Những thứ bạn chạm đến trong một ngày nói gì về cuộc sống của bạn?

Bích Trâm,
Chia sẻ

Bộ ảnh giúp chúng ta tìm hiểu về cuộc sống, tính cách của một người thông qua những vật dụng sinh hoạt mà họ dùng đến trong một ngày.

Hãy tưởng tượng khi bạn bày tất tần tật những vật dụng mà bạn đụng đến trong một ngày lên sàn nhà cho cả thế giới xem, liệu người ta có thể đoán được tính cách của bạn, thói quen hằng ngày và cuộc sống riêng tư của bạn?

Là một nhà thiết kế, cùng với niềm đam mê du lịch, Paula Zuccotti - một cô gái Arghentina đã nảy ra ý tưởng thực hiện một bộ ảnh rất độc đáo, kể lại cuộc sống trong một ngày thông qua các vật dụng sinh hoạt. “Sở trường của tôi là dự đoán những tình huống con người sẽ gặp trong tương lai và dự đoán những món đồ mà họ sẽ cần tới trong tình huống đó”, Paula chia sẻ.

Để làm được bộ ảnh này, Paula tìm đến 62 nhân vật ở các đất nước khác nhau và nhờ họ ghi chú hết những vật dụng sinh hoạt mà họ dùng đến trong vòng 24 giờ, ngoại trừ vòi nước và công tắc đèn. Sau đó, cô đặt tất cả chúng lên sàn nhà, theo trình tự thời gian sử dụng rồi chụp. Những bức ảnh thể hiện hình ảnh của mỗi cá nhân, tiết lộ công việc và thói quen của từng người.
 
Arki là cậu bé 8 tuổi đến từ Melbourn, qua hình ảnh cái chân chèo và tấm ván trượt có thể thấy cậu bé rất đam mê bộ môn lướt ván và thích các hoạt động ngoài trời.

Đây là dụng cụ sinh hoạt một ngày của Claudia Pedraza, 41 tuổi, sống ở Madrid. Rõ ràng là từ bức ảnh này có thể suy ra cô ấy là một nhạc công và cô có thói quen tắm rửa sau khi ăn trưa với chồng.

Pedro Fainguersch, 44 tuổi, chồng của Claudia cũng là một nhạc công. Anh thích nấu ăn và thường rửa chén bát.

Một ngày của Nick Foster, 42 tuổi, sống ở San Francisco với vợ Jayne.

Và đây là tấm ảnh về một ngày của Jayne Foster, 42 tuổi, vợ của Nick. Có thể thấy cặp vợ chồng này rất gắn bó với nhau, họ ăn tối ngoài trời cùng với nhau và ngồi trên cùng một tấm thảm.

Đồ vật trong ảnh có thể ám chỉ đến một geisha, một cao bồi, một thợ xăm hay một nữ tu. Người trẻ nhất tham gia bộ sưu tập này là em bé một tháng tuổi ở London và người già nhất ông Liu, 71 tuổi, một sư phụ múa rối bóng ở Thượng Hải. “Tôi nghĩa đây là cách kể chuyện phổ quát và dễ hiểu với tất cả mọi người về cuộc sống trong một ngày của một người. Nó được phản ánh thông qua những vật dụng rất đỗi bình thường mà chúng ta không chú ý tới như ấm trà, móc áo, găng tay cao su”

Paula cho rằng qua bộ ảnh, có thể thấy dù ở bất cứ đâu trên thế giới, con người cũng có mục đích chung là sống, làm việc chăm chỉ và hưởng thụ.
 
Đây là vật dụng sinh hoạt của nhân vật nhỏ tuổi nhất, em bé một tháng tuổi Arlo từ London.

Bức ảnh này cho thấy tất cả mọi thứ mà Liu Jie FOI, một bậc thầy bóng múa rối từ Thượng Hải, dùng đến trong một ngày. Ông Liu là nhân vật lớn tuổi nhất tham gia, 71 tuổi.

Paula cũng thừa nhận là quá trình thực hiện bộ ảnh không hề dễ dàng mặc dù những người cô tìm đến đều thống nhất với ý tưởng. “Ý tưởng này giúp họ nhìn thấy được cuộc sống của mình và hiểu thêm một chút về bản thân mình theo một trải nghiệm mới mẻ và khác biệt, một cái gì đó mà họ chưa bao giờ làm. Do đó, tất cả họ đều yêu thích nó”.

Cô gặp khó khăn khi phải thuê trường quay ở mỗi thành phố mà cô ghé thăm vì kiểu chụp cho bộ ảnh này đòi hỏi những nơi có ánh sáng tốt, có nền màu trắng tinh giúp làm nổi bật và thổi hồn vào các vật dụng mà cô muốn chụp. Còn nhân vật, họ phải ghi chép lại tất cả những thứ mà họ đã động vào trong 24 tiếng đồng hồ và sau đó đem hết những thứ ấy cho cô mượn trong vòng một ngày để chụp ảnh. 

Mỗi bức ảnh đều được chụp một lần mà không cần chỉnh sửa photoshop. Vật dụng càng nhiều thì bức ảnh càng dày đặc.
 
Các thành viên trong ekip của Paula, Paula đứng trên cùng, bên phải.

Tất cả vật dụng đều được để trên nền trắng để tăng độ nổi bật và có hồn.
 
Paula phải thuê phòng chụp ở mỗi thành phố mà cô ghé qua để thực hiện bộ ảnh.

Theo Paula, năm 2015 là thời điểm chín muồi để ghi lại hình ảnh của các vật dụng và phán ảnh cuộc sống của một con người trước khi mọi thứ bị thay đổi hoàn toàn bởi sự phát triển của công nghệ. Ngày nay, nếu chúng ta thấy ai đó với một cuốn sách, chúng ta biết người ấy đang đọc sách, nhưng nếu ai đó đang cầm một máy tính bảng thì người ấy có thể đang xem phim, đặt vé cho ngày nghỉ, mua sắm hay dựng phim. 

Điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop có thể thay thế cho hàng loạt những vật dụng khác bao gồm loa âm thanh, đầu DVD, sách, bản đồ, máy ảnh, máy tính, nhật ký, lịch, điện thoại báo thức, máy phát thanh, đèn pin và quản lý tiền bạc. Khi công nghệ trở thành cuộc sống thường ngày của chúng ta thì vô hình chung, nó thay đổi cách chúng ta tương tác vật lý với các sự vật trong đời thực.

“Các vật dụng sẽ đóng vai trò là người kể chuyện về cá tính, sở thích và cảm xúc của chủ nhân. Tôi hy vọng những hình ảnh này sẽ giúp ích cho lĩnh vực khảo cổ học trong tương lai vì thực chất, chúng ta khám phá được các nền văn minh cổ đại cũng nhờ vào những vật dụng mà người xưa dùng tới”, Paula bày tỏ kỳ vọng đối với dự án chụp ảnh của mình.
 
Paula đang tổng hợp các bức ảnh thành một cuốn sách. Cô hy vọng sẽ có dịp thăm lại các nhân vật của mình sau 10 năm để khám phá về một ngày trong cuộc sống của họ thay đổi như thế nào.
Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ