Những "tiểu thương" chốn văn phòng thời bão giá

Táo Xanh,
Chia sẻ

Trở thành "tiểu thương" nơi công sở, nhiều nhân viên có thể nâng cao thu nhập cho bản thân mà không cần lặn lội tìm kiếm công việc làm thêm để chống chọi với bão giá như bao người khác.

Minh Tuấn vừa mới vào công ty chưa tròn một tháng, nhưng ai ai cũng biết tên, và điện thoại của cậu lúc nào cũng nhận những cuộc gọi và nhắn tin của đồng nghiệp chung phòng lẫn khác ban ngành. Hỏi ra mới biết, cậu là "đầu nậu" chuyên phân phối rượu Táo mèo và San Lùng cho cả công ty.
 
Hai loại rượu này thường được nhiều người ưa thích và đặc biệt là Táo mèo lại là loại có công dụng chữa bệnh khá tốt nên khách du lịch Sapa hay mua về làm quà. Nắm bắt được ưu thế của đặc sản quê nhà, Tuấn nhận cung cấp rượu loại ngon do chính tay bố cậu nấu và ngâm trên các trang rao vặt.
 
Ban đầu, cậu chỉ bán trên mạng và rất ngại để đồng nghiệp biết mình buôn bán thêm ngoài công việc. Một lần, do cậu bạn cùng phòng hỏi thăm chỗ mua rượu, Tuấn buột miệng nói mình có rượu tốt, và từ đó, cả công ty công nghệ "dương thịnh âm suy" không ai là không có số điện thoại của cậu để đặt hàng.

Chia sẻ về kinh nghiệm "kinh doanh" của mình, Tuấn cho biết: "Mình cũng chẳng có gì để gọi là mánh khóe làm ăn, chỉ đơn giản là muốn kiếm thêm thu nhập bằng sản phẩm 'cây nhà lá vườn' mà thôi. Còn việc mọi người tín nhiệm và ưa thích thì chính là nhờ phần lớn ở chất lượng rượu do bố mình làm ra".

Còn Thu thì vốn ưa thích nội trợ, từ bé đã mơ ước lớn lên sẽ mở được một nhà hàng thật lộng lẫy. Khi đã trưởng thành, hiểu rằng với tiềm lực của gia đình mình thì không thể giúp mình đạt được ước mơ ấy, Thu tốt nghiệp đại học với mảnh bằng trên tay và xin vào làm kế toán ở một công ty cỡ vừa.
 
Tuy nhiên, vận mệnh vẫn mỉm cười với cô và giúp cô thực hiện phần nào mơ ước của mình. Tuy không có nhà hàng sang trọng, nhưng cô là địa chỉ tin cậy cho nhiều đồng nghiệp đặt hàng những suất cơm trưa thơm ngon và bổ dưỡng mà vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
 
Những "tiểu thương" này có thể kinh doanh sản phẩm
"cây nhà lá vườn" để kiếm thêm thu nhập. (Ảnh minh họa)

Nói về cách làm việc của mình, Thu chỉ cười: "Có gì khó đâu, mình thích nấu ăn và có thói quen dậy sớm. Vì thế, cứ hôm nay thì các chị ấy đặt hàng trước là ngày mai là sẽ ăn suất cơm bao nhiêu, thì sáng sớm hôm sau mình sẽ nấu nướng cho phù hợp, đến trưa chỉ cần cho vào lò vi sóng là có cơm canh nóng hổi ăn ngay. Mình có cái may là mẹ mình có sạp hàng nhỏ ở chợ, nên giá cả thực phẩm không quá đắt đỏ, và nhà mình lại khá gần công ty nên vận chuyển không mấy khó khăn".

Còn đối với chị Quỳnh Anh, không tận dụng những đặc sản "cây nhà lá vườn", thì chị khai thác tốt mối quan hệ. Có cô bạn thân làm công ty du lịch ở Quảng Châu, chị nhờ bạn nhập về những hàng quần áo trẻ con loại tốt để kinh doanh kiếm thêm thu nhập.
 
Đối với những nữ đồng nghiệp của chị mà nói, họ rất hoan nghênh, vì đều đã làm mẹ nên họ lại luôn bận rộn kiếm tiền nuôi con, ít có thời gian đi mua sắm đồ cho các cháu, cũng như việc mua đồ cho trẻ ở các cửa hàng, cửa hiệu đều khó xác minh nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm. Vì vậy, họ tin tưởng và giao phó hoàn toàn cho chị. Việc duy nhất họ làm là lựa chọn mẫu mã sản phẩm và thông báo độ tuổi/kích cỡ cho chị đặt hàng.
 
Những bà mẹ có con nhỏ thì thích mua bán quần áo trẻ em
để tiện việc chọn đồ cho con mình. (Ảnh minh họa)

Mặc dù có thể nói đây là cách kiếm thêm thu nhập khá hiệu quả, nhưng không phải chúng không phát sinh vấn đề đáng lo ngại, mà điều thường trực nhất là việc để "sếp lớn" phát hiện. Với lỗi tận dụng giờ hành chính để làm thêm, nhiều vị sếp khó tính có thể đưa ra những quyết định xử phạt khá nặng tay.

Chị Quỳnh Anh do một lần để vị sếp nữ U30 chưa chồng con trông thấy túi đồ cho bé nhiều màu sắc, đã bị gọi vào văn phòng và đứng nghe khiển trách suốt gần 1 giờ đồng hồ. Sau khi giảng giải các lý do, sếp "chốt" lại bằng một câu xanh rờn: "Còn lạm dụng thời gian công để làm việc tư thì về hẳn nhà mà tự làm cho thoải mái".
 
Mặc dù kiếm thêm thu nhập là một việc tốt, nhưng bạn cũng cần phải chú ý
để không ảnh hưởng đến công việc chính của mình. (Ảnh minh họa)

Còn Minh Tuấn thì lại rơi vào hoàn cảnh khá dở khóc dở cười, khi đôi ba đồng nghiệp mua rượu rồi rủ nhau "làm vài chén" trong giờ ăn trưa "cho thấm giọng, ngon cơm". Buổi chiều, sếp bước vào phòng họp nhóm 15m2 thoang thoảng mùi cồn và nhìn lướt qua 3 gương mặt hồng hào, cả 3 anh chàng kia và Tuấn đều nhận thông báo cảnh cáo và phạt 30% lương.

Chính vì vậy, những "tiểu thương" này, dù muốn hay không, cũng phải và cần hạn chế đôi chút hoạt động kinh doanh của mình. Trước hết, là để tránh để việc làm thêm lại ảnh hưởng đến công việc chính của mình, sau đó, là để tránh những đòn roi từ trên giáng xuống khiến mình phải mất đi một nguồn thu nhập đáng kể.

Chia sẻ