Những nữ siêu nhân ... "siêu" gợi cảm

Mèo Điên,
Chia sẻ

Giữa nam "siêu nhân" và nữ "siêu nhân" thì khác nhau ở điểm nào? Đó là sự gợi cảm rất riêng của phái nữ.

Điện ảnh đã từng có rất nhiều các anh hùng với cơ bắp cuồn cuộn đi cứu cả thế giới thì cũng đã có không ít các bóng hồng không cần cơ bắp vẫn có thể bảo vệ thế giới như thường. Dĩ nhiên, họ không hầm hố và "lực lưỡng" như các nam anh hùng nhưng họ vẫn có một lợi thế riêng mà các nam siêu anh hùng phải ghen tỵ: đó là sự gợi cảm vốn có của phái nữ.

1. Halley Berry trong Catwoman (2004)


"Cứu vật vật trả ơn" nguyên lý này được áp dụng triệt để trong phim. Cô nàng Patience sau khi cứu một con mèo đã được nó trả ơn và biến cô nàng thành một "nữ miêu" có năng lực siêu nhiên. Tuy nhiên, bộ phim Catwoman lại thất bại ê chề dù có sự góp mặt của 2 gương mặt nổi tiếng sexy và gợi cảm là: Halley Berry (vai người mèo) và Sharon Stone. Lý do: nội dung quá chán.



Nếu như những bộ phim về anh hùng khác có lý tưởng rất cao cả và nhân văn thì Catwoman lại cực kỳ ... ngớ ngẩn khi chỉ chăm chăm vào việc trả thù kèm theo những màn xuất hiện rất gợi cảm của nhân vật chính. Thậm chí, còn có cả một cảnh "mây mưa" dữ dội của cặp đôi chính được giới chuyên môn đánh giá là vô cùng phản cảm, nhưng rất may là cảnh phim này đã bị cắt gần như triệt để trước khi ra mắt các khán giả.

2. Adrianne Palicki trong Wonder Woman (2011)


Vẫn là câu chuyện "trừ gian diệt bạo", dạng theo series như các khán giả đã từng quen với "Siêu Nhân". Nhưng lần này, nhân vật chính không phải là một anh chàng cơ bắp mà là một cô nàng cực kỳ sexy.



Đây chính là hiên bản mới của series phim truyền hình The Adventures of Wonder Woman từng thống trị màn ảnh nhỏ suốt nửa cuối thập niên 70 thế kỷ XX. Với lần trở lại này, nữ diễn viên Adrianne Palicki đã được chọn vào vai Diana Prince/Wonder Woman. Mạnh mẽ, dũng mãnh, nhanh nhẹn và tất nhiên là gợi cảm đến mức không thể gợi cảm hơn. Với phiên bản mới này, Adrianne Palicki nhận được đánh giá rất tích cực từ phía các nhà chuyên môn, thậm chí nhiều người còn cho rằng diễn xuất của cô còn vượt trội hơn cả phiên bản cũ nổi tiếng một thời là Lynda Carter.

3. Jessica Alba trong Fantastic Four : Rise of the Silver Surfer - Bộ Tứ Siêu Đẳng 2 (2007)


Một trong 4 nhân vật chính của câu chuyện về 4 thành viên một đội khoa học bị biến thành "siêu nhân" một cách tình cờ. Trong khi 3 người còn lại có các năng lực như "người mềm dẻo", "người đá" và "người lửa" thì Sue Storm (Jessica Alba đóng) lại trở thành "người tàng hình". Ngoài ra cô còn sở hữu thêm năng lực tạo ra vỏ bọc bảo vệ chắc chắn.  



Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer được xây dựng dựa theo cuốn truyện tranh nổi tiếng cùng tên, và là phần tiếp theo của bộ phim Fantastic Four rất ăn khách năm 2005. Phần hai của phim được loại bỏ bớt một số chi tiết bạo lực, và các cảnh quay nóng bỏng để thích hợp với khán giả nhỏ. Chính vì thế câu chuyện tình yêu của nữ siêu nhân Sue Storm cũng được diễn ra rất nhẹ nhàng và nên thơ. Và cũng như phần 1, Bộ Tứ Siêu Đẳng 2 đã thu về doanh thu rất tốt cho nhà sản xuất.

4. Uma Thurman trong My Super Ex-Girlfriend (2006)


Mặc dù nói về một nữ siêu nhân G-Girl (Uma Thurman đóng), nhưng câu chuyện trong phim lại là một câu chuyện tình cảm đúng kiểu Mỹ: nhẹ nhàng và hài hước. Phim không đề cập đến việc nữ siêu nhân sẽ cứu thế giới như thế nào mà lại nói về câu chuyện tình cảm đầy hài hước và rất ý nghĩa của nhân vật anh hùng này.



Phim cũng có các cảnh hành động như G-Girl nhấc bổng ô tô, G-Girl bay lượn như tên bắn, G-Girl người thép... Đặc biệt, G-Girl không có trang phục đặc trưng, điểm khiến cô khác biệt chính là chữ G nổi bật luôn được thể hiện rõ trên trang phục. Nhưng, cho đến tận cùng, dù mạnh mẽ thế nào thì cô cũng là một cô gái và cô cần một bờ vai để dựa vào. Nhưng liệu có một chàng trai nào chấp nhận người yêu của mình lại là người hùng của cả thế giới? Rất khó, nhưng cuối cùng, G-Girl cũng đã tìm ra được một người đàn ông của riêng mình.

5. Rebecca Romijn trong X-Men


Xuất hiện trong một phim mà khắp nơi đều là các "siêu nhân" nhưng nhân vật của Rebecca Romijn vẫn tạo được điểm nhấn đặc biệt với khán giả. Chính tạo hình nóng bỏng và đầy gợi cảm của nhân vật Mystique (Rebecca Romijn đóng) đã tạo nên sức hút tuyệt vời cho nhân vật này mỗi khi xuất hiện.



Mystique có làn da xanh lè và có khả năng hóa thân thành bất kỳ người nào trong nháy mắt. Và thêm một điều đặc biệt nữa là khi biến hình chiến đấu, Mystique đa số thường chỉ xuất hiện với làn da xanh của mình mà không mặc quần áo. Để có thể hóa thân thành nhân vật này, Rebecca Romijn đã phải mất 5 tiếng đồng hồ chỉ dành riêng cho việc hóa trang. Cô đảm nhận vai này trong loạt phim X-Men: X-Men (2000), X2 (2003) và X-Men: The Last Stand (2006).

Màn nude ấn tượng trong X-Men: The Last Stand

Đặc biệt là trong X-Men: The Last Stand, dù chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng cô để lại ấn tượng khá mạnh với một cảnh nude ấn tượng trong phim. Đó là cảnh cô đỡ đạn cho ông chủ của mình và bị biến trở lại thành người thường trong trạng thái không mặc quần áo.
Chia sẻ