Những người "quên" nỗi lo khi triều cường lên ở TP.HCM

V.P,
Chia sẻ

Đối với những hộ dân sống gần cầu Phú Xuân (Quận 7 và H. Nhà Bè - TP.HCM) mỗi tháng ít nhất có một đợt triều cường, mỗi đợt kéo dài từ 2-5 ngày. Người dân nơi đây xem chuyện ngập lụt là chuyện bình thường...

Từ chiều hôm qua (4/12) triều cường lớn tiếp tục dâng lên, nước bắt đầu tràn vào nhà dân. Do biết từ trước những hộ dân đã be bờ, kê các vật dụng lên cao.

Chị Trần Thị Tuyết (33 tuổi, ngụ tại một con hẻm nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát, Quận 7) nói vui: “Ở đây ngập nhiều lần nên có kinh nghiệm nhiều lắm. Đồ đạc kê lên cao, sáng thì nước lên từ rất sớm nắng lên là nước cũng xuống rồi. Chiều thì tôi ngồi... rung đùi đến gần 9 giờ tối thì nước rút hết hà, việc gì phải lo”.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hạ lưu sông Sài Gòn đang xuất hiện đợt triều cường mới. Cụ thể vào lúc 18h ngày 4/12, đỉnh triều  lên đến 1,6m.  Dự kiến đợt triều cường này còn kéo dài đến hết ngày 6/12.

Những người
Ngập thì cứ ngập, cánh đàn ông vẫn vô tư đánh cờ.

Những người
Các thím thì... chờ hết phim đã, "đang khúc gay cấn, để coi thằng này còn bày trò gì nữa".


Những người
Nước lên rồi hả, vậy thì đem xe ra hiên nhà, sẵn sàng chờ nước lên để rửa.

Những người
Một chị lo nấu cơm xong thì đem đồ đang phơi vô.
"Vậy là xong phận sự rồi đó, vô nhà ngồi ăn cơm chờ nước rút"

Những người
Hai bé háo hức đem đồ chơi ra sân nghịch nước.

Những người
Tan học về, ba cha con bưng tô cơm ra sông, vừa ăn vừa coi nước lên.

Những người
Theo chia sẻ chị Phúc mặc dù nước ngập như người dân vẫn lội nước ra quán chị ăn, nên không sợ ế.

Những người
Nước ngập tới đâu thì các chị bán hàng tại chợ Phú Xuân lại di chuyển ra xa một chút.
 Một chị cho biết, bán khi nào hết mới về mặc kệ triều cường.

Những người
 Người thì vô lo, cá thì dĩ nhiên càng vui hơn khi nước lên.
Thấy nước một số cá lóc nhảy ra khỏi mâm.

Theo dự báo chiều nay, 5/12 triều cường sẽ dâng đạt đỉnh điểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.
Chia sẻ