Chồng Pháp vợ Việt và chuyến trăng mật khác thường kéo dài 1 năm, đội nón lá đạp xe 16.000km "nhà anh sang nhà nàng"

Thanh Ba; Thiết kế: Jordy,
Chia sẻ

“Mỗi ngày thức dậy không biết lại đang chu du ở chốn nào. Chỉ một điều không đổi, có một người yêu thương vẫn luôn ở bên, nắm chặt tay mình đi khắp thế gian!”, đó là lời chia sẻ của cô dâu về chuyến trăng mật dài hạn, vô cùng khác thường này.

“Ăn mừng 8000km bằng những cái ôm, giữa hai đứa mình, giữa Monster và Tank, cùng hai chiếc nón lá…”, đó là lời chia sẻ của Khánh Nguyên về 1 cột mốc trong hành trình trăng mật là “đường từ nhà anh về nhà em” với khoảng cách 16.000km. Cặp đôi đang đạp xe từ Pháp về Việt Nam trong hành trình dự định kéo dài 1 năm với một phần hành lý là 2 chiếc nón lá. Đây không phải là câu chuyện hoang đường mà là hành trình của tình yêu của 2 trái tim quả cảm, của những con người không chọn đường đi dễ.

Những người trẻ chọn lối đi khó và chuyến trăng mật phiêu lưu kéo dài 1 năm, đội nón lá đạp xe 16.000km từ Pháp về Việt Nam - Ảnh 1.

Khánh Nguyên và Thibault Clemenceau lần đầu gặp và quen nhau vào năm 2015 tại một quán cafe ở Sài Gòn. Lúc đó chàng trai 29 tuổi người Pháp vừa bắt đầu đến thành phố năng động nhất Việt Nam để làm việc cho một công ty của Pháp có chi nhánh tại đây.

Ngay trong buổi đầu gặp nhau Nguyên và Thibault đã nhận ra đối phương thích mình. Để ý nhau rồi nên sau đó ngày nào cả hai cũng nhắn tin chia sẻ với nhau mọi thứ. Càng nói họ càng thấy hợp nhau hơn. Nhưng vì cả Nguyên và Thibault đều nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên từ thích đến yêu cũng phải trải qua nhiều tháng. Sau nhiều những buổi gặp gỡ, trò chuyện, khi thật sự hiểu nhau nhiều rồi họ mới chính thức quyết định nắm tay nhau.   

Những người trẻ chọn lối đi khó và chuyến trăng mật phiêu lưu kéo dài 1 năm, đội nón lá đạp xe 16.000km từ Pháp về Việt Nam - Ảnh 2.

Nguyên luôn cảm thấy may mắn vì gặp đúng một nửa của cuộc đời mình, một người mà mình yêu thương thật sự và anh ấy cũng yêu thương cô hết lòng. Cả hai đều trân trọng tình cảm yêu thương dành cho nhau, chịu lắng nghe và tin tưởng nhau. Điều hạnh phúc nhất chính là họ được hoàn toàn là chính mình trong mắt người kia. 

Chính thức yêu nhau vào tháng 9/2015, đến cuối tháng 4/2017 Thibault cầu hôn Khánh Nguyên. Đám cưới của cặp đôi diễn ra cả ở Việt Nam (tháng 1/2018) và ở Pháp (tháng 9/2018). Ngoài những khách mời là họ hàng, bạn bè thân thiết, trong đám cưới ở Pháp của cặp đôi còn có sự hiện diện đặc biệt của 20 chiếc nón lá do đích thân họ mang từ Việt Nam sang. Tất cả chỉ bởi Nguyên và Thibault đều thích nón lá, vừa đẹp vừa mang nét truyền thống của người Việt. 

Cặp chồng Pháp vợ Việt và hành trình trăng mật phiêu lưu dài 1 năm, đội nón lá đạp xe 16.000km từ Pháp về Việt Nam - Ảnh 3.

Cứ nghĩ cặp đôi sẽ ổn định cuộc sống của mình ở quê hương của Thibault, nhưng một ngày đi làm về, Thibault ngỏ lời với Khánh Nguyên: "Hay là năm sau tụi mình đạp xe từ Pháp về Việt Nam, được không em?". Ngay tắp lự, Khánh Nguyên gật đầu đồng ý. Cô cảm thấy rất háo hức về hành trình sắp tới bởi "Đạp xe từ Pháp về Việt Nam thì nghe có vẻ xa xôi nhưng đạp xe từ nhà anh về nhà em thì lại rất gần". 

Những người trẻ chọn lối đi khó và chuyến trăng mật phiêu lưu kéo dài 1 năm, đội nón lá đạp xe 16.000km từ Pháp về Việt Nam - Ảnh 3.

Những người trẻ chọn lối đi khó và chuyến trăng mật phiêu lưu kéo dài 1 năm, đội nón lá đạp xe 16.000km từ Pháp về Việt Nam - Ảnh 4.

Sau khi lên kế hoạch cho chuyến đi, Thibault đặt tên cho hành trình của mình là “Nón Lá Project” và mang theo 2 chiếc nón lá từ Pháp để đạp về Việt Nam. 

Trước khi bắt đầu chuyến đi, cả hai biết đến tổ chức Poussières de Vie (PdV) và quyết định đạp xe xuyên châu lục để gây quỹ cho tổ chức này. Theo đó, với mỗi kilomet đạp xe cả hai sẽ gọi được 1 USD, số tiền này đã được dùng để hỗ trợ 5.000 trẻ em khó khăn ở Việt Nam được đi học và học nghề. Ngoài số tiền gây quỹ, cặp đôi còn tự kêu gọi sự đóng góp để xây dựng cơ sở vật chất học tập cho các em thông qua chuyến đi truyền cảm hứng của mình. 

Khởi hành từ 16/4/2019, tính đến nay, Thibault và Khánh Nguyên đã đi qua nhiều nước. Mỗi quốc gia đều để lại những ấn tượng khó phai trong lòng đôi vợ chồng trẻ. Đi qua mỗi nẻo đường, họ lại có thêm những người bạn mới, nhận thêm được những nụ cười, những cái ôm, và hơn cả là những trải nghiệm văn hóa độc đáo.

Những người trẻ chọn lối đi khó và chuyến trăng mật phiêu lưu kéo dài 1 năm, đội nón lá đạp xe 16.000km từ Pháp về Việt Nam - Ảnh 6.

“Chắc kiếp trước mình là một con mèo thích ngủ ngày, nên kiếp này mới phải đi nhiều như vậy”, Khánh Nguyên đã viết 1 caption vui vẻ như thế khi đăng hình 1 chú mèo lười ở Iran. 

Đạp xe từ Pháp về Việt Nam nếu đi kiểu “hành xác” thì chỉ cần đạp ròng rã suốt 5 tháng là có thể tới, nhưng họ không chọn con đường ấy. Họ muốn vừa đi, vừa thưởng lãm phong cảnh trên đường nên quyết định dành 1 năm để vừa đạp xe vừa có thời gian thong thả khám phá những nơi mình đến, làm quen bạn mới trên đường, đi thăm bạn cũ, gặp gỡ tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương. 

Mỗi cung đường của họ đã đi qua là những cảm xúc khác nhau: Khung cảnh đẹp như mơ có, khó khăn chưa từng tưởng tượng ra có, thoát chết trong gang tấc cũng có. Nhưng nó là một chuyến trăng mật vô cùng hạnh phúc vì dù thế nào chỉ cần tay người này nắm lấy tay người kia là sức mạnh, động lực lại được họ lan truyền cho nhau.

Nguyên và Thibault chia sẻ khi đã lên xe là họ đạp rất khí thế, nhưng cả hai vẫn luôn chủ động sắp xếp những ngày nghỉ để thư giãn. Những nơi thích, họ sẽ nghỉ lại lâu hơn, đôi khi 5 ngày, 10 ngày, có khi nghỉ nửa tháng ở đâu đó. 

“Sự thật là dù có thể dễ dàng chọn cho mình một kỳ nghỉ ngơi thư giãn, nhưng để thực hiện một chuyến đi đạp xe xuyên lục địa như vậy thì không phải lúc nào cũng thích hợp. Tụi mình chọn thời điểm này để đi vì vẫn còn trẻ, năng lượng dồi dào, chưa có em bé, không nợ nần… Mình cũng như bao người bình thường khác thôi, cũng phải về xây dựng sự nghiệp, xây dựng một gia đình nhỏ, chỉ là đã từng cùng nhau bỏ ra một năm đi chu du khắp chốn, có những trải nghiệm không dễ có được trong đời, vậy là mãn nguyện rồi”, Khánh Nguyên thổ lộ về lý do vì sao là xe đạp, vì sao là bây giờ như thế.

Trong hành trình của mình, cả hai rất tích cực cập nhật về chuyến đi để kêu gọi sự quan tâm và đóng góp từ mọi người cho tổ chức phi lợi nhuận “Poussières de Vie” để giúp đỡ trẻ em nghèo được đến trường. Họ cũng mong muốn sẽ truyền được năng lượng và cảm hứng cho các bạn trẻ để họ có động lực theo đuổi ước mơ. Ban đầu toàn là người thân quen, bạn bè theo dõi nhưng sau này chính họ cũng không ngờ lại nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông và mọi người đến vậy.  

Những người trẻ chọn lối đi khó và chuyến trăng mật phiêu lưu kéo dài 1 năm, đội nón lá đạp xe 16.000km từ Pháp về Việt Nam - Ảnh 8.

Có một nhóm ba cô gái được truyền cảm hứng từ câu chuyện của cặp đôi đã quyết định đạp xe từ Sài Gòn về Bình Phước mang theo nón lá với thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường; Có bạn liên lạc với Khánh Nguyên để hỏi kinh nghiệm đi xe đạp vì muốn thực hiện một chuyến đi đạp xe từ Bắc vào Nam để kêu gọi sự quan tâm của mọi người đến các em nhỏ vùng Tây Bắc…

 Đến bây giờ hành trình trăng mật của họ vẫn chưa kết thúc. Họ mới đi được khoảng 10.000km, tương đương ⅔ chặng đường. Khánh Nguyên tâm sự: “Kỷ niệm một nửa chặng đường hai đứa không làm gì cầu kỳ, cùng nhau ăn mừng bằng một cái ôm thật chặt. Mong chờ một ngày không xa có thể được ôm gia đình, bạn bè và tất cả các em nhỏ trong tổ chức phi chính phủ “Poussieres de Vie”, ngày ấy bắt đầu ngày một gần hơn”.

Những người trẻ chọn lối đi khó và chuyến trăng mật phiêu lưu kéo dài 1 năm, đội nón lá đạp xe 16.000km từ Pháp về Việt Nam - Ảnh 9.

Nói về chuyến trăng mật của mình, Nguyên và Thibault đã chọn 2 từ Unique & True. Bởi chuyến trăng mật đầy phiêu lưu, đi qua nhiều khó khăn gian nan với những giây phút hạnh phúc bên nhau, những bài học thấm thía trên đường… 

Chẳng hạn, dù chi phí đi lại không mấy tốn kém do di chuyển bằng xe đạp, tự do đi lại, mặc đi mặc lại vài bộ đồ, có đồ nấu ăn, chỗ ngủ thì cắm trại hoặc ngủ nhờ, đôi khi ở homestay, nhưng như mọi hành trình, cặp đôi sẽ có những khó khăn, trở ngại bắt buộc phải đối mặt. 

Có điều vì coi khó khăn là một phần tất yếu của chuyến đi nên họ không né tránh mà chấp nhận đối mặt và tích cực cùng nhau tìm cách giải quyết. Với tinh thần lạc quan cặp đôi tự nhủ rằng như thế vẫn là may mắn, thuận lợi chán vì có khó khăn nhưng không đến nỗi bế tắc. Hơn hết đó là cơ hội cho họ sống thật nhất với bản thân, với người mình thương, với những người xung quanh. 

Những người trẻ chọn lối đi khó và chuyến trăng mật phiêu lưu kéo dài 1 năm, đội nón lá đạp xe 16.000km từ Pháp về Việt Nam - Ảnh 10.

Hiện tại Nguyên và Thibault đã trải qua hơn 6 tháng đạp xe cùng nhau. Đằng sau những bức hình vô cùng ấn tượng cập nhật hình ảnh những cung đường đẹp như mơ đôi họ đã trải qua, 24/7 ở bên cạnh nhau, cặp đôi cũng có những khoảnh khắc mâu thuẫn, giận dỗi, cũng đôi khi mệt, đôi khi mất tinh thần và giận hờn những điều không đáng. 

Tuy nhiên, cuối cùng họ đều hóa giải được hết vì “Hai tụi mình cũng không ai đặt cái tôi quá cao, có mâu thuẫn nào thì cũng chịu ngồi lại lắng nghe suy nghĩ đối phương ngồi ngẫm lại bản thân mình có chỗ nào sai. Mâu thuẫn bắt đầu từ chỗ nào, phải giải quyết ngay khúc đó chứ không để dồn nén về sau... Sau những mâu thuẫn tụi mình nhận ra nhiều điều, hiểu nhau hơn, trưởng thành hơn. Nhưng có một điều quan trọng hơn hết là mình và anh ấy luôn cần có nhau”, Nguyên nói.

Suốt hành trình, ngoài những khung cảnh tuyệt đẹp trên đường đi, họ cũng có những trải nghiệm ngoài ý muốn mà cả hai có lẽ sẽ không bao giờ quên. Đó là 50km đường khó đi, toàn xe tải chở đá, bụi mù mịt nhưng cuối cùng lại quay lại chỗ cũ, là gặp phải con đường sạt lở hố sâu ở Azerbaijan. Là chuyện muỗi đốt kinh hoàng ở Hungary, là đạp xe dưới tuyết ở Thụy Sĩ mà không mang theo đủ quần áo ấm nên lạnh đến run người, là khi đạp xe buổi đêm ở Iran đường thì tối nhưng có một anh tài xế tốt bụng tình nguyện đi sau rọi đèn cho cả hai đi một quãng đường…

Những người trẻ chọn lối đi khó và chuyến trăng mật phiêu lưu kéo dài 1 năm, đội nón lá đạp xe 16.000km từ Pháp về Việt Nam - Ảnh 11.

Nhưng khi nhìn lại cả một chặng đường dài đi qua, thứ ghi dấu ấn nhiều nhất trong họ không phải là khó khăn mà là những trải nghiệm tuyệt vời không dễ có được trong đời. Đi được 2/3 chặng đường, nhận được số tiền quyên góp là 10.000$, đã có quá nhiều kỷ niệm đẹp để nhớ, để giữ vững tinh thần đi tiếp đoạn đường còn lại và trở về Việt Nam dự tính vào tháng 4 năm 2020.

Khi được hỏi sau Dự án nón lá và hành trình đạp xe về nhà nàng thì kế hoạch tiếp theo là gì, Thibault vui vẻ nói “Tiếp theo sẽ là Áo Dài Project, hai đứa mặc Áo Dài làm chuyến đi bộ từ Sài Gòn về lại Pháp…”,  Còn Nguyên thì đơn giản hơn: “Sau chuyến đi tụi mình tính ở lại Việt Nam vài năm để tiếp tục xây dựng sự nghiệp và dành nhiều thời gian quây quần bên gia đình của mình hơn”.     

Tình yêu, dù ai đó có bĩu môi chẳng tin, thì thực tế nó vẫn luôn làm nên những điều kỳ diệu. Đặc biệt khi đôi bên đều có những suy nghĩ tích cực và hướng về nhau về những điều tốt đẹp, họ có thể làm được cả những điều phi thường tuyệt vời như thế đó.

Chia sẻ