Những quà tặng ấm tình người của nhóm bạn trẻ trong mùa dịch Covid -19: Chỉ cần có tâm, bạn sẽ biết phải làm gì để chung tay hỗ trợ cộng đồng

Bảo Bình,
Chia sẻ

Từ ngày 1/4/2020, cả nước Việt Nam bước vào thời gian cách ly xã hội nhằm ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng. Những ngày “dãn cách xã hội” này, càng thấy rõ tình cảm gắn kết của mọi người hơn.

NHOM NANG GAO

Nhiều "ông bà chủ", nhóm bán hàng online như nhóm Chợ Quê Tui – Nàng Gạo đã không ngần ngại chia sẻ phần lợi nhuận để chung tay cùng các quán cơm miễn phí, điểm phát gạo miễn phí nhằm giúp người bán vé số, người cơ nhỡ trong giai đoạn khó khăn này.

Khởi nghiệp ngay mùa dịch ai cũng khó trăm bề

Vào đầu tháng 3/2020, khi bắt đầu có những khuyến cáo hạn chế đi lại nhằm phòng ngừa dịch bệnh thì chị Nguyễn Thị Ngọc Thuy (31 tuổi, quê Lai Vung, Đồng Tháp đang làm việc tại quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh) họp nhóm bạn và bày tỏ ý kiến: "Tụi mình bán gạo đi, bạn của tui ở quê có nguồn gạo hữu cơ ST24 từ gốc. Mình góp sức đem lên đây bán giao tận nơi để bà con có gạo hữu cơ, ngon, tốt, không lo thiếu gạo". Thế là cả nhóm quyết định khởi nghiệp bán gạo online với cái tên Nàng Gạo nhẹ nhàng dễ thương.

Phòng, chống dịch Covid-19 và những quà tặng ấm tình người - Ảnh 1.

Chuyến xe khách ở quê nhận chở gạo của nhóm Chợ Quê Tui - Nàng Gạo vì xe trống khách trong mùa dịch.

Sở dĩ gọi là Nàng Gạo vì nhóm ban đầu chỉ có 4 bạn gái, mỗi người làm một ngành nghề: ngân hàng, báo chí, kinh doanh, xuất nhập kho, rủ nhau cùng lập nhóm hành động trong mùa dịch khó khăn. Mỗi người phụ trách một phần: lấy hàng, đặt xe chuyển hàng, quảng bá hoạt động của nhóm, tính toán thu chi,… Đợt đầu tiên, nhóm nhập 1 tấn gạo, đặt xe khách ở quê chở lên vào cuối tuần để tranh thủ đóng gói gạo. 

Phòng, chống dịch Covid-19 và những quà tặng ấm tình người - Ảnh 2.

Các thành viên tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để phân đơn hàng, giao gạo cho khách.

Ban đầu nhóm còn lo, không biết xe chở khách có đủ chất gạo hay không, thì bác tài chạy xe khách ở quê nhận đơn hào hứng: "Hời ơi, tụi em đặt gửi hàng anh mừng lắm, giờ xe lên Sài Gòn trống trơn, anh thu tiền gửi hàng bù lỗ qua tiền trống khách". Quả thật như bác tài xế nói, ngày xe chuyển gạo từ quê lên, xe có đúng 2 khách đi trên chuyến xe 16 chỗ.

Những ngày xe chở khách không được vận chuyển nữa để đề phòng dịch bệnh, nhóm thuê xe tải chở hàng chở gạo và nông sản từ quê lên, một phần cũng để hỗ trợ bà con ở quê đang không bán được hàng.

Phòng, chống dịch Covid-19 và những quà tặng ấm tình người - Ảnh 3.

Anh Chí Công một xe ôm công nghệ thân thiết của nhóm Chợ Quê Tui - Nàng Gạo giờ trở thành thành viên chính thức của nhóm.

Đến lúc chuyển hàng cho khách, nhóm nhờ một anh xe ôm công nghệ quen thuộc giao hàng cho nhóm, chở gạo giao khắp nơi, nhận tiền chuyên chở, anh tâm sự: "Mùa dịch bệnh, người ta ít ra đường, nhiều khi cả buổi anh có 2 cuốc xe. Giờ chạy giao gạo có thêm đồng ra đồng vào, mà người ta có gạo ngon để ăn, mình cũng vui". Và giờ, anh cũng chính là thành viên của nhóm Chợ Quê Tui – Nàng Gạo.

Kết nối yêu thương

Ngày có thông báo dừng phát hành vé số, nhóm Nàng Gạo nhắn với nhau: "Không biết những người bán vé số sống sao trong những ngày cách ly xã hội đây". Ngay chiều hôm đó, có tin quán chay Bình An (49 Ngô Quyền, phường 6, Q.10, TP.Hồ Chí Minh) phát cơm chay miễn phí cho bà con bán vé số và người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm gửi ngay 100 kí gạo ST24 tặng quán Bình An để góp sức với quán chia sẻ khó khăn với bà con.

Phòng, chống dịch Covid-19 và những quà tặng ấm tình người - Ảnh 4.

Nhóm Chợ Quê Tui – Nàng Gạo luôn cập nhật thông tin của các nhà hảo tâm đến các thành viên của nhóm nhằm lan tỏa hành động đẹp.

Có nhiều người hỏi: "Sao sang vậy, tặng gạo ST24 luôn?", các thành viên trong nhóm trả lời: "Giờ có gạo nào, góp ngay gạo đó vì mai người ta phát cơm miễn phí rồi". Không ngờ, việc làm của nhóm đã được nhiều người hưởng ứng. 

Phòng, chống dịch Covid-19 và những quà tặng ấm tình người - Ảnh 5.

Chị Trang chủ quán chay Bình An vui mừng khi có rất nhiều nhóm bán hàng, nhà hảo tâm chung tay với quán trong việc phát cơm miễn phí cho bà con nghèo.

Chị Trang (Chủ quán cơm chay Bình An) chia sẻ: "Nhóm Nàng Gạo là nhóm đầu tiên gửi gạo tặng quán. Ngay sau đó có rất rất nhiều nhà hảo tâm đến tặng quán gạo, rau củ,… để quán phục vụ bà con khó khăn. Có những ngày cao điểm, quán phát gần 3000 suất cơm. Nhờ có mọi người chung tay mà quán mới có thể làm được nhiều và ngoài sức tưởng tượng như vậy".

Vài ngày sau, ở 204B (Đường Vườn Lài, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) có chiếc máy ATM gạo, phát gạo miễn phí tặng bà con, nhóm Nàng gạo cũng góp hàng ngàn phần gạo từ các mạnh thường quân cho hoạt động này. 

Phòng, chống dịch Covid-19 và những quà tặng ấm tình người - Ảnh 6.

Nhóm Chợ Quê Tui – Nàng Gạo cũng góp một phần nho nhỏ vào ATM gạo.

Nhóm Nàng Gạo cũng lập luôn bảng giá gạo bán cho công tác thiện nguyện, rẻ hơn rất nhiều so với giá gốc và nhận chở gạo miễn phí để trợ duyên. Chị Hồng Thắm (31 tuổi, quê Châu Thành, Đồng Tháp, thành viên nhóm Chợ Quê Tui – Nàng Gạo) chia sẻ: "Nhóm rất hoan hỷ khi được đồng hành cùng các nhà hảo tâm trong việc phát suất cơm miễn phí và tặng gạo cho bà con. Bán hàng lời ít một chút nhưng có thể chia sẻ với nhiều người, đó là niềm vui của nhóm".

Phòng, chống dịch Covid-19 và những quà tặng ấm tình người - Ảnh 7.

Hành động góp gạo, chia sẻ gạo càng được nhiều người ủng hộ.

Trong thời gian chung tay chống dịch Covid-19, nhóm Chợ Quê Tui - Nàng Gạo quyết định mỗi tuần gửi tặng 100 kí gạo đến các điểm phát cơm, phát gạo thiện nguyện. Hành động nho nhỏ góp phần gắn kết và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong mùa nhìn đâu cũng thấy khó.

Chung tay cùng bà con Miền Tây vùng hạn, ngập mặn

Nhóm Chợ Quê Tui – Nàng Gạo còn trích 50% lợi nhuận trong đợt bán gạo để mua thùng trữ nước tặng bà con. Tính đến thời điểm này, với sự ủng hộ của nhiều khách hàng, nhóm đã có thể mua tặng nước và gần 10 thùng trữ nước tặng bà con ở Tiền Giang, Bến Tre. Sau ngày 15/4, nhóm sẽ kết hợp với nhóm thiện nguyện CLB Truyền thông - MC Nhí để có kế hoạch trao tặng cụ thể.

Chị Giang Thi (Thành viên nhóm Chợ Quê Tui – Nàng Gạo) quê ở cồn Tân Phong, Tiền Giang, đang làm việc tại quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh): "Mình cũng rất vui và xúc động khi nhóm có nhiều chia sẻ với cộng đồng, đặc biệt là dự án góp nước cho bà con Tiền Giang, chính quê hương của mình. Những khó khăn ban đầu của mình và cả nhóm như tan biến hết khi có sự chung sức và chia sẻ của mọi người".


Chia sẻ