Những lời cuối dành cho chồng đầy xúc động được Celine Dion tiết lộ

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Chính Celine Dion đã kể lại khoảnh khắc chồng hấp hối trong vòng tay cô và những lời cuối cô dành cho người đàn ông từng gắn bó với mình suốt 35 năm trời.

Ngày 14/1 vừa qua, Rene Angelil – chồng Celine Dion đã qua đời sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng. Gần 5 tháng sau sự ra đi của người đàn ông trụ cột trong gia đình, Celine vẫn không khỏi nhói lòng khi nhớ về giây phút phải “sinh ly tử biệt” với chồng.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tờ People, nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới chia sẻ: “Các bạn biết đấy, tôi 48 tuổi và tôi đã mất đi tình yêu của đời mình. Tôi nhớ chồng mình rất nhiều ngay từ khi anh ấy còn khỏe mạnh chứ không phải đến lúc anh ấy mắc bệnh. Tôi không thể cứ ích kỷ. Chúng ta phải để người khác ra đi. Tôi cảm thấy yên bình”.

celine1
Celine Dion xúc động khi nói về người chồng quá cố 

Gặp gỡ nhà sản xuất âm nhạc Rene Angelil từ lúc 12 tuổi, Celine Dion đã được Rene chắp cánh ước mơ. Ông thậm chí còn thế chấp nhà để ra album đầu tay cho cô. 14 năm sau đó, họ trở thành vợ chồng và sự nghiệp ca hát của Celine Dion thăng hoa đưa cô trở thành nữ ca sĩ thành công trong lịch sử âm nhạc thế giới.

Định mệnh đã để Celine Dion gặp Rene Angelil nhưng chính định mệnh cũng đưa Rene rời xa Celine Dion. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người chồng, người cha trong gia đình vốn rất đỗi hạnh phúc của cô. “Đó là một cuộc hành trình dài, thật dài. Chúng tôi đã sống trong hy vọng dù biết chẳng có hy vọng nào hết. Có thời gian tôi đã vô cùng sợ hãi và anh ấy viết cho tôi những dòng này: Cái chết đang đến gần, anh cảm nhận thấy điều đó. Tôi quay lại và nói: Sao anh lại nói như thế? Anh đau hơn phải không? Giờ tôi biết người sắp chết cảm nhận được khi điều đó tới với họ”, Celine Dion bộc bạch.

celine2
Danh ca nổi tiếng thế giới kể lại khoảnh khắc "sinh ly tử biệt" giữa cô và chồng

Celine nhớ lại khoảnh khắc chồng hấp hối: “Tôi ấp ủ cho chồng mình vì anh ấy lạnh quá. Tôi lấy một chiếc áo choàng tắm mặc cho anh và một chiếc cho tôi. Tôi nói chuyện bên tai anh và tôi đã hôn anh ấy rất nhiều”. Cô đã nói với ông xã 73 tuổi của mình những lời cuối cùng: “Anh đã lo lắng cho sự nghiệp của em. Anh đã lo cho các con. Anh lo tất thảy mọi thứ. Thế là đủ lắm rồi. Anh có tin em không? Xin hãy tin em. Lũ trẻ sẽ ổn. Em cũng ổn thôi. Em hứa với anh em và các con sẽ không sao. Hãy ra đi yên bình. Em không muốn anh phải lo lắng”.

Chính các con là động lực để Celine vượt qua nỗi đau mất chồng. Cô tiết lộ đã cố gắng giải thích cho bọn trẻ về việc ra đi của cha chúng. “Trước khi nói với bọn trẻ về việc bố chúng không còn nữa, tôi nói về chuyện mọi người đau ốm, bệnh tật. Rồi tôi nói với chúng: Các con có nhớ bộ phim ‘Vút bay’ không. Đó là một trong những phim Disney ưa thích của bọn trẻ. Vút bay là điều tốt đẹp. Vút bay là thăng lên. Chúng ta sẻ nói: Bố ơi, mẹ và các con yêu bố. Bố hãy vút bay thật tốt nha”.

celine3

celine4
Celine Dion muốn là một người mẹ mạnh mẽ trong mắt các con sau khi chồng qua đời

Tôi thực sự, thực sự muốn chứng tỏ với các con mình là một người mẹ mạnh mẽ. Chồng tôi đã dồn cho tôi sức mạnh của anh ấy. Mỗi ngày chúng tôi đều sống với anh ấy, chỉ là không phải về mặt vật chất mà thôi. Tôi thấy cám ơn vì anh ấy không còn phải chịu đựng đau đớn thêm nữa”, bà mẹ 3 con phát biểu.

Năm nay, danh ca Celine Dion tiếp tục thêm vào bộ sưu tập thành tích của mình với giải “Biểu tượng Billboard 2016” cho những đóng góp tích cực trong suốt 36 năm hoạt động nghệ thuật. Cô sẽ biểu diễn ca khúc “The Show Must Go On” trên sân khấu trao giải vào ngày 22/5 tới.

Nguồn: Eonline/ Dailymail

Chia sẻ