Những kiểu tỏ tình không phải vì yêu

,
Chia sẻ

Ngày nay, con gái tỏ tình không còn là một cái gì đó ghê gớm. Nhưng trong số đó, không ít trường hợp không phải xuất phát từ tình yêu mà nhằm vào những mục đích mang tính tiêu cực.

Tỏ tình vì hận tình

Không ít cô gái vì quá đau khổ sau khi bị người yêu ruồng bỏ đã trở thành một con người hoàn toàn khác, không kiểm soát được hành động của chính mình.

Thông thường, họ là những cô gái hết mình vì yêu cho nên khi phải chia tay, tình yêu bỗng biến thành thù hận.

Không thể níu kéo tình yêu, cũng không thể làm gì người yêu, các cô gái quay ra nghĩ cách trả thù. Một trong những cách đó là cặp ngay với một người khác để trêu ngươi người cũ. Họ sẽ bất chấp tất cả để có được tình yêu mới càng nhanh càng tốt, miễn là được lên mặt với kẻ phụ tình.

Hoàng Mai Trang (Quảng Bình) vô cùng đau khổ khi chia tay mối tình đầu sâu đắm kéo dài suốt 3 năm với anh NTT. Mặc dù Trang nhiều lần khóc lóc, níu kéo nhưng NTT vẫn dứt áo ra đi để chạy theo tình yêu mới khiến cô vừa buồn vừa hận. Cô quyết tâm dù sống chết thế nào cũng phải trả mối hận tình với kẻ phụ bạc.
 

Ngay sau đó, Trang đã chủ động tiếp cận rồi tỏ tình với cậu ruột của NTT. Một khi phụ nữ đã muốn giăng bẫy tình thì khó có người đàn ông nào tránh được.

Mặc dù biết chuyện tình cảm giữa Trang và cháu mình nhưng trước cô gái mảnh mai, xinh đẹp đang cần một bờ vai nương tựa, người cậu đó không thể từ chối.

Hai người công khai mối quan hệ mặc sự phản đối của gia đình hai bên. Hai cậu cháu NTT ngày càng ghét nhau ra mặt vì ông cậu một mực bênh vực người yêu và lên án thằng cháu phụ bạc.

Hay như Mai Thu Thủy (sinh viên đại học) vì quá yêu một cậu bạn cùng lớp nên khi cậu này nói chia tay, cô gần như sụp đổ không thể đứng dậy được.

Sau nửa tháng vật vã trong đau khổ, cuối cùng cô cũng đến lớp bình thường nhưng không còn là cô bé Thủy dịu dàng ngày nào nữa. Thủy đã trở thành một người khác hẳn, cười cười nói nói suốt ngày.

Mấy hôm sau, Thủy làm toàn trường được phen náo loạn khi tự tay ghép hình trái tim bằng 999 bông hồng ngay giữa sân trường để tỏ tình với một bạn trai ở khoa khác trước mấy trăm con mắt tò mò và cả cậu bạn đã bỏ rơi cô nữa. Từ đó, Thủy và cậu bạn khác khoa trở thành một đôi suốt ngày cặp kè trên giảng đường.

Tỏ tình vì thích chinh phục

Một số khác chẳng hận thù ai cả nhưng lại có một sở thích đặc biệt ấy là chinh phục đàn ông. Họ cho rằng, bản tính chinh phục không phải chỉ đàn ông mới có và cũng không phải chỉ cánh mày râu mới có cái tài ấy, mới có cái quyền chinh phục người khác phái.

Các cô gái đi chinh phục thường có vẻ ngoài cùng một phong cách ấn tượng, cá tính mạnh mẽ. Đối tượng có thể là một anh chàng đá tảng không biết rung động hay những người được mệnh danh là “sát gái”, nói chung bất cứ ai cũng có thể ở trong tầm ngắm của những cô nàng thích đùa này.

Nguyễn Huyền Mi, Trần Kim Anh và Trần Bình Nguyên cùng chơi trong một nhóm. Cả ba người đều là những chân dài xinh đẹp, làm việc trong những công ty nước ngoài với mức lương mà nhiều người đàn ông cũng phải mơ ước.

Bình thường họ là những cô gái ăn mặc hợp thời trang, cư xử đúng mực, khéo léo, được lòng mọi người nhưng không ai biết họ đều là những “chiến binh” có bề dày thành tích trên tình trường.

Cũng làm quen, rụt rè nữ tính, xúc động, lúng túng khi phải đặt mình vào vị trí một cô gái không kìm nén được tình yêu nên phải “vác cọc đi tìm trâu” mà tỏ tình trước với chàng trai nào đó nhưng tất cả đều nằm trong một kế hoạch hoàn hảo được các cô gái dựng lên để chinh phục trái tim các chàng trai.

Khi đã lấy được trái tim các chàng trai đó, các cô gái sẽ kiếm cớ chia tay và để lại cho những anh chàng kia một nỗi ngậm ngùi không sao tả xiết. Còn cô gái, sau mỗi vụ như vậy sẽ lại tụ tập với nhau ăn mừng chiến thắng bằng cách uống rượu thâu đêm.

Hậu quả Trang đâu biết cậu của NTT đã thật sự yêu mình. Khi bị Trang bỏ rơi, người đàn ông đó vô cùng thất vọng, sa vào rượu chè, cờ bạc đến nỗi thân tàn ma dại.

Thủy và cậu bạn kia cũng nhiều phen đánh chửi nhau vì cả hai đều lợi dụng nhau trong trò chơi tình ái đó.

Những cô gái tỏ tình với người khác để trả hận tình cứ tưởng làm như vậy sẽ xoa dịu được nỗi đau trong trái tim mình nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại vì làm như vậy người trước tiên bị đau chính là bản thân họ.

Không chỉ có thế, họ sẽ làm đau những người không đáng bị lừa dối. Những cô gái tỏ tình vì bất cứ lý do gì mà không phải xuất phát từ tình yêu chắc chắn sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho bản thân và cho người khác.
 
Theo TGPN
Chia sẻ