Những ngôi sao nữ thương con nuôi như con đẻ

Lê Anh ,
Chia sẻ

Mỗi người có một lý do khi mở lòng với những đứa trẻ thiếu may mắn nhưng trên tất cả họ vẫn là những phụ nữ đáng ngưỡng mộ vì tình thương bao la của mình.

Angelina Jolie
 

Bà mẹ nổi nhất trong những bà mẹ nuôi nổi tiếng là Angelina Jolie. Angelina Jolie đang là mẹ của 6 nhóc tì, trong đó có 3 con ruột và 3 con nuôi. Maddox được nhận nuôi từ Campuchia, Pax Thien được nhận nuôi từ Việt Nam và bé gái Zahara là người Ethiopia.
 
Mặc dù là sao "bự" tại Hollywood với lịch làm việc dày đặc nhưng Angelina Jolie nổi tiếng là bà mẹ đảm đang. Để các con nuôi không quên nguồn gốc của mình Angelina thuê bảo mẫu là người cùng nguồn gốc với bé, đưa các bé về thăm quê hương, ăn các món ăn quê hương và tổ chức các ngày lễ kỷ niệm của quê hương.

Calista Flockhart

 
Trước khi gặp Harrison Ford, Calista là một bà mẹ đơn thân. Năm 2000, Calista nhận nuôi cậu con trai Liam tại bệnh viên New York. Một thời gian sau, Calista bắt đầu mối quan hệ lãng mạn và kết hôn với Ford, từ đó Calista trở thành mẹ của 4 đứa con riêng của ông.
 
Dù đến nay cặp đôi vẫn chưa có con chung nhưng Calista phủ nhận tin đồn không muốn có con để giữ dáng. Calista cho biết: “Tôi muốn có con theo cách tự nhiên. Hiện nay, tôi vẫn đang làm mẹ và tôi thấy hạnh phúc với điều đó.”

Madonna

 
Madonna nhận cậu con nuôi 13 tháng tuổi người Malawia không hề dễ dàng và là cuộc tranh cãi mang tầm quốc tế. Đầu tiên là cha cậu bé, ông Yohane cho biết, ông không muốn cho đi cậu con trai của mình làm con nuôi. Sau đó, có nhiều cáo buộc cho rằng Madonna và anh chồng đạo diễn Guy Ritchie đã “bẻ cong” luật pháp của Malawia để được nhận nuôi cậu bé.
 
Theo luật, người muốn nhận con phải ở lại quốc gia nam Phi này từ 18 đến 24 tháng, nhưng Madonna đã bế ngay David đi London. Không chỉ thế, các tổ chức nhân quyền sau đó cũng vào cuộc khiến sự việc càng trở nên rắc rối.

Chia sẻ về vụ việc này, Madonna cho biết: “Tôi thấy rất đau đớn vì phải đấu tranh như thế này và tôi thật sự không hiểu vì sao. Nhưng tôi nhận ra rằng, khi người phụ nữ sinh nở, họ cũng phải chịu đau. Vì vậy, tôi coi mình cũng như đau đẻ khi phải đối mặt với báo chí trên bậu cửa nhà mình và bị buộc tội bắt cóc trẻ con”.

Nicole Kidman

 
Tom Cruise và Nicole Kidman kết hôn năm 1990 và trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại không trọn vẹn khi Nicole sảy thai đến 2 lần. Để vượt qua nỗi đau, cặp đôi nhận nuôi Isabella và Connor.
 
Mặc dù khao khát được làm mẹ nhưng Nicole lại không lấy được thiện cảm của 2 con nuôi. Chúng không gọi cô bằng mẹ, khi cô và Tom chia tay chúng lại chọn ở cùng Tom. Có vẻ nhưng Nicole Kidman chưa hoàn thành tốt vai trò người mẹ của mình.

Meg Ryan

Meg Ryan từng chia sẻ, cô sẽ nhận nuôi một em bé người Mỹ, nhưng khi đi thăm Ấn Độ năm 1996 cô đã thay đổi ý định và lên kế hoạch nhận nuôi một bé gái ở bên kia bờ đại dương. Năm 2006, Meg Ryan nhận nuôi bé gái người Trung Quốc và đặt tên là Daisy True. Giải thích lý do chọn cái tên lạ lùng này cô cho biết: “Cô bé rất ngọt ngào và khuôn mặt cực kỳ xinh xắn. Vì vậy, tôi đã chọn cho bé cái tên Daisy True.”

Diane Keaton

Diane Keaton không kết hôn nhưng không có nghĩa là cô không muốn thực hiện thiên chức làm mẹ. Vì vậy, dù ở cái tuổi đầu 5 nhưng Diane vẫn quyết định trở thành mẹ của 2 đứa trẻ. Năm 1996, Diane nhận nuôi cô con gái Dexter và năm 2001, nhận nuôi cậu con trai Duke. Việc Diane nhận con nuôi ở tuổi 50 đã dấy lên cuộc tranh luận có nên giới hạn tuổi của bố mẹ nuôi.

Hiện nay, Diane đã 62 tuổi nhưng bà vẫn là bà mẹ đơn thân cực kỳ đảm đang. Chia sẻ trách nhiệm làm mẹ Diane cho biết: “Các con đã mang lại cho tôi cuộc sống thật sự tuyệt vời. Trước đây, tôi đã dành quá nhiều thời gian cho những người đàn ông tôi và bây giờ tôi không muốn điều đó nữa. Tôi muốn dành hết thời gian cho những đứa trẻ đáng yêu của tôi.”

Michelle Pfeiffer

Năm 1993, Michelle Pfeiffer bị cáo buộc là “mua” cô con gái nuôi Claudia Rose sau đó quay trở lại LA bằng máy bay riêng. Tuy nhiên, Pfeiffer đã phủ nhận cáo buộc này. Cô cho biết điều này là hoàn toàn sai sự thật và cô đã nhờ một cơ quan có thẩm quyền ở New York để nhận nuôi cô con gái Claudia Rose. Không lâu sau khi nhận nuôi cô con gái Claudia Rose, cô yêu và kết hôn với nhà sản xuất David E Kelly. Năm 1994, cặp đôi cùng nhau chào đón cậu con trai đầu lòng.

Chia sẻ