Những em bé sơ sinh sống sót kì diệu sau khi bị cha mẹ vứt bỏ không thương tiếc

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một em bé sơ sinh bị mẹ ném từ tầng 5 xuống đất vẫn sống sót thần kỳ. Một bé trai bị cha mẹ chôn sống nhưng thoát chết nay sức khỏe đã phục hồi trước sự kinh ngạc của mọi người...

Trong thời gian gần đây, liên tục xảy ra những vụ cha mẹ ném bỏ hay chôn sống con trẻ mới sinh ra, thậm chí còn nguyên dây rốn khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, vẫn có điều kì diệu xảy ra và sự sống sót thần kì của các em khiến nhiều người vỡ òa cảm xúc.

Người mẹ 15 tuổi quẫn trí ném con từ tầng 5 xuống đất

Một cô gái họ Dương (15 tuổi) sống chung với người bạn trai đồng hương họ Giang (19 tuổi) tại một khu nhà cũ kỹ ở Trường An, Đông Quản, Trung Quốc. Do kiến thức hạn chế, Dương đã có thai ngoài ý muốn.

Một buổi chiều trong tháng thứ 8 của thai kỳ, cảm thấy sắp đến lúc sinh, Dương đã nói cho bạn trai biết, nhưng anh ta lại tỏ ra lạnh nhạt, không quan tâm đến tình trạng của cô. Vừa bực vừa tủi, Dương đành vào nhà vệ sinh tự "vượt cạn" một mình.

Đến tận khi đứa bé đã ra đời được 10 phút, bố của nó vẫn tỏ ra thờ ơ, không thèm quan tâm tới con của mình. Trong lúc quẫn trí, Dương đã đem đứa con còn đỏ hỏn của mình ném qua cửa sổ tầng 5. Một nhân chứng của sự việc kể lại, vào khoảng 5h30' chiều, khi đang dắt xe đạp vào bãi để xe, ông bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc thất thanh. 

bé-trai-1
Bé trai sống sót thần kỳ sau khi bị mẹ ném từ tầng 5 xuống đất.

Sau đó, đứa trẻ bất hạnh lập tức được đưa tới bệnh viện Trường An. Tại đây, các bác sĩ xác nhận bé trai mới ra đời chưa lâu, nặng 2,95kg. Trên cơ thể bé xuất hiện nhiều vết thương: cánh tay trái bị gãy phải băng bó, phần đầu bị sưng, mặt bị trầy xước... Các bác sĩ cho rằng, việc đứa trẻ sống sót sau khi bị ném từ độ cao hơn 10m xuống đất là một điều kỳ diệu. 

Người mẹ nhẫn tâm ném con từ cửa sổ bệnh viện

Theo Shanghaiist, vụ việc xảy ra ở bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 25/10. Người mẹ được cho là đã ném con trai mới sinh còn nguyên dây rốn qua cửa sổ nhà vệ sinh nữ ở tầng một.

Đứa trẻ may mắn rơi xuống tấm vải bạt phủ trên một chiếc xe ba bánh đỗ bên ngoài bệnh viện. Một người phụ nữ qua đường tên Zeng đã nghe thấy tiếng khóc và cứu em bé. Khi đó, người đứa trẻ đầy máu.

Rất may bé trai vẫn sống sót và không có vết thương nào đe dọa đến tính mạng. Cậu bé hiện nặng 2,8 kg và đang nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt.

bé-trai-2
Em bé may mắn rơi xuống tấm vải bạt phủ trên một chiếc xe ba bánh đỗ bên ngoài bệnh viện nên bảo toàn được tính mạng. 

Mẹ vứt con mới sinh vào máy giặt

Sau khi mở nắp máy giặt, ông Zainol Hamid, sống ở Malaysia sững sờ và chết lặng khi phát hiện một em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn ở trong đó.

Vì quá sốc trước sự việc này mà ông Zainol không thể đủ sức đưa đứa bé tội nghiệp ra khỏi máy giặt. Ông đã gọi cháu trai ra giúp mình. Sau đó, cháu trai ông đã gọi điện đến cảnh sát và gọi xe cứu thương đưa em bé sơ sinh đến bệnh viện.

Rất may em bé vẫn sống và không có bất cứ vấn đề gì. Hiện cảnh sát đang kêu gọi quần chúng cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến người mẹ này.

bé-trai-3
Vị trí máy giặt nơi tìm thấy em bé sơ sinh bị mẹ vứt bỏ lại.

Con bị hở hàm ếch, cha mẹ chôn sống ở nghĩa địa

Dailymail đưa tin, bé trai sinh ra bị mắc căn bệnh hở hàm ếch bẩm sinh nên bị bố mẹ bỏ rơi và chôn sống tại một nghĩa địa ở phía Nam, Trung Quốc. 

Một người phụ nữ trung niên có tên Lu Fenglian đã vô cùng hoảng hốt khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con phát ra từ dưới lòng đất. Cô vội vàng trở về làng, gọi mọi người tới giúp đỡ.

bé-trai-4
Vị trí mà bé trai đáng thương bị cha mẹ chôn sống.

Tại hiện trường, cảnh sát đào sâu khoảng 5cm và phát hiện bé trai bị hở hàm ếch đang khóc, tình trạng sức khỏe yếu, miệng dính đầy cát, được đựng trong một hộp các-tông. Bé trai sau đó được đưa tới bệnh viện huyện Tian Dong. Hiện bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được chăm sóc đặc biệt trong lồng ấp.

Chia sẻ