Những lần đầu tiên của “Gái hư” Drew Barrymore

,
Chia sẻ

Kiều nữ Drew Barrymore nổi danh từ khi còn rất nhỏ. Cô nàng ngổ ngáo với tuổi thơ đủ thứ chuyện này đã chia sẻ với chúng tôi những lần đầu tiên thú vị của mình.

Nữ diễn viên của bộ phim “Những cô gái hư” (Bad girls) đã khiến không ít người bất ngờ khi cô giữ cương vị đạo diễn cho bộ phim hài “Whip It”. Phim kể về việc cô gái tên Bliss (Ellen Page) bị mẹ ép buộc phải tham gia cuộc thi sắc đẹp nhưng đã quyết định tham gia cuộc thi trượt băng thay vì cuộc thi đó vì thấy nó không phải là điều mình muốn. 

Drew từng thành công với nhiều bộ phim nổi tiếng như Poison Ivy, Scream, Never Been Kissed, 50 First Dates, Charlie’s Angels… ở cương vị diễn viên.

Nụ hôn đầu tiên của chị? 

Đó là nụ hôn với một anh chàng khi tôi còn rất trẻ. Nó thật ngọt ngào, lãng mạn và đáng yêu. Đó là điều mà nụ hôn đầu cần có. 

Điều đầu tiên chị làm vào buổi sáng?
 
Uống trà ướp lạnh. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến và là tất cả những gì tôi muốn. Tôi không muốn nói bất kỳ gì cho đến khi tôi đã uống xong cốc trà ướp lạnh đó. 

Lần đầu tiên chị mắc lỗi trong chuyện ăn mặc?

Đó là khi tôi đến dự lễ ra mắt bộ phim “E.T era”. Lúc đó tôi đang nghĩ gì nhỉ? Chất nhung và phi bóng kết hợp cùng nhau. Thật buồn cười. Tuy nhiên, giờ tôi lại thấy điều đó cũng hay đấy chứ?

Lần chi tiêu tốn kém đầu tiên của chị?

Đó là lần đầu tiên tôi bắt đầu thuê nhà riêng năm 14 tuổi và ký hợp đồng thuê nhà. Tôi đã rất vui khi tự mình làm được việc đó.

Lần đầu tiên chị đau khổ vì tình?

Đó là với bạn trai đầu tiên của tôi, Jamie Walters. Chúa ôi, tôi không thể tin tôi đã gọi tên anh ấy.

Đĩa hát đầu tiên chị mua?

Đó là đĩa hát mà tôi rất nhớ, Go-Go's, Beauty and the Beat. Nó đã thay đổi cuộc sống của tôi. Đấy chính là sức mạnh của nữ giới.

 
Thụy Vân
(Tổng hợp theo INS)

Chia sẻ