Những ngõ phố - Âm thanh Hà Nội xưa

Thụy ,

Linh hồn của Hà Nội chính là những con phố thân thương đến vô cùng khiến cho mỗi con người ở thành phố này dù đi đến đâu cũng vẫn nhớ đến quay quắt.

 
Những ngõ phố

Tác giả: Tô Hoài

Nxb Văn học
Giá bìa: 34.000 VNĐ
 
 
Linh hồn của Hà Nội chính là những con phố thân thương đến vô cùng khiến cho mỗi con người ở thành phố này dù đi đến đâu cũng vẫn nhớ đến quay quắt. Từng con phố nhỏ tưởng như bình lặng ấy là những âm thầm bao nhiêu cuộc đời vất vả mưu sinh. Biết bao nhiêu thân phận đang lầm lũi cuộc đời mình bên trong những ngõ phố ấy.

Trong những ngõ phố Hà Nội ấy có cô My Lan từng là gái nhảy, bây giờ đang quyết tâm làm lại cuộc đời bằng những chuyến gánh cát thuê ở ngoài sông. Có một chị Thư, chồng là lính ngụy đã bỏ đi, để lại cho chị một nỗi tủi nhục sợ hãi không biết phải sống tiếp với những người xung quanh như thế nào. Trong ngõ có một anh Bốn, hai vợ chồng chỉ có nghề nhặt rác. Ấy vậy mà khi cán bộ về ngõ lập dân phố thì hăng hái tham gia cùng vận động bà con đi học chữ…. Những người ấy, trong ngõ ấy, đã tạo nên những ngõ phố nhọc nhằn nhưng có biết bao niềm vui đơn sơ và quý giá tình người. Đó là Hà Nội. Đôi khi chỉ Hà Nội mới có.
 
 
Có lẽ không ai có thể thấu hiểu hơn về những ngõ phố của Hà Nội hơn chính những con người sống ở nơi đây. Chỉ có những người Hà Nội mới cảm thấy hết từng hơi thở con ngõ chật chội, đầy mùi ám khói tổ ong, lúc nào cũng ồn ào với những tiểng ríu rít trong veo của lũ trẻ con trong xóm. Chỉ có họ mới cảm nhận được sự sục sôi của từng ngôi nhà trong ngõ nhỏ ấy khi giặc Mỹ tràn vào thủ đô. Biết bao khuôn mặt âu lo, biết bao nhiêu số phận khác nhau nhưng lại cùng ấp ủ một tình yêu chung thủy với thành phố của riêng họ. Tô Hoài đã khắc họa nguyên vẹn những cảm giác thân thương nhất trong những ngõ phố ấy, để rồi từ đó hiện lên một Hà Nội trong trái tim Hà Nội gần gụi và bình dị vô cùng.
 
 
Những ai đã lớn lên và sống ở thời kì ấy hẳn sẽ không khỏi xúc động như được trải nghiệm những cảm giác từ quá khứ cuộc sống của chính mình khi đọc “những ngõ phố” của nhà văn Tô Hoài. Sẽ vừa đọc lại những câu chuyện vừa ngâm nga cốc nước chè như để tự thưởng cho mình những giây phút bình yên.

Ngoài kia những đữa trẻ vẫn đang sống vội vã với cuộc đời mới của chúng. Nhưng có thể một lúc nào đó bắt gặp cuốn sách này từ người ông hay người bố của mình, chúng cũng sẽ bị cuốn theo những câu chuyện của những ngõ phố… để rồi biết yêu hơn Hà Nội. Một Hà Nội vẫn mãi mãi là Hà Nội của tình yêu thương và những ngõ phố.
Chia sẻ