Những kỉ niệm đẹp với hàng cây xanh Hà Nội của người thủ đô

Hà Hương,
Chia sẻ

Với những hàng cây xanh Hà Nội, ai đã từng sinh ra và lớn lên ở đây đều có những kỉ niệm rất đỗi thân thương...

Nhà thơ Thùy Giang: "Hàng cây xanh Hà Nội đã thổi hồn cho những vần thơ tôi"

Nhà thơ Thùy Giang chia sẻ: “Dù không phải là người Hà Nội nhưng tôi cũng có một khoảng thời gian dài sống và gắn bó với thủ đô, với mỗi con đường, mỗi hàng cây... Tôi luôn tự hào với các bạn nước ngoài của mình về những hàng cây xanh Hà Nội. Biết bao văn thơ của các nhà văn nhà thơ đã ra đời từ những tàng cây hoa sữa, bằng lăng, hoa sưa, xà cừ, hoàng lan... 

Cây xanh, ngoài là cảm xúc thơ ca, mang giá trị tinh thần thì đó còn là sự sống, là bảo vệ lá phổi của con người... Nên tôi, chắc cũng như rất nhiều người dân không chỉ ở Hà Nội mà khắp dải đất chữ S này mong muốn được sống trong một bầu không khí trong lành, được đi dưới những tàng cây rợp bóng mát mỗi trưa hè và mỗi cây xanh đều được chăm sóc, bảo vệ! Hồi còn đi học, chẳng ngày nào là tôi và các bạn không đạp xe dạo mát dưới những tán cây xanh. Và chính những hàng cây xanh đó đã thổi hồn cho tôi viết nên bao vần thơ. Biết bao kỷ niệm một thời cứ thế ùa về trong ký ức mỗi khi nhìn thấy những tán cây xanh”.

nhavanthuygiang
Hàng cây xanh Hà Nội gắn liền với nhiều kỷ niệm và chính nó cũng khiến nhà thơ Thùy Giang có thêm nhiều cảm hứng để sáng tác

KTS Đoàn Bắc: Nhớ những trưa hè hàng cây xanh che bóng mát

Nơi ở của đại gia đình bố con nhà giáo Đoàn Thịnh và KTS Đoàn Bắc là một phần ngôi biệt thự cổ đã ngót nghét trăm tuổi trên phố Lò Đúc, căn nhà cổ được khéo léo phân chia thành nhiều góc nhỏ. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghề giáo, với anh Đoàn Bắc cây xanh rất quan trọng. Anh Đoàn Bắc chia sẻ, không chỉ với cá nhân anh, với gia đình anh mà cây xanh Hà Nội luôn là hình ảnh yên bình, giản dị, mát lành trong mắt nhiều người khác. Ở phố nhà anh, ai ai cũng yêu quý cây sao đen, cây gắn với đặc trưng của con phố này. 

"Tôi còn nhớ, hồi nhỏ, cò bay rợp sân, cò thường xuyên đậu trên những tán cây xanh, người dân trong khu phố đi đâu cũng bảo nhau phải đội nón vì sợ phân cò rơi vào đầu. Ở nơi đâu không biết còn riêng con phố này, cây sao to, xòa bóng mát mà bản thân khi tôi còn nhỏ, cứ trưa hè nóng nắng chang chang tôi lại lên sân thượng nằm, gió từ sông Hồng thổi ra mát lộng, bóng cây xòa mát che ánh nắng. Nhớ lại tôi thấy thú vị vô cùng”, anh nói.

giadinhnhagiaodoanthinh
Với gia đình anh Đoàn Bắc, cây xanh chiếm một vị trí vô cùng quan trọng 

Bác Ngọc Chí (cán bộ hưu trí): Những hàng cây xanh Hà Nội gợi nhớ thời yêu đương tuổi trẻ

Bác Ngọc Chí (sinh năm 1952, cán bộ viện KHKT Quân Sự) nhà ở 681 Hoàng Hoa Thám, bác chia sẻ, bác tự hào về con đường nhà mình bởi đó được coi là con đường có nhiều cây to nhất nhì Hà Nội. Hàng cây xanh Hà Nội gắn liền với rất nhiều kỷ niệm thời trẻ của bác. Ở dọc đường Kim Mã, dưới tán cây xanh là nơi đã có thời bác và người yêu thường xuyên đi chơi dạo mát, thủ thỉ tâm tình. Vì thế, cứ mỗi lần đi qua hàng cây Kim Mã bác lại nhớ thời tuổi trẻ sôi nổi của mình và không quên nhoẻn miệng cười.

bacchi
Với bác Ngọc Chí, hàng cây xanh khiến bác nhớ lại mối tình ngày mình còn trẻ

Thu Trang (Lò Đúc, Hà Nội): Hàng cây xanh Hà Nội gắn với những kỉ niệm thời thơ ấu

Thu Trang (Lò Đúc, Hà Nội) là một cô gái sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nói về hàng cây trên phố nhà mình, Trang tỏ ra vô cùng tự hào: “Hàng cây sao trên phố nhà tôi vô cùng đẹp. Ngày tôi còn nhỏ, chú tôi làm thợ sửa xe. Hàng ngày tôi cứ trèo lên cây để treo từng chiếc lốp lên đó rồi ngồi đung đưa nhìn chú làm việc. Tối đến tôi lại leo lên lưng cây ôm cây và ngắm nghía mọi người đạp xe qua lại. Nắng thì chơi dưới tán cây, mưa thì có chỗ mắc bạt. Các ông các bà ở đây luôn có thói quen đổ bã chè xuống gốc với hi vọng "cây hay ăn chóng lớn". Vì thế từ nhỏ tới lớn, hàng cây xanh Hà Nội như người bạn thân của tôi vậy. Không chỉ tôi đâu mà dưới hàng cây đó, các mẹ các bác tụm năm tụm ba rủ nhau đi tập thể dục hay đi chợ..."


yeucayxanh
Thu Trang có rất nhiều kỷ niệm với hàng cây xanh ở khu phố nhà mình 

Trang nói thêm, cô bạn nhớ ký ức khi mình còn rất nhỏ, khi còn được mẹ ẵm đi khắp phố để đút cháo: "Tôi vẫn nhớ giọng mẹ cứ vang vang lên dưới cái nắng chói chang của mùa hè 'Con à, đây là phố Lò Đúc, còn kia là Nguyễn Công Trứ'... Rồi mẹ lại ôm tôi ngồi dưới tán cây và hát ru ầu ơ cho tôi. Khi lớn lên, cái cây ấy cũng to lớn lên theo năm tháng. Nhưng cứ đi qua hàng cây này tôi lại nhớ cảnh bạn bè tụ tập chơi cá ngựa, nhảy lò cò, ném lon. Cái cây trước sân nhà và hàng cây sao đen phố tôi đang ở gắn liền với toàn bộ thời ấu thơ của tôi". 
Chia sẻ