Những đứa con của nạn nhân vụ 39 người trong xe container thắp hương lên bàn thờ nhưng vẫn hỏi mẹ: "Tết này bố có về mừng tuổi cho chúng con không"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Chỉ còn ít ngày nữa là Tết cổ truyền, làng xóm tất tưởi mua sắm, thì chị Thạch Thị Bền, ở xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc, (huyện Diễn Châu) lại bận rộn công việc 49 ngày cho chồng.

Chúng tôi trở lại ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ của gia đình nạn nhân Cao Tiến Dũng (SN 1982), nằm sâu trong ngõ. Lúc này, hương khói vẫn nghi ngút trên chiếc bàn thờ di ảnh cùng những chiếc khăn tang còn lưu lại.

Chị Bền chia sẻ sau 49 ngày mất chồng 

Chị Bền vừa tất bật mua sắm hương lễ, dọn dẹp cho chiếc bàn thờ nơi đặt di ảnh anh Cao Tiến Dũng để chuẩn bị cho ngày giỗ 49 ngày cho chồng.

Thắp nén hương cho chồng khi hai đứa con nhỏ vẫn còn ngây thơ chưa cảm nhận được sự mất mát quá lớn, chị Bền tâm sự: 

"Ngày nào cũng thắp hương cho bố, nhưng hai đứa trẻ đều hỏi khi nào thì bố về hả mẹ. Nghe những câu nói ấy, tôi buồn lắm. Do ngày nào con cũng hỏi nên tôi bảo luôn rằng: "Bố con mất rồi, các con phải ngoan ngoãn". Mới sáng hôm nay thôi, cả hai đứa đều bảo rằng Tết này con mong bố về để được tiền mừng tuổi, con yêu bố".

Mỗi khi đi làm về chị Bền lại đến bàn thờ tâm sự cùng chồng

Mỗi khi đi làm về chị Bền lại đến bàn thờ tâm sự cùng chồng

Thắp hương cho bố nhưng những đứa con vẫn chưa hiểu hết chuyện gì

Thắp hương cho bố nhưng những đứa con vẫn chưa hiểu hết chuyện gì

Theo chị Bền, vào thời gian này năm ngoái chồng chị cũng vắng nhà, không về ăn Tết, nhưng tiếng cười rộn và con trẻ ríu rít bên chiếc điện thoại bố gọi qua video cho cả gia đình nhìn thấy mặt nhau.

"Nào ngờ năm nay gia đình tôi lâm vào thảm cảnh như thế này, tôi không có tơ tưởng sắm tết cho các con. Không muốn các con bị ảnh hưởng bởi sự mất mát, nhưng phải đợi sau giỗ 49 ngày cho chồng, tôi mới có thể tính tiếp được", người vợ trẻ tâm sự buồn.

Bàn thờ di ảnh nạn nhân

Bàn thờ di ảnh nạn nhân

Nói đến đây, người phụ nữ trẻ góa chồng chia sẻ về những gánh nặng đang phải chịu đựng. Chị cho biết, trước khi xảy ra chuyện, chị cùng gia đình lo cho chồng cắm sổ, vay mượn của những người thân một khoản kinh tế để đi lao động. Với hy vọng sau đó chồng sẽ gửi về để thu xếp trả, nhưng không ngờ giấc mơ xuất ngoại chưa thành thì tai họa ập đến.

"Nhờ có nhiều người và anh em họ hàng giúp đỡ, tôi đã trả được một phần lãi suất của ngân hàng và bên ngoài. Điều tôi mong muốn nhất lúc này là phục hồi được sức khỏe để đi chợ buôn bán kiếm tiền trả nợ thay cho chồng", chị Bền tỏ nỗi buồn tủi. 

Chồng mất, nợ nần còn dang dở chưa trả được và 2 đứa con nheo nhóc, chị Bền lại mắc căn bệnh tiêu răng hàm, hiện đã phải thay đến 9 cái răng và thoát vị đĩa đệm. Mọi gánh nặng đều đổ lên đôi vai của người phụ nữ góa chồng khi từ đời cha mẹ đôi bên cùng khó khăn.

Các con mong Tết này bố về mừng tuổi

Các con mong Tết này bố về mừng tuổi

Căn phòng làm quán cắt tóc của anh Dũng bây giờ đã khóa kín

Căn phòng làm quán cắt tóc của anh Dũng bây giờ đã khóa kín

Chị Bền chia sẻ, nếu không vì cuộc sống thì đâu đến nỗi

Chị Bền chia sẻ, nếu không vì cuộc sống thì đâu đến nỗi

Chị Bền tâm sự thêm, năm nay gia đình chị sẽ không gói bánh chưng, cũng không chuẩn bị thêm thực phẩm cho ngày Tết. Để nguôi ngoai nỗi buồn và giữ cho những đứa con không ảnh hưởng không khí buồn, đêm 30 Tết, chị sẽ chuẩn bị mâm cỗ, thắp hương cho chồng rồi đưa các con đến nhà anh em họ hàng.

Các con mong được mừng tuổi

Vụ việc 39 nạn nhân chết trên container ở khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex, phía Đông Bắc Luân Đôn dù đã được cộng đồng chung tay giúp đỡ nhưng tương lai của những đứa trẻ mồ côi đang ở tuổi ngây thơ sẽ còn rất mịt mù.

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chị Thạch Thị Bền theo số điện thoại: 0983 205 540

Số tài khoản: 001 100 163 2329 - NH Viecombank (chi nhánh Nghệ An), người thụ hưởng Thạch Thị Bền.

Những chiếc khăn tang phục sẵn bên bàn thờ nạn nhân

Những chiếc khăn tang phục sẵn bên bàn thờ nạn nhân

Gia đình luôn có hàng xóm đến động viên

Gia đình luôn có hàng xóm đến động viên

Được biết, anh Dũng là con út trong gia đình có 4 người con, bố mẹ đã mất. Lớn lên, Dũng kết hôn với chị Thạch Thị Bền, vợ chồng trẻ có hai người con, cháu đầu học lớp 3 còn cháu thứ 2 học mẫu giáo. Thời điểm còn chưa đi xuất khẩu lao động, anh Dũng là ngư dân còn vợ thì buôn bán hải sản nhỏ lẻ ở chợ, sáng đi tối về. Gia đình êm ấm, rau cháo nuôi nhau qua ngày.

Tháng 6/2018, sau khi vay ngân hàng, anh Dũng xuất khẩu lao động tới Nga nhưng thu nhập thấp nên tiếp tục sang Đức, Pháp và qua "môi giới" tìm đường đến Anh.

Khoảng 12h30p (ngày 22/10), anh Dũng thông báo chuẩn bị sang Anh, đến nơi sẽ báo tin về để gia đình chuyển tiền cho người nào đó trong "đường dây". Từ đó, gia đình không nhận được tin tức của anh Dũng.

Chị Bền chỉ mong có sức khỏe và trả được món nợ khó trả

Chị Bền chỉ mong có sức khỏe và trả được món nợ khó trả

Tết năm nay căn phòng vắng chồng, vắng cha

Tết năm nay căn phòng vắng chồng, vắng cha

Những đứa con vụ 39 nạn nhân, thắp hương lên bàn thờ nhưng vẫn hỏi mẹ: "Tết này bố có về mùng tuổi cho chúng con không" - Ảnh 13.

Căn phòng anh Dũng từng làm nghề cắt tóc

 

Chia sẻ