Những nụ cười tươi tắn chưa bao giờ tắt của bé gái 9 tuổi nhưng đằng sau đó là cuộc đời hệt như địa ngục và kết thúc ngắn ngủi

Imacho,
Chia sẻ

Sau khi được nhận nuôi, tưởng rằng Victoria sẽ có được cuộc đời như ý muốn nhưng không ai ngờ từ khoảnh khắc đến ở với người dì ác độc, bé đã tự mình bước vào địa ngục tàn khốc.

Victoria Climbie chào đời vào ngày 2/11/1991. Em lớn lên ở thành phố Abodo, Abidjan, sống cùng bố mẹ và 7 anh chị em. Không may mắn như những đứa trẻ khác, em chỉ sống vỏn vẹn 9 năm nhưng lại trải qua cuộc đời địa ngục và đau đớn không ai sánh bằng.

Những nụ cười tươi tắn chưa bao giờ tắt của bé gái 9 tuổi nhưng đằng sau đó là cuộc đời hệt như địa ngục và kết thúc ngắn ngủi - Ảnh 1.

Ở Adobo, nền giáo dục hầu như không phát triển. Chính vì vậy nên bố mẹ Victoria danhd gửi con mình cho dì Marie ở Pháp để đứa trẻ có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Trước đó, dì Marie định đưa 1 đứa trẻ khác trong nhà là Anna đi cùng mình nhưng sau đó bố mẹ em đổi ý và Victoria được chọn thay thế. Những tưởng cuộc đời em sẽ đỡ khổ hơn nhưng chẳng ai ngờ cô bé phải trải qua những tháng ngày địa ngục nơi đất khách.

Ngày 28/11/1998, Victoria lần đầu đặt chân đến nước Pháp. Dì Marie sau đó liền đăng ký cho cháu gái theo học trường tiểu học địa phương khi đứa trẻ mới 7 tuổi nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà em thường xuyên vắng mặt ở lớp. 

Những nụ cười tươi tắn chưa bao giờ tắt của bé gái 9 tuổi nhưng đằng sau đó là cuộc đời hệt như địa ngục và kết thúc ngắn ngủi - Ảnh 2.

Victoria và dì Marie.

Sau đó, nhân viên xã hội của nhà trường có gọi hỏi dì Marie. Bà nói cháu gái không được đến trường vì không ngoan ngoãn. Trong những buổi lên lớp hiếm hoi của Victoria, các giáo viên nhận ra có điều bất thường ở đứa trẻ.

Victoria hay đội tóc giả và dì Marie giải thích rằng do em bị ghẻ lở trên đầu nên tốt nhất là cạo hết tóc để dễ dàng chữa trị. Điều đáng ngờ hơn nữa là trái với nhận xét của dì Marie, Victoria trong mắt mọi người chưa từng là một đứa trẻ hư. Em lịch sự và khá trầm tính nên những lời nói của dì Marie không khỏi bị nghi ngờ tính xác thực.

Tháng 4/1999, 2 dì cháu Victoria rời khỏi Paris và chuyển đến Anh sinh sống một thời gian. Sau đó, cả hai đến thăm nhà của Esther Ackah, 1 họ hàng xa của dì Marie. Tại đây, Esther nhìn thấy trên người Victoria đầy rẫy những vết bầm, sẹo và làn da bị bỏng. Theo lời dì Marie, tất cả đều là do đứa trẻ tự gây ra, sẹo đến từ những lần té ngã và bệnh ghẻ lở.

Trong khoảng thời gian từ 26/4 đến đầu tháng 7/1999, dì Marie và Victoria lui tới trung tâm dịch vụ xã hội tổng cộng 18 lần để giải quyết vấn đề về nhà ở và tài chính. Nhân viên tại đây cũng cũng nhận ra những vết sẹo trên người Victoria nhưng họ lại bỏ qua và không làm gì để giúp đỡ cô bé.

Ngày 8/6/1999, dì Marie được nhận vào làm ở 1 bệnh viện địa phương. Trong suốt 1 tháng đầu làm việc tại đây, bà và cả dịch vụ xã hội không có ý định cho Victoria trở lại trường. 

Thời gian đó, dì Marie gặp được người đàn ông tên Carl. Chỉ yêu nhau được mới 3 tháng nhưng cả hai đã quyết định chuyển về chung một tổ ấm. Từ dạo ấy, Victoria càng bị bạo hành dữ dội hơn. 

Cả 3 sống trong căn nhà thuê chỉ có 3 phòng bao gồm phòng ngủ, nhà bếp và phóng tắm. Và tất nhiên, cô bé Victoria bị bắt phải ngủ trên chiếc ghế sô pha, nhường lại phòng ngủ cho dì Marie và bạn trai.

Suốt thời gian đó, nhân viên dịch vụ xã hội thường xuyên ghé thăm nhà của dì Marie sau khi nhận được phàn nàn của mọi người xung quanh nhưng họ không phát hiện điều gì bất thường. 

Victoria từng được dì Marie và bạn trai đưa đi cấp cứu 2 lần và lần nào họ cũng đưa ra lý do "nực cười" để giải thích về tình trạng của đứa trẻ. Đáng nói hơn, đội ngũ y bác sĩ không hề mảy may nghi ngờ lời nói của dì Marie, họ tin rằng Victoria thật sự bị ghẻ lở.

Những nụ cười tươi tắn chưa bao giờ tắt của bé gái 9 tuổi nhưng đằng sau đó là cuộc đời hệt như địa ngục và kết thúc ngắn ngủi - Ảnh 3.

Đến khi thương tích đầy mình vì bị bạo hành, nụ cười chưa bao giờ tắt trên gương mặt xinh xắn của Victoria.

Từ tháng 10/1999 đến tháng 1/2000, Victoria đang chết dần chết mòn bởi trò bạo hành của dì Marie và bạn trai. Cả 2 tên "ác quỷ" kia thậm chí còn đi đến nhà thờ vì nói rằng Victoria bị quỷ ám nên tự làm hại bản thân.

Hầu hết các mục sư đều tin lời Marie, chỉ trừ duy nhất một người. Khi dì Marie đưa Victoria đến nhà thờ vào khoảng 14h, vị mục sư này hoàn toàn sốc trước tình trạng của đứa trẻ và lập tức gọi taxi đưa em đi cấp cứu ở bệnh viện North Middlesex. Tại đây, Victoria lập tức được đưa vào khu chăm sóc đặc biệt. Em qua đời tại đây vào lúc 15h15.

Nguyên nhân cái chết được xác định là do Victoria bị hạ thân nhiệt nhưng trong quá trình kiểm tra sức khỏe, bác sĩ thật sự ngỡ ngàng vì toàn thân đứa trẻ đều có vết thương cần được chữa trị. Victoria lạnh đếm mức bệnh viện không có chiếc nhiệt kế nào có thể xác định được thân nhiệt cực thấp của em.

Victoria có tổng cộng 128 vết thương trên người. Theo đó, em từng bị đốt bởi thuốc lá và trói chặt trong khoảng thời gian ít nhất 24 giờ và thường xuyên bị đánh bằng dây xích xe đạp, búa... Chưa dừng lại ở đó, Victoria còn bị bỏ đói trong suốt nhiều ngày và khi được cho ăn, cô bé bị trói tay và cổ chân để trông như một chú chó đang ăn.

Cuộc đời Victoria dừng lại ở tuổi thứ 9 nhưng đứa trẻ phải trải qua một cuộc đời không khác gì địa ngục. Tuy vậy, Victoria chưa bao giờ đánh mất nụ cười trên môi, đến lúc đầu chi chít vết thương, đứa trẻ vẫn trông vô cùng rạng rỡ. 

Các nhân viên xã hội từng có rất nhiều cơ hội để cứu sống Victoria thoát khỏi vòng tay của những kẻ bạo hành nhưng vì sự thiếu thốn kinh nghiệm của họ mà đứa trẻ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. 

Câu chuyện về cuộc đời của Victoria khiến ai cũng phải xót xa.

(Nguồn: Quora)

Chia sẻ