Những ngày cuối năm của phụ nữ Hàn Quốc như thế nào?

Quỳnh Hoa,
Chia sẻ

Bức thư của một phụ nữ Việt sống ở Seoul hơn 10 năm dưới đây phần nào cho chúng ta thấy được cuộc sống của phụ nữ Hàn Quốc những ngày cuối năm.

Seoul những ngày cuối năm giống những cô gái Hàn Quốc đã bước quá tuổi 30 mà chưa có chồng mà cũng chẳng có người yêu. Hấp tấp, vội vàng, đỏng đảnh nhưng không quên trau chuốt, chăm sóc và làm đẹp thật kỹ cho bản thân mình. Seoul sáng trưng suốt đêm, rộn ràng đến tận sáng, trong dòng người nhộn nhịp trên đường phố của tuổi trẻ như Gangnam, Myongdong hay Hongdea quá nứa là các bóng hồng.


Những ngày cuối năm của phụ nữ Hàn Quốc như thế nào? 1

Đường phố Myongdong những ngày cuối năm

Hình ảnh người phụ nữ Hàn Quốc cam chịu, nhẫn nhịn và bó buộc trong khuôn khổ của lễ nghi Nho giáo đã nhạt dần đi theo năm tháng. Phụ nữ Hàn Quốc hiện đại mạnh mẽ, cầu tiến, sành điệu và không hề chịu thua kém đàn ông. Những chị em phụ nữ tuổi băm đã có gia đình vốn đã bận rộn cuối năm lại càng bận rộn hơn với toan tính bộn bề làm sao để có thể mua được những món quà sang nhưng không quá đắt để dành cho chồng con, gia đình nhà chồng và cả gia đình mẹ đẻ của mình. Lên kế hoạch ăn và chơi cho những ngày cuối năm dành cho cả gia đình. Đặc biệt, kì nghỉ đông của học sinh Hàn Quốc thường được bắt đầu từ trước hoặc sau lễ Giáng sinh nên cuối năm các bà mẹ Hàn Quốc lại càng bận bịu hơn để "lên lịch" cho kì nghỉ đông của con cái. Những "workingmom" của Hàn Quốc luôn "gồng mình" để "dung hòa" việc nhà, việc cơ quan, để làm sao "cân bằng" các mối quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội. Nhất là làm sao để có thể "đứng vững" trong công việc trước sự cạnh tranh gay gắt không chỉ của các nam đồng nghiệp mà cả của các nữ đồng nghiệp trẻ tuổi vừa xinh đẹp vừa tài năng. 

Người Hàn Quốc làm cật lực và chơi cũng hết mình. Cuối năm các cuộc liên hoan chốn công sở thường bắt đầu vào khoảng 7 giờ tối và kết thúc vào lúc 1~2 giờ đêm được chia làm 3 hiệp chính. Hiệp 1 được tiến hành tại các nhà hàng với thực đơn quen thuộc là các món thịt nướng và rượu sochu. Tiếp theo là hiệp 2 tại các quán Karaoke với đúng nghĩa "đến để hát", tất cả hát hò nhảy múa không phân biệt già trẻ, gái trai. Hiệp 3 được tiếp diễn ở các quán bar hay các quán bia hơi và kết thúc vào lúc quá 12 giờ đêm, thậm chí còn nhiều người nuối tiếc đi đến tận hiệp 4, "lê mình" về được đến nhà trời đã rạng sáng. Vậy mà sáng hôm sau không ai đi làm muộn hay gọi điện xin nghỉ vì mệt hay vì ốm.

Sống ở Hàn Quốc gần 10 năm tôi vẫn không hiểu được vì sao nhân viên công sở Hàn Quốc có được "sức mạnh dẻo dai" đến thế.

Với các cô gái tuổi đôi mươi, cuối năm là dịp làm đẹp và hẹn hò. Sáng sớm các cô gái đi làm với trang phục công sở ngay ngắn nhưng không quên mang theo túi đồ trang điểm và trang phục dành cho các bữa tiệc đêm cuối năm. Trên tàu điện ngầm giờ tan tầm, có thể thường xuyên bắt gặp các cô gái điềm nhiên ngồi trang điểm mặc cho tàu lắc tàu rung, chỉ qua khoảng 10 đến 20 phút khuôn mặt trắng trẻo hiền lành của các cô đã có sự biến hóa đáng kể trở nên rõ nét, sắc sảo và sexy hơn.


Những ngày cuối năm của phụ nữ Hàn Quốc như thế nào? 2

Trên xe buýt những phụ nữ Hàn Quốc có nhan sắc bình thường bỗng trở nên xinh đẹp chỉ sau vài phút trang điểm.

Một người bạn của tôi đến từ Canada đã nói rằng điều làm anh ngạc nhiên nhất khi đến Hàn Quốc là "kỹ năng" trang điểm điêu luyện của các cô gái Hàn Quốc khi đi trên xe buýt hay tàu điện ngầm trong giờ đi làm hay giờ tan tầm. Phụ nữ Hàn Quốc ngày càng độc lập về mặt kinh tế, xã hội và tinh thần từ nam giới. Làm việc để hưởng thụ, để cho bản thân, chỉ yêu mà không cưới, thậm chí có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ cưới mà không chịu sinh con bởi muốn hưởng thụ hơn nữa, vì không muốn bị bó buộc bởi gánh nặng trách nhiệm giữa các thế hệ với nhau.

Những ngày cuối năm của phụ nữ Hàn Quốc như thế nào? 3
Phố Hongdea - Con đường của giới trẻ

Xã hội Hàn Quốc không khắt khe không muốn nói là khá "thoải mái" với văn hóa uống rượu. Không chỉ trong phim ảnh mà cả trong đời sống thường nhật, nhất là những dịp cuối năm phụ nữ Hàn Quốc uống rượu khá nhiều mà không hề bị phê phán hay "dè bỉu" về điều đó. Vì thế, vào dịp cuối năm người ta thường xuyên bắt gặp cảnh các cô gái say rượu tóc xõa rũ rượi, thậm chí có cô ngồi ngủ gật trên ghế ga tàu điện ngầm với chiếc túi sách hàng hiệu để ngay bên cạnh mà không bị lấy mất. Cứ quá 5 phút lại có một chuyến tàu đến rồi đi, người người qua lại mà không ai để ý đến những cô gái say rượu đó. Chỉ có các cụ già đầu bạc tặc lưỡi hay lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy hình ảnh đó mà thôi.

Có lẽ người hạnh phúc nhất vào dịp cuối năm là các cô cậu tuổi ten, bởi các em đã trải qua kì thi vào đại học vô cùng quan trọng vào giữa tháng 11, kì nghỉ đông lại tới các cô gái Hàn 9X, 10X trút bỏ bộ đồng phục nhàm chán. khoác lên mình những bộ đồ của "người lớn" đôi khi bụi bặm, đôi khi lại rất đáng yêu, trang điểm đậm đà rồi cùng bạn bè tìm đến sân trượt băng trong các khu vui chơi giải trí hay sân trượt băng ngoài trời ở quảng trường Seoul lộng lẫy ánh đèn.

Những ngày cuối năm của phụ nữ Hàn Quốc như thế nào? 4

Sân trượt băng tại quảng trường Seoul

Seoul những ngày cuối năm- thời tiết lạnh giá lại sắp có tuyết rơi, truyền hình cảnh báo không nên ngủ gật ngoài trời sau khi uống rượu vì rất dễ gây ra đột tử. Người người bận rộn để tiễn một năm cũ qua đi đón một năm mới sắp về. Trong vẻ hối hả, bận rộn và căng thẳng vốn có "lấp ló" những kì vọng vào một ngày mai sáng sủa hơn. 

Còn tôi, tôi lại nghĩ rằng hạnh phúc vào dịp cuối năm không phải là ở nơi đèn điện lấp lánh, rực rỡ, cũng không trốn trong chén rượu cốc bia sóng sánh. Hạnh phúc nằm ở nơi góc nhỏ của căn nhà ấm áp trong đêm đông lạnh giá kia, nằm trong tiếng reo của trẻ nhỏ khi mở cửa đón bố mẹ về với hộp bánh ngọt trên tay.

Chia sẻ