"Những cô gái trong thành phố": Lão già chồng hụt của Lương Thanh đòi nhà cô trả nợ với số lãi cắt cổ

Crissi,
Chia sẻ

Cưới không được Mai (Lương Thanh), ông Khanh liền quay sang đòi nợ với số lãi cắt cổ, ép gia đình Mai vào đường cùng trong tập 20 "Những cô gái trong thành phố".

Dẫu biết lão già dê xồm là ông Khanh chỉ muốn lợi dụng gia đình Mai (Lương Thanh) nhưng khán giả vẫn không thể ngờ được ông ta lại có thể xấu xa đến cỡ này. Trong tập 20 Những cô gái trong thành phố, biết chắc nhà Mai không đủ sức trả số nợ 140 triệu trong vòng 1 tháng, ông Khanh bắt đầu bày trò thu lãi suất cắt cổ với mức giá nói ra ai cũng há hốc mồm hoảng hốt.

Những cô gái trong thành phố: Lão già chồng hụt của Lương Thanh đòi nhà cô trả nợ với số lãi cắt cổ - Ảnh 1.

Những cô gái trong thành phố: Lão già chồng hụt của Lương Thanh đòi nhà cô trả nợ với số lãi cắt cổ - Ảnh 2.

Trong khi Mai vẫn đang còng lưng đi nhặt ve chai mỗi ngày với cái thai "không rõ bố cháu là ai" trong bụng thì ông Khanh đã vội sang nhà cô dưới quê để đưa bản hợp đồng thỏa thuận trả nợ cho mẹ và cô Mai. Vừa đọc tới chỗ lãi suất cho 140 triệu đồng trong vòng 1 tháng là 16 triệu 800 nghìn đồng, cả mẹ lẫn cô Mai đều tá hỏa vì không thể tin vào mắt mình.

Những cô gái trong thành phố: Lão già chồng hụt của Lương Thanh đòi nhà cô trả nợ với số lãi cắt cổ - Ảnh 3.

Những cô gái trong thành phố: Lão già chồng hụt của Lương Thanh đòi nhà cô trả nợ với số lãi cắt cổ - Ảnh 4.

Với số tiền lãi này, chẳng mấy chốc gia đình Mai sẽ mất hẳn căn nhà của tổ tiên vì bị ông Khanh siết nợ. Khi mẹ Mai hỏi lại vì sao ban đầu ông nói sẽ cho vay với mức lãi suất thấp nhưng giờ lại cho lãi gấp 3, 4 lần những người cho vay khác bên ngoài, ông Khanh chỉ cười khẩy. Lý do ông muốn cho nhà này vay tiền chỉ vì cô cháu gái mơn mởn là Mai mà thôi. Không chiếm được, ông ta chuyển hướng quay sang cướp.

Những cô gái trong thành phố: Lão già chồng hụt của Lương Thanh đòi nhà cô trả nợ với số lãi cắt cổ - Ảnh 5.

Những cô gái trong thành phố: Lão già chồng hụt của Lương Thanh đòi nhà cô trả nợ với số lãi cắt cổ - Ảnh 6.

Chẳng thể làm gì khác, Mai chỉ biết tiếp tục giữ kín chuyện này không nói với các chị trong phòng trọ để các chị thêm lo. Mặt khác, cô đã quyết định sẽ bỏ đi đứa bé trong bụng vì biết dù có sinh nó ra thì cũng chỉ thêm khổ. Một đứa bé không có bố đã đành, ngay cả mẹ nó cũng không có tiền để nuôi nó nên người vì còn bận trả số nợ to đùng dưới quê.

Những cô gái trong thành phố: Lão già chồng hụt của Lương Thanh đòi nhà cô trả nợ với số lãi cắt cổ - Ảnh 7.

Cuộc đời Mai giờ đã trở nên bế tắc vô cùng. Ngay cả Tùng (Bình An) giờ đây cũng không còn ở cạnh Mai nữa. Liệu Mai có một lần nữa lầm đường lỡ bước hay không đây?

Chia sẻ