Những con vật đang sống ủ rũ, chật hẹp trong vườn thú duy nhất ở Đà Nẵng

hà nam,
Chia sẻ

Từng là điểm tham quan gắn với ký ức của nhiều người Đà Nẵng, tuy nhiên hiện vườn thú trong Công viên 29 tháng 3 đang rơi vào cảnh đìu hiu khi số lượng con vật ngày càng teo tóp, èo uột.

Những con vật đang sống ủ rũ, chật hẹp trong vườn thú duy nhất ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Vườn thú ở Công viên 29 tháng 3 (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) có từ năm 1983 với diện tích khoảng 700m2. Nơi đây từng nuôi dưỡng rất nhiều loài vật như khỉ, gấu, công, hoẵng, nai, cá sấu, trăn đất, cầy mực,... để phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của người dân và du khách.

Những con vật đang sống ủ rũ, chật hẹp trong vườn thú duy nhất ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Tuy nhiên, sau gần 40 năm tồn tại, giờ đây vườn thú này chỉ còn lại 18 con vật; trong đó có 11 cá thể nai, 3 khỉ mốc, 3 khỉ đuôi lợn và 1 con trăn đất; còn những loài thú kia đã chết dần qua thời gian vì già yếu. Do số lượng thú quá lèo tèo, cộng với việc không được chỉnh trang, sửa chữa khiến địa điểm này ngày càng đìu hiu, ít cuốn hút người xem và nhiều năm nay luôn trong tình cảnh "bỏ thì thương mà vương thì tội".

Những con vật đang sống ủ rũ, chật hẹp trong vườn thú duy nhất ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV, hiện hầu hết các con thú ở đây được nuôi theo kiểu chuồng trại, trong diện tích chật hẹp.

Những con vật đang sống ủ rũ, chật hẹp trong vườn thú duy nhất ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Do không gian sống nhỏ, đơn điệu về cá thể, không có nhân viên nuôi thú chuyên nghiệp chăm sóc nên hầu hết các loại thú tại đây sinh trưởng èo uột.

Những con vật đang sống ủ rũ, chật hẹp trong vườn thú duy nhất ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Cả vườn thú giờ chỉ còn 11 con nai được ưu ái sống chung đàn, trong khu vực chỉ rộng khoảng 100m2.

Những con vật đang sống ủ rũ, chật hẹp trong vườn thú duy nhất ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Tuy nhiên, do sinh sản cận huyết nên một số cá thể yếu ớt, chậm lớn và thường ủ rũ, di chuyển khá chậm chạp...

Những con vật đang sống ủ rũ, chật hẹp trong vườn thú duy nhất ở Đà Nẵng - Ảnh 7.

Đặc biệt, dù được dọn vệ sinh thường xuyên, nhưng khu vực nuôi thú cũng không tránh khỏi việc bốc mùi hôi khó chịu, nhất là vào những ngày nắng nóng, ảnh hưởng đến môi trường của công viên trung tâm thành phố.

Những con vật đang sống ủ rũ, chật hẹp trong vườn thú duy nhất ở Đà Nẵng - Ảnh 8.

1 con trăn đất tại vườn thú được nhốt trong chiếc lồng riêng, nền xi măng đã cũ, bong tróc. Dù có thức ăn là gà được thả vào hơn nửa ngày nhưng con vật này dường như cũng lười vận động.

Những con vật đang sống ủ rũ, chật hẹp trong vườn thú duy nhất ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

Chiếc chuồng sắt trước đây nuôi cá sấu nay bỏ trống vì con vật đã chết từ lâu.

Những con vật đang sống ủ rũ, chật hẹp trong vườn thú duy nhất ở Đà Nẵng - Ảnh 10.

Khu nuôi nhốt khỉ cũng đã xuống cấp, các con khỉ ủ rũ, không linh hoạt như bản tính vốn có.

Những con thú ở đây hầu hết đều đã già. Do được nuôi nhốt lâu năm, đã thuần và quen với thức ăn có sẵn nên những cá thể này khó có thể tự kiếm thức ăn nếu được thả về môi trường tự nhiên...

Những con vật đang sống ủ rũ, chật hẹp trong vườn thú duy nhất ở Đà Nẵng - Ảnh 12.

Thỉnh thoảng, một vài người dân mang ít trái cây cho khỉ ăn nhưng phản ứng của chúng cũng rất chậm chạp, u uất.

Những con vật đang sống ủ rũ, chật hẹp trong vườn thú duy nhất ở Đà Nẵng - Ảnh 13.

Đang dẫn 2 đứa cháu nhỏ đến xem vườn thú, bà Lê Thị Thu (58 tuổi) lắc đầu ngao ngán khi thấy cảnh các con vật phải sống èo uột. "Lúc trước, vườn thú này có cả gấu, cá sấu, công,... nhưng chúng đã già và chết dần. Giờ các con vật ít đi, lại bị nuôi nhốt chật chội yếu ốm, nhìn tội nghiệp quá. Tôi nghĩ nên có phương án di dời, hoặc thả chúng về môi trường tự nhiên để có điều kiện sinh trưởng và phát triển tốt hơn...", bà Thu xót xa nói.

Những con vật đang sống ủ rũ, chật hẹp trong vườn thú duy nhất ở Đà Nẵng - Ảnh 14.

Được biết, vườn thú tại Công viên 29/3 lúc trước được giao cho Công ty Công viên Cây xanh quản lý, nhưng do nhiều vướng mắc nên hiện vườn thú này được giao cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Thanh Khê quản lý.

Những con vật đang sống ủ rũ, chật hẹp trong vườn thú duy nhất ở Đà Nẵng - Ảnh 15.

Năm 2017, đơn vị quản lý từng có đề xuất giải thể vườn thú. Tuy nhiên, Đà Nẵng vẫn đang cân nhắc việc này vì vườn thú đã gắn bó lâu đời với nhiều người dân và là điểm tham quan cho trẻ em, nhất là dịp lễ hoặc cuối tuần. Từ đó đến nay, số thú này rơi vào tình cảnh "bỏ thì thương, vương thì tội".

Những con vật đang sống ủ rũ, chật hẹp trong vườn thú duy nhất ở Đà Nẵng - Ảnh 16.

Theo Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Thanh Khê, vừa qua, cơ quan kiểm lâm đã đến kiểm tra và yêu cầu kìm hãm việc sinh sản của thú trong vườn, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ có thể chuyển chúng sang nơi khác để có một môi trường sống tốt hơn.

Chia sẻ