạo hành" fan. Thực chất, bản thân chủ nhân cũng không hề cố ý làm khán giả của mình bị thương.

Những vụ
 
Trong buổi biểu diễn House of Blues tại Chicago, khi đang làm cho bầu không khí thêm phần sôi động, Knowles đã cao hứng... ném chân đế micro lên cao, và khi rơi xuống, nó "đáp đất" ở phần ghế khán đài. Vì quá ngượng ngùng và xấu hổ, cô nàng chỉ kịp nói "Tôi không cố ý ném nó trúng bạn đâu" và lập tức bỏ vào phía sau sân khấu.


Khoảnh khắc bất cẩn của Knowles

 
Akon
 
Vào khoảng năm 2007, khi Don't Matter Smack That còn 'làm mưa làm gió' trên các bảng xếp hạng, Akon đã bị xếp vào danh sách "bạo hành" người hâm mộ. Trong buổi biểu diễn tại sân vận động Dutchess, Akon đã chọn một khán giả lên sân khấu cùng anh, được trèo lên vai anh và sau đó... ném "người may mắn" ấy về phía khán đài.

Theo báo cáo từ phía cảnh sát, nạn nhân (giấu tên) là một cậu bé chưa đủ tuổi vị thành niên. Cậu bé rơi trúng đầu Abby Rosa, người sau đó đã liên hệ với chính quyền địa phương và thuê luật sư, yêu cầu nhận được lời xin lỗi từ phía ca sĩ da màu này.

Những vụ
Akon

Đây không phải là lần đầu tiên Akon gây nên làn sóng phẫn nộ từ phía khán giả. Trước đó anh đã bị cáo buộc là thiếu đứng đắn khi nhảy cùng một fan nữ 14 tuổi. Sau đó, anh đã phải xin lỗi trước giới báo chí rằng không hề biết bạn nhảy của mình nhỏ tuổi đến vậy, vì anh nghĩ những buổi biểu diễn của anh đều yêu cầu khán giả phải trên 18 tuổi.
 
Tim McGraw
 
Thần tượng của Taylor Swift - Tim McGraw, trong một buổi biểu diễn tại White Palace năm 2008, đã dừng hát giữa chừng và suýt đánh nhau với khán giả trên sân khấu. Song thay vì "dính" scandal bạo hành người hâm mộ, Tim McGraw lại chiếm được tình cảm của không ít fan nữ vì hành động đầy nam tính này.

Những vụ

Theo Tricia Johnson, nhân chứng có mặt tại buổi biểu diễn, gã đàn ông cao to kia "đã say khướt, say lắm rồi. Tôi có thể ngửi được mùi rượu mà". Một người bạn của McGraw, người cũng có mặt tại buổi biểu diễn khẳng định: "Hắn là một gã to béo say khướt và đùa cợt với tất cả mọi người xung quanh. Tim phải dừng hẳn lại để lôi gã ra khỏi đám đông, bởi vì lúc đó có rất nhiều fan nữ và Tim không muốn họ bị làm phiền."


Clip ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc

Tim McGraw đã lôi thẳng gã đàn ông to béo kia lên sân khấu, sau đó thét lên "Đưa gã này ra ngoài" nhưng không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào từ phía bảo vệ. Một nhân viên sau cánh gà đã nhìn thấy gã này tấn công một người phụ nữ, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp trở tay.
 
Miguel

Những vụ

Tại lễ trao giải âm nhạc Billboard 2013 vừa qua, chủ nhân của album All I Want Is You đã cao hứng nhảy quá đà và "hạ cánh" trên đầu hai fan nữ. Theo TMZ, mọi chuyện diễn biến tồi tệ hơn khi một trong hai nạn nhân có dấu hiệu tổn thương não sau khi lãnh trọn đùi phải của Miguel lên đầu. Phía gia đình của Khyati Shah đã nhanh chóng liên hệ với văn phòng luật sư, chuẩn bị kiểm tra đầy đủ và tổng quát trước khi quyết định đưa Miguel ra tòa.

Theo ông Vip Bhola, luật sư của nạn nhân, ban tổ chức của chương trình đã hoàn toàn vô trách nhiệm khi không gọi xe cứu thương mà chỉ đưa cho Khyati một túi đá để chườm đầu sau tai nạn khó đỡ này.

Chia sẻ