"Những cô gái trong thành phố": Ở tù mười mấy năm chưa đủ, Công Lý vẫn đòi vác dao đi "xử" chủ nợ

Crissi,
Chia sẻ

Dường như mười mấy năm ăn cơm tù vẫn chưa đủ khiến Lâm đồ tể (Công Lý) của "Những cô gái trong thành phố" thấy sợ và bỏ tật cứ hở ra là đòi vác dao đi "xử" người khác.

Mới hòa thuận được chưa bao lâu, anh em Ly - Lâm lại tiếp tục cãi nhau trong tập 16 Những cô gái trong thành phố. Trở thành "hàng tồn kho" vì hết thời, Ly (Thúy An) không còn tiền nên đành phải ở nhà nấu ăn thay vì ra hàng quán như trước. Mới sáng ra đã có đồ ăn thơm phức ngon lành, Lâm (Công Lý) liền nghĩ ngay đến việc mở một quán cháo lòng nhỏ rồi để cho Ly làm chủ. Có công việc buôn bán ổn định thế này thì cô mới mong kiếm được tấm chồng ra hồn.

Những cô gái trong thành phố: Ở tù mười mấy năm  chưa đủ, Công Lý vẫn đòi vác dao đi xử chủ nợ - Ảnh 1.

Những cô gái trong thành phố: Ở tù mười mấy năm  chưa đủ, Công Lý vẫn đòi vác dao đi xử chủ nợ - Ảnh 2.

Thế nhưng lời đề nghị của Lâm lại bị Ly gạt phăng đi ngay khi vừa mới nghe. Cô tuyên bố mình không bao giờ hầu hạ bố con thằng nào. Thế nhưng suốt cả mười mấy năm ròng, chính Ly đã "hầu hạ" không biết bao nhiêu tên đàn ông để kiếm tiền nuôi người anh trai tù tội.

Những cô gái trong thành phố: Ở tù mười mấy năm  chưa đủ, Công Lý vẫn đòi vác dao đi xử chủ nợ - Ảnh 3.

Những cô gái trong thành phố: Ở tù mười mấy năm  chưa đủ, Công Lý vẫn đòi vác dao đi xử chủ nợ - Ảnh 4.

Lại nói về món nợ mà Ly đang gánh, ban đầu cô nói với Lâm mình chỉ vay khoảng 20 triệu rồi sau mới lên 50 triệu. Nào ngờ mới có mấy tháng không đóng lãi, tiền vay đã lên đến cả trăm triệu. Nghe xong, Lâm liền nổi điên lên đòi vác dao sang "xử" bọn chủ nợ cho vay nặng lãi. Rất may Ly đã vội đóng cửa rồi ngăn chặn Lâm kịp thời.

Những cô gái trong thành phố: Ở tù mười mấy năm  chưa đủ, Công Lý vẫn đòi vác dao đi xử chủ nợ - Ảnh 5.

Mười mấy năm Lâm đi tù, Ly luôn là người phải dùng thân xác mình để kiếm tiền nuôi anh trai. Giờ đây khi Lâm trở về, cô không muốn một lần nữa nhìn thấy anh mình lâm vào cảnh tù tội. Tệ hơn nữa, có thể Ly sẽ là người phải đến nhặt xác người thân về chứ không phải bọn cho vay nặng lãi.

Những cô gái trong thành phố: Ở tù mười mấy năm  chưa đủ, Công Lý vẫn đòi vác dao đi xử chủ nợ - Ảnh 6.

Dù làm cái nghề bị xã hội khinh bỉ, phỉ nhổ nhưng Ly chưa bao giờ hại ai hay lừa dối ai. Cô chỉ có duy nhất một tật xấu đó là hay chơi lô đề. Nếu không về cái thứ ác ôn đó thì cô cũng chẳng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất thế này. Thế mới nói lô đề chẳng bao giờ giúp ai giàu lên mà chỉ có nợ càng thêm nợ mà thôi.

Chia sẻ