Những mong ước giản dị cho năm mới 2014

Anh Quân,
Chia sẻ

Có bà mẹ trẻ, đón giao thừa ở cơ quan với công việc bộn bề, mong kiếm nhiều tiền hơn trong năm mới để đơn giản đỡ phải nghĩ khi chi tiêu điều gì đó cho chồng, cho con... Năm mới 2014 mang theo nhiều mong ước chỉ giản đơn như thế.

Vậy là 1 năm mới nữa lại đến. Khắp đường phố đang nhộn nhịp những bước chân đi đón thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Mang theo trong đó những mong ước nhỏ bé, những hy vọng về một năm mới may mắn, tốt lành hơn.

Những mong ước giản dị cho năm mới 2014 1
Ảnh Chí Toàn

Những mong ước giản dị cho năm mới 2014 2
Cũng khiêu vũ chào đón năm mới. Ảnh Chí Toàn

Trên mạng xã hội, không khí năm mới cũng đã ngập tràn. Bên cạnh những hình ảnh chia sẻ khoảnh khắc của bản thân cùng với gia đình, bạn bè, người yêu... đón năm mới là những mong ước về 1 năm mới tốt lành hơn, may mắn hơn.

Những lời chúc mừng rất đơn giản, nhưng mang nhiều ý nghĩa được những cư dân mạng đăng tải khiến không khí của những thời khắc đầu tiên đón năm mới thêm ý nghĩa hơn. Có những người "canh me" tới đúng khi kim đồng hồ điểm qua lúc 12h đêm sang tới ngày mới để chia sẻ những cảm xúc của mình. Một nick có tên thuthuy chia sẻ: "Cứ gật gà gật gù vì cả ngày cố gắng hoàn thành công việc của năm cũ, nhưng tối vẫn cứ muốn thức để đón giao thừa, chào năm mới. Năm nay chẳng mong gì hơn ngoài sức khỏe tốt, kinh tế bớt khó khăn, được đi chơi nhiều hơn và sớm có "gấu" để ôm".

Những mong ước giản dị cho năm mới 2014 3
Khoảng khắc ấm áp bên người mình thương yêu trong năm mới. Ảnh Chí Toàn

Có những người đã qua 12h đêm, mà công việc vẫn còn bộn bề, họ có một chút nuối tiếc, nickname thomnguyen tỏ vẻ hốt hoảng khi năm mới đã đến mà việc già cũng ngổn ngang: "Chết rồi Tết chạy đến đít rồi mà sao vẫn ngổn ngang thế này? Công việc ngổn ngang, con người ngổn ngang, đầu óc ngổn ngang, trái tim cũng ngổn ngang nốt".

Cũng có một số người vì công việc đặc thù nên phải chạy ra ngoài đường để "ngắm" người chứ không phải để đón giao thừa đến khi tạm xong công việc mới có chút thời gian để "nhìn lại" năm cũ và có những mong ước cho năm mới. Bạn Bảo Lê chia sẻ trên facebook của mình: "
Chào năm mới 2014 bằng việc 2 giờ sáng mới tạm xong việc. Một bức ảnh chụp trộm đôi bạn trẻ bên nhau lúc 0 giờ đêm tại Bờ Hồ, đủ để mình thấy phấn khởi!".

Những mong ước giản dị cho năm mới 2014 4
Ảnh Lê Bảo

Điều khá xúc động rằng có rất nhiều bà mẹ trẻ, trong đêm cuối cùng của năm cũ, trong khoảnh khắc giao thừa lại không được ở bên gia đình vì bộn bề công việc. Vì "Tết Tây" cũng chỉ là một ngày bình thường. Họ mang theo nhiều nỗi niềm trăn trở, nhiều dự định cho một năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên chồng con.

Những mong ước giản dị cho năm mới 2014 5

Một bà mẹ trẻ làm trong ngành truyền thông đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng: "Đêm giao thừa năm mới ở cơ quan, chúc năm nay không còn phải lọ mọ đêm như thế này nhiều nữa, đủ tiền sắm con máy tính vừa nhẹ cấu hình vừa ngon, mua điện thoại thông minh để cùng con chụp ảnh tự sướng dài dài.

Hàng tháng nộp tiền học cho con và tiền gửi bác giúp việc không còn phải méo xệch méo xạc mặt mũi nữa, ra chợ muốn mua gì ngon cho chồng con ăn thì không phải trăn trở chi, chồng yêu ít phải ở nhà
mòn mỏi làm hậu phương vững chắc cho vợ nữa. Thấy đồ chơi xịn thi thoảng mua cho con không phải đặt lên đặt xuống.

Vài suy nghĩ lan man trong khi làm việc xuyên qua thời khắc năm mới, hình như toàn liên quan đến hai chữ tiền tiền. Năm mới năm me, chúc cả nhà năm mới tiền cũng vào như nước, tiền ra nhỏ giọt nhé!"

Những mong ước giản dị cho năm mới 2014 6
Tết luôn là thời khắc của các gia đình, của sự sum họp. Ảnh Chí Toàn

Một bà mẹ trẻ khác thì "giật mình" nhớ rằng, cách đây khoảng 5 năm có nói rằng, sang năm mới 5 năm nữa sẽ "sản xuất" thêm em cho con trai đầu thêm vui. Năm nay đã đến thời hạn đó rồi mà vẫn "chưa có gì". "
2014 rồi, nhanh thế cơ chứ, cách đây 5, 6 năm gì đấy, tầm 2008 mình đã đặt kế hoạch sẽ có em cho Hổ vào năm này cơ mà nhỉ", nick babibeo chia sẻ.

Rất nhiều mong ước đã được viết lên, hy vọng năm 2014 những điều ước giản dị đó sẽ sớm thành hiện thực với mọi người.

Còn bạn 2014, bạn mong ước điều gì?
Chia sẻ