Những cô nàng dại dột vì… yêu

Việt An,
Chia sẻ

Vì yêu nhiều cô gái sẵn sàng buông thả bản thân cho dòng đời cuốn đi sau tình yêu tan vỡ.

Khi yêu, các cô gái một lòng yêu, dâng hiến hết mình và “quên mình” cho tình yêu mà họ vốn coi đó là “rốn của vũ trụ”. Lúc đường tình chia hai lối, nhiều cô đã tỏ ra bất cần đời để “giải đắng” cho cơn khát tình đang “hừng hực” dâng cao trong trái tim đang nát tan của mình. Vì yêu nhiều cô gái sẵn sàng buông thả bản thân cho dòng đời cuốn đi sau tình yêu tan vỡ.

Xúc sắc tình yêu

Thành và Phương luôn hãnh diện vì được bạn bè khen tặng những lời có cánh: “đôi lứa xứng đôi”, “trai tài gái sắc”… Hơn một năm yêu nhau, dường như, trong thế giới này, chỉ có chàng và nàng. Đôi tình nhân quấn quýt ngất ngây nơi thiên đường tình ái. Thành và Phương sẽ được xếp vào danh sách những đôi tình nhân đáng được mơ ước nhất, nếu không có một ngày…

Trong lúc đợi ngoài phòng khách chờ Thành đang trong phòng tắm, Phương tò mò trước tiếng rung điện thoại phát ra từ máy di động của Thành. Cô mở hòm thư ra xem. Phương bị “đứng tim” trước dòng chữ: “Em có đứa con của anh hai tháng rồi anh yêu à”. Mắt Phương tối sầm lại, mặt rung lên đầy giận dữ. Cô ném phăng cái điện thoại vào tường vỡ vụn. 

Phương không thể ngờ được tình yêu mà cô hãnh diện bấy lâu chỉ là “hão”. Cô đâu phải là người “đàn bà” duy nhất của chàng trai đào hoa ấy. Phương bất giác nhận ra mình chỉ là “một bông trong vườn hoa tình ái” mà Thành đã trồng nên mà thôi.

Bất giác, cô thấy chán đàn ông đến lạ. Chán những lời ngọt ngào đầy man trá mà Thành đã “chuốc” làm cô “say tình”. Cô bỏ nhà đi để “trả thù đàn ông” bằng cách coi đàn ông là một quân bài trong ván cờ tình yêu bất tận.

Loan mới chập chững rời khỏi ngưỡng cửa trường đại học, cuộc sống phía trước đang thênh thang rộng mở thế nhưng Loan buông xuôi vì… thất tình. Loan là con một trong gia đình khá giả nên được cưng chiều từ nhỏ. Nhìn Loan khá đáng yêu với khuôn mặt baby, nói năng nhẹ nhàng, dáng điệu trẻ trung. Khi rời nhà lên Hà Nội học, Loan cảm thấy cuộc sống bị đảo lộn, mọi thứ không được theo ý mình. Cô bực dọc với lối sống của mấy ả sinh viên “chuyên buôn dưa lê, bán dưa chuột” cùng lớp. Cô không ưa cuộc sống phải tự phục vụ nấu cơm, rửa bát, giặt rũ. Đời sống của Loan lộn tung trong mớ bòng bong nếu cô không gặp Tuấn.
 
 
Tuấn thuộc tuýp đàn ông lý tưởng: đẹp trai, giỏi giang, con nhà giàu. Được Tuấn buông lời tán tỉnh, Loan cảm thấy đã thoát khỏi cuộc sống rối rắm để cập bến tình bình yên. Loan đã “cho” người yêu thứ quý giá của đời con gái. Nào Loan có biết đâu câu cửa miệng Tuấn thường nói với đám bạn “Yêu chưa đủ, ngủ chưa đã…”. Mọi “thâm cung bí hiểm” nơi cơ thể Loan đã được Tuấn “tường thuật chi tiết” với bạn bè. Và cuộc chia tay này, Loan đau đớn nhưng không thể cứu vãn.
 
Để “tình” cuốn đi…
 
Đêm đêm Phương luôn sống trong cảm giác tình ái mặn nồng mà cô đã trải nghiệm cùng mối tình dang dở. Cô giải tỏa tinh thần bằng cách thường xuyên bỏ nhà đi tới các vũ trường, lả lướt trong bộ váy thiếu vải cùng những người bạn trai mới quen rồi “ngủ lang” nơi nhà nghỉ lúc đã say mềm. Nhịp sống chớp nhoáng và “thoáng” đã khiến Phương ngày càng dấn thân hơn vào chốn ăn chơi của lớp trai mới lớn. Cô cảm thấy giải tỏa được nỗi sầu nặng trong tâm hồn mỗi lúc nói chuyện với các chàng Tây balô. Nhịp sống vội, cách sống phong khoáng đã tiếp nhịp để xô Phương vào cuộc sống đầy dục tính. Cô hết làm “bồ” với chàng Tây này lại “cặp” với anh Tây trẻ khác. Cuộc sống “nhúng” mình trong tình dục đã khiến cho mỗi lần thiếu bóng người tình là Phương lại “thèm” và kiếm người để “giải cơn khát tình”. Hoan lạc trong thiên đường tình ái là cách để Phương nguôi ngoai bớt tình cảm dành cho Thành. Tình trạng “khát tình” thường trở dậy như “cơn bệnh hoạn” khiến cho Phương không thể kiềm chế nổi bản thân. Cô trở thành nơi để các chàng trai thỏa thê “vui chơi”.
 
Loan giải tỏa “cơn khát tình” bằng cách lên mạng kiếm bạn tình. Cô thường lân la trên mạng và hẹn hò với những chàng trai “cùng tần sóng”. Mỗi lúc tìm được “đối tác” vừa mắt, điện thoại của Loan lại rung lên thông báo địa chỉ nhà nghỉ để hành lạc. Nỗi buồn chia tay với Tuấn đã tạo cho Loan suy nghĩ: “Con gái chỉ có mỗi lần đầu. Còn các lần sau thì lúc nào chả như nhau”. Loan sẵn sàng “bay” theo những cuộc tình chóng vánh. Cứ như vậy, bất giác, Loan đã trở thành cô gái trẻ “thèm tình” để các gã trai “xài” “miễn phí”. Sau mỗi cuộc “mây mưa”, cô lại thản nhiên nhai viên tránh thai khẩn cấp như giới teen nhai kẹo cao su.  Rồi cuộc đời của các cô gái thất tình mà buông thả bản thân mình này sẽ ra sao?
 
Tìm lối đi…
 
Thất tình là cú sốc mạnh tác động vào các cô gái. Nhưng có ai đó đã nói rằng: “Tình yêu là duy nhất. Còn cái na ná như tình yêu thì có rất nhiều.” Đó có thực sự là tình yêu khiến cho các cô gái phải “hận tình”, “hận mình” đến buông thả cuộc đời như vậy không?
 
Lời khuyên tốt nhất để quên đi một mối tình dang dở là xếp nó vào mảnh xó ký ức. Cố gắng hoàn thiện các công việc hữu ích, tham gia các hoạt động vì cộng đồng, thường xuyên gặp gỡ người thân... Điều quan trọng nhất là: Luôn biết yêu bản thân bạn để bạn trở nên đáng yêu trong mắt những người xung quanh.
Chia sẻ