Những trò “lố” của giới trẻ gắn với Lê Văn Luyện

Hoàng Đan ,
Chia sẻ

Thời gian gần đây, Lê Văn Luyện đang trở thành tâm điểm của những lời bàn tán, chỉ trích. Hơn thế, trên cộng đồng mạng, nhiều bạn trẻ còn lập hội, nhóm, bình luận, châm biếm một cách lố bịch.

Vụ trọng án “giết người”, “cướp vàng” xảy ra tại Bắc Giang trong những ngày qua đã gây hoang mang dư luận và mọi người càng bàng hoàng hơn khi biết thủ phạm của vụ án lại là một đối tượng chưa tròn 18 tuổi. Cái tên của cậu thiếu niên mới 17 tuổi nhưng đã gây ra vụ án “động trời” Lê Văn Luyện đang trở thành tâm điểm của người dân cả nước với những lời bàn tán, chỉ trích. Hơn thế, một số cư dân mạng là các bạn trẻ còn lập ra các nhóm, hội, tiến hành bình luận, châm biếm vụ án, đem tính chất nghiêm trọng của vụ án ra làm những trò đùa lố bịch.

Một trang được lập trên facebook có liên quan đến "sát thủ máu lạnh" Lê Văn Luyện
 được rất nhiều người thích, nhấn "like".

Trên cộng đồng mạng xã hội Facebook, cái tên và hình ảnh của “sát thủ thiếu niên máu lạnh” Lê Văn Luyện đã được mang ra bàn tán như một trào lưu. Chỉ vài ngày sau khi tên sát thủ thiếu niên bị bắt, những tài khoản facebook mang tên “Lê Văn Luyện”, avatar hình Luyện mọc ra như nấm sau cơn mưa và gửi yêu cầu kết bạn tứ tung.

Theo thống kê sơ bộ của chúng tôi trên Facebook vào chiều ngày 13/9, tính tổng những tài khoản facebook có kèm tên “Lê Văn Luyện” đã có tới lượng kết nối lên tới hàng chục nghìn người. Trong đó có những tài khoản có lượng kết nối từ hơn 5.000 đến hơn 10.000 người.

Trong một trang gắn liền với cái tên “Lê Văn Luyện”, người lập ra đã có lời miêu tả như sau: “Ngồi trong nhà tù lướt mạng wifi, cứ coi tôi là Lê Văn Luyện và để lại bình luận”. Đặc biệt nhiều bạn lại ví von quá lố lăng, bôi bẩn các câu ca dao tục ngữ trong sáng của dân tộc, như “Uống nước thì phải nhớ lấy nguồn, mà đến Bắc Giang thì phải nhớ lấy Luyện”… hay “Gặp lưu manh thì kêu em là em anh Luyện, thật là vãi Luyện…”; “Ngước mắt lên hỏi ông trời: “Thật là vãi Luyện...”; “Anh Luyện, một phong cách rất cool”… 

Một hình ảnh ghép của Lê Văn Luyện trên facebook.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong tất cả các bình luận ở các trang, mọi người đều cố gắn thêm tên “Luyện” vào để tạo thêm phần nghiêm trọng, hợp thời. Nhiều người dù ở nước ngoài, chưa biết rõ về Luyện nhưng khi lướt qua đây cũng cố viết một vài câu theo kiểu “đổ thêm ít dầu vào lửa”.

Hình ảnh Luyện được đưa vào trong một poster quảng cáo phim không hề có thật.

Không những vậy, theo tìm hiểu của chúng tôi, trên mạng Youtube còn đang lan truyền clip với bài Hit mang tên “Vãi Luyện” rồi “Nàng Luyện lỡ bước – Vãi Luyện”. Nhiều  clip với dạng “Bản tin Vãi Luyện” với những bài hát, hình ảnh của Luyện được đưa vào cũng đang lan truyền rất nhanh. Chưa dừng lại tại đó, hình ảnh của Luyện còn được ghép vào nhiều poster quảng cáo phim, game, thậm chí tên Luyện còn được đưa vào nhiều game như “Đào vàng” thành “Gold Luyện”, đang được nhiều bạn trẻ yêu thích trên các trang mạng. Một số bạn còn chế tên Luyện vào các hình của cuốn truyện tranh Doreamon, với những lời bình luận châm biếm.

Hình ảnh của Luyện được gắn với game đào vàng, một game đang được nhiều người 
chọn chơi trên các trang mạng.

Nhiều bình luận còn đưa cả các câu chuyện của gia đình mình gắn liền với tên Luyện. "Anh Luyện ơi... mẹ em mới mua vàng cất trong tủ ấy... chìa khóa bỏ ở dưới giường... khi nào anh qua trộm thì báo em tiếng...", rồi có cả thơ: "Nhớ vàng! Ngậm một khối căm hờn trong cũi sắt/ Ta nằm dài đợi ngày tháng ra tù/ Khinh lũ người ngạo mạn dám bắt ta/ Giương mắt bé giễu oai linh ta..." hay " Anh tặng em một bài thơ nè Luyện/ Đêm nay Luyện không ngủ / Vì vẫn nghĩ đến vàng...". Tất cả các bình luận này đều nhận được sự thích thú, phản hồi của rất nhiều người.

Hình ảnh Luyện được ghép vào hình ảnh của một nhân vật trong poster quảng cáo
 phim dã sử Trung Hoa.
 
Cá biệt, trong thời gian gần đây, trên nhiều cộng đồng mạng Facebook, truongxua.… còn rộ lên hàng loạt cuộc vận động thu thập “1.000.000 chữ kí đề nghị tử hình Lê Văn Luyện” hay “86 triệu chữ kí yêu cầu tử hình Lê Văn Luyện”, với số lượng kết nối lên tới hàng vạn người. 

Trong chính trang vận động xin chữ kí này, thành viên Hana Nguyễn đã thốt lên: “Đừng nên dùng chữ kí của mình để góp phần giết chết 1 sinh linh… không đáng đâu mọi người ạ”.

Hình của Luyện được gắn vào một ban nhạc.

Còn anh Nguyễn Văn Kiên (cựu sinh viên khoa sư phạm Ngữ văn, ĐH Sư phạm Hà Nội) bức xúc: “Đây chỉ là những hành vi bồng bột, muốn ăn theo một cái gì đó ở các bạn trẻ còn thiếu suy nghĩ. Theo mình, các bạn không nên làm như vậy, hay có sự chín chắn hơn bởi tội ác của Luyện gây ra đã, đang và sẽ bị pháp luật trừng trị”.

Còn theo Quỳnh Nga (Sinh viên ĐH Luật Hà Nội) thì, với trò đùa thế này, các bạn trẻ đã vô hình chung đang cổ súy cho “sát thủ” Lê Văn Luyện và tạo ra một cái gọi là “mốt sát thủ”. “Không chỉ cổ súy cho tên sát thủ này mà chính sự trêu đùa, cợt nhả của các bạn sẽ làm xoáy thêm vào nỗi đau của gia đình nạn nhân vụ thảm sát”, Nga chia sẻ.
Chia sẻ