Mấy tật xấu của đàn ông khiến phụ nữ chán chẳng muốn yêu

AMT,
Chia sẻ

Trên đời này có một kiểu đàn ông: Đẹp mã và thơm phức, chỉ có điều cái đẹp vẫn bị dìm chết bởi cái nết!

Nếu thử hỏi hội chị em rằng hành động nào của bạn trai khiến họ "sôi tiết", tôi khá chắc rằng bạn sẽ nhận được những câu trả lời kiểu mẫu như:

- Suốt ngày rep tin nhắn chậm.

- Đi vũ trụ quên giật nước để cái nhà vệ sinh khai um lên!

Nhưng đó là câu chuyện của những người đã thành đôi với nhau rồi, chứ những người "ế" ròng rã, "ế" có thâm niên như tôi và không ít cô gái ngoài kia, bọn tôi đâu có cơ hội quen người ta lâu đến mức ngửi được mùi nước tiểu khai mà tức?!

Những thói hư của đàn ông khiến chúng tôi chán chẳng muốn yêu - Ảnh 1.

Chuyện tình dù dài hay ngắn, nông hay sâu, cứ phải gặp nhau buổi đầu rồi mới biết được. Mà buồn một nỗi: Có những người đàn ông rất đẹp và thơm, nhưng gặp một lần xong là chị em xách dép chạy vội.

1. Đã hay chóp chép ăn vặt còn vứt rác lung tung

Sau gần 1 tuần lân la trò chuyện trên Facebook, chúng tôi cũng xếp được lịch cà phê vào cuối tuần.

Anh đến đón tôi, không quên mang thêm 1 chiếc mũ bảo hiểm và gạt chỗ để chân cho tôi bước lên. Tôi như mở cờ trong lòng, thầm nghĩ "Cũng galant phết đấy". Mọi thứ đều mượt mà cho đến khi chúng tôi yên vị trong quán cà phê.

Tôi gọi cam ép, anh order bạc xỉu và không quên nói với nhân viên phục vụ "cho anh thêm 1 đĩa hướng dương nhé!". Và thế là câu chuyện quay ngoắt 180 độ, hoặc cũng có thể đó chỉ là cảm xúc của tôi về người đàn ông mà 15 phút trước tôi còn nghĩ anh ấy galant.

Nỗi "đắng lòng" của những cô gái lắm mối tối nằm im: Đàn ông lịch lãm tuyệt chủng hết rồi phải không, hay do chúng tôi "khó tánh" quá? - Ảnh 2.

Tôi không nhớ chúng tôi đã nói chuyện gì suốt gần 2 tiếng ngồi với nhau hôm đó. Tất cả những gì đọng lại trong tôi về anh là hình ảnh một người đàn ông ngồi cắn hướng dương và vứt vỏ hạt tung tóe xuống dưới dất, dù nhân viên đã mang hẳn một chiếc đĩa đựng vỏ, đặt ngay ngắn trên bàn.

Anh cắn hướng dương thì tôi cũng cắn! Nhưng ngay cả khi tôi cố tình vứt vỏ hạt vào đĩa và đẩy đĩa vỏ gần sang phía anh, anh vẫn không nhận ra và tiếp tục cắn - vứt say mê. Hết đĩa hướng dương thứ nhất, anh còn nhanh tay vẫy bạn nhân viên và gọi thêm đĩa nữa.

Và thế là mọi ấn tượng tốt đẹp về anh trong tôi bị từng chiếc vỏ hướng dương lấp kín!

2. Gã nghiện thuốc (vô duyên)

Bối cảnh cuộc hẹn này của tôi cũng không khác mấy so với lần trước. Vẫn là quán cà phê vào ngày cuối tuần, vẫn được đón rước tận tình. Khoảnh khắc bạn date không gọi hướng dương, tôi đã thở phào nhẹ nhõm, bớt được một nỗi ám ảnh.

Chưa kịp mừng, tôi đã bị chàng trai hôm đó tạt cho một gáo nước lạnh. Vừa mới ngồi xuống, nhân viên chưa kịp ra đưa menu, anh đã châm điếu thuốc. Thú thực, tôi không kỳ thị đàn ông hút thuốc, dù biết thói quen đó không tốt.

Mấy tật xấu của đàn ông khiến phụ nữ chán chẳng muốn yêu - Ảnh 3.

Trước đây, người yêu cũ của tôi cũng hút thuốc và tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã hỏi tôi "Anh hút thuốc em có phiền không?", rồi mới châm lửa.

Đó là phép lịch sự tối thiểu mà tôi nghĩ rằng những người trưởng thành, ai cũng biết. Nhưng hóa ra không phải. 

3. Đàn ông galant thời vụ

"Việc của bảo vệ là dắt xe mà em, tội gì mình phải làm" là nguyên văn câu nói mà bạn date đã nói với tôi, khi tôi nói với bác bảo vệ gần 70 tuổi ở quán cà phê rằng "Chúng cháu tự lấy xe được rồi ạ". 

Đương nhiên, ý tôi khi đó là "bạn nam đi cùng cháu tự dắt cũng được". Nhưng chàng trai hôm đó lại thản nhiên bảo tôi rằng việc của bảo vệ là dắt xe, kệ cho người ta làm.

Một người đàn ông hơn 30 tuổi, có thể cài mũ bảo hiểm cho bạn gái, chủ động mở cửa cho cô ấy,... nhưng lại không thể dắt 1 chiếc xe máy giúp bác bảo vệ đã già hơn cả bố mình? Sự mâu thuẫn này khiến tất cả những hành động galant của anh trước đó và cả cuộc nói chuyện rất vui tan thành mây khói.

Những thói hư của đàn ông khiến chúng tôi chán chẳng muốn yêu - Ảnh 4.

Đám bạn của tôi thường bảo tôi "soi" quá kỹ, ai mà chẳng có điểm chưa tốt. Đời mà chứ đâu phải ngôn tình! Thi thoảng, tôi cũng băn khoăn điều đó, rằng không biết có phải do mình "ế" lâu quá nên thành một bà cô già khó tính rồi hay không.

Nhưng thử nghĩ mà xem, một người đàn ông không biết vứt rác đúng chỗ thì có thể biết lật nắp bồn cầu khi đi tiểu hay không? Và những sự galant mang tính gắng gượng để ghi điểm trong mắt đối phương có chắc sẽ bền không?

Tôi nghĩ là không!

Vậy nên, tôi chấp nhận việc tiếp tục độc thân, thay vì nhắm mắt cho qua những sự thiếu tinh tế, thiếu cả lịch sự của những bạn date ngay trong lần gặp đầu tiên.

Tuyến bài "Thanh lịch lắm nữa" - Những hành động thường ngày của phái mạnh, phái yếu đôi khi gây "nhức mắt" với đối phương, từ đây sinh ra mâu thuẫn, khúc mắc trong cuộc sống. Cùng lắng nghe góc nhìn của mỗi bên để xem liệu có cách nào giải quyết không nhé!

Những thói hư của đàn ông khiến chúng tôi chán chẳng muốn yêu - Ảnh 7.

Chia sẻ