Những nhân vật xui xẻo bậc nhất trong lịch sử, qua đời chỉ vì cười quá nhiều

NAM THANH,
Chia sẻ

Dưới đây là 7 trường hợp đã chết "bất đắc kỳ tử" chỉ vì cười quá sức và không thể dừng lại được. Trường hợp gần nhất xảy ra vào năm 2013 sẽ khiến bạn phải cân nhắc lại việc tới rạp chiếu phim để xem phim hài đấy.

1. Năm 1975, Alex Mitchell qua đời sau khi cười không ngừng nghỉ 25 phút trong khi xem một chương trình truyền hình.

Những nhân vật xui xẻo bậc nhất trong lịch sử, qua đời chỉ vì cười quá nhiều - Ảnh 1.

Nhân vật xấu số thứ nhất: Alex Mitchell.

Alex Mitchell là thợ xây từ Kings Lynn, Norfolk ở Anh. Ông chưa từng biết tới The Goodies, một chương trình hài kịch của đài BBC cũng như tập phim có nhan đề "Kung Fu Capers" ra mắt vào năm 1975. Theo vợ của Alex - chị Nessie, chồng chị bắt đầu cười và không thể dừng lại được trong suốt 25 phút, sau đó thét lên một tiếng và chết.

Dù đau đớn trước cái chết của chồng nhưng trong những dòng phúng điếu cuối cùng, Nessie thậm chí còn viết vài dòng gửi tới The Goodies và cám ơn họ đã làm cho những phút cuối cùng của cuộc đời Alex được vui vẻ.

2. Vào năm 2003, Damnoen Saen-Um từ Thái Lan đã cười trong lúc ngủ mơ và chết trước khi tỉnh dậy

Những nhân vật xui xẻo bậc nhất trong lịch sử, qua đời chỉ vì cười quá nhiều - Ảnh 2.

Ảnh minh họa thôi nhé, chứ năm 2003 người Thái Lan không mặc đồ như thế này.

Damnoen Saen-Um là một tài xế xe tải 52 tuổi ở Phrae, gần Bangkok, ở Thái Lan đã qua đời vào ngày 20 tháng 8 năm 2003 khi ông đang ngủ. Nguyên nhân được vợ ông kể lại là ông này đã đột ngột cười trong khoảng 2 phút, sau đó tắt thở. Vợ ông sau đó nói ông ấy đã không thể thức dậy hoặc ngừng cười. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, ông Damnoen có thể đã bị đau tim, tuy nhiên không ai có thể chắc về trường hợp này.

3. Năm 1989, Ole Bentzen đã cười tới mức bị ngưng tim và qua đời khi xem bộ phim A Fish Called Wanda

Những nhân vật xui xẻo bậc nhất trong lịch sử, qua đời chỉ vì cười quá nhiều - Ảnh 3.

Một trong những bộ phim bạn không nên xem nếu muốn sống...

Ole Bentzen, một chuyên gia thính học tới từ Đan Mạch, trong khi cười đùa về một bộ phim tên A Fish Called Wanda. Một cơn ngừng tim đã trực tiếp dẫn đến cái chết của ông. Cảnh phim đã gây ra cái chết cho Ole là khi mà các nhân vật chính đưa những con chip vào mũi. Lý do cho phản ứng quá đà của Ole là một vài năm trước đây, ông ta và gia đình đã gặp phải một trường hợp tương tự các nhân vật chính trong phim khiến ông không thể ngừng liên tưởng và phá ra cười. Ole sau đó bị ngưng tim và qua đời - theo lời kể của con trai ông.

4. Vào năm 206 trước Công nguyên, Chrysippus, một triết gia Hy Lạp nổi tiếng đã chết vì cười sau khi nhìn thấy một con lừa bị say đang ăn sung

Những nhân vật xui xẻo bậc nhất trong lịch sử, qua đời chỉ vì cười quá nhiều - Ảnh 4.

Chrysippus: "Tôi ghét lừa!"

Chrysippus là một triết gia Hy Lạp còn được biết đến như là người sáng lập thứ hai của trường phái Stoicism. Một trong những câu chuyện được kể lại về cái chết của ông là khi Chrysippus đang cưỡi lừa đi dạo thì phát hiện ra con lừa của mình đang bị... say rượu. Để giải rượu cho con lừa, ông đã cho nó ăn sung, và khi nhìn cảnh con vật lảo đảo cố gắng ăn những trái cây đó, Chrysippus đã cười không thể dừng lại được, tới mức ông ngã từ trên lưng lừa xuống và chết.

Khoan đã, vậy ông chết do cười hay do "tai nạn giao thông" vậy nhỉ?

5. Vào năm 1782, bà Fitzherbert đã cười suốt 2 ngày liền khi xem một diễn viên nam giả nữ hát opera. Sau đó, không có sau đó nào cả.

Những nhân vật xui xẻo bậc nhất trong lịch sử, qua đời chỉ vì cười quá nhiều - Ảnh 5.

Nghệ thuật đôi khi tàn khốc như vậy đấy...

Bà Fitzherbert, một góa phụ từ Northamptonshire ở Anh, đã đến thăm nhà hát Drury Lane vào ngày 17 tháng 4 năm 1782 khi diễn viên Charles Bannister xuất hiện trên sân khấu mặc đồ nữ giới. Bà Fitzherbert, cùng với phần còn lại của rạp hát đã không kìm được mà bật cười nghiêng ngả. Tiếng cười không thể kiểm soát của góa phụ nọ khiến bà đã bị buộc phải rời khỏi nhà hát trước khi màn diễn thứ hai kết thúc. Theo phúc trình được xuất bản trong Tạp chí Gentleman một tuần sau vụ việc, bà Fitzherbert đã "gục ngã" sau khi cơn cười kéo dài tới hai ngày không ngưng nghỉ.

6. Zeuxis, một hoạ sĩ Hy Lạp đã cười tới chết khi ngắm nhìn một trong số những bức tranh của chính mình

Những nhân vật xui xẻo bậc nhất trong lịch sử, qua đời chỉ vì cười quá nhiều - Ảnh 6.

Chân dung "bức họa sát thủ". Nhìn cũng đâu có buồn cười lắm nhỉ?

Zeuxis là một họa sĩ nổi tiếng từ Hy Lạp sống vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Mặc dù các tác phẩm của ông đã không còn tồn tại, ông vẫn được biết đến với phong cách sáng tạo trong nghệ thuật của mình. Một ngày nọ, một khách hàng đã yêu cầu Zeuxis vẽ lại chính mình theo phong cách thần thánh hóa, biến cố thành Aphrodite - nữ thần của tình yêu, vẻ đẹp, niềm vui, và sự sinh sản. Tuy nhiên, khách hàng này thì không được xinh đẹp cho lắm, và sự cân đối có chừng mực giữa thực tế và hội họa đã biến nhân vật nọ thành hình ảnh phía trên.

Và sau khi hoàn thành bức họa, Zeuxis đã nhìn vào nó rồi bất ngờ cưới phá lên, tới mức độc quỵ và qua đời. Giờ thì cùng nhìn lại bức tranh trên kia và gán cho nó cái mác "nữ thần tình yêu và sắc đẹp", hẳn nhiều người cũng sẽ bò ra cười mà thôi. Cô cũng hướng dẫn anh vẽ tranh theo hình ảnh của cô và thậm chí là mẫu mực cho nó. Nhưng đừng quá đà nhé!

9. Trong năm 2013, một thanh niên Ấn Độ tên Mangesh Bhogal đã bị nhồi máu cơ tim vì cười quá đà trong khi xem một bộ phim

Những nhân vật xui xẻo bậc nhất trong lịch sử, qua đời chỉ vì cười quá nhiều - Ảnh 7.

Chân dung nhân vật xấu số Mangesh Bhogal.

Vụ việc gần đây nhất xảy ra theo motip "cười đến chết" xảy ra tại ở Mumbai vào năm 2013 trong quá trình chiếu một bộ phim hài. Mangesh Bhogal, một người thanh niên 22 tuổi đã đến xem bộ phim Grand Masti với bạn gái của mình. Rakesh Shah, giám đốc của rạp chiếu phim nói rằng anh ấy đã cười rất nhiều khi xem phim, sau đó dần dần không ngưng lại được và... tắt thở ngay tại rạp chiếu phim. Cảnh sát sau đó đã ghi nhận vụ việc này là một "tai nạn".

(theo unbelieveable-facts)

Chia sẻ