Những cô gái của gia đình “sư tử” Kim Loan "đại náo" showbiz Việt

Logan Han,
Chia sẻ

“Sư tử” Kim Loan, Hoàng Oanh, Diễm Hương và hiện tại là Đan Trang đều gây được tiếng vang khi tham gia các cuộc thi âm nhạc đình đám tại Việt Nam.

Khi chỉ mới lên 5 tuổi “sư tử” Kim Loan đã tham gia biểu diễn văn nghệ trên các sân khấu địa phương. Khi còn con gái, chị cũng được mọi người khen có giọng hát hay đầy nội lực. Nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chị lại là chị cả trong nhà nên đành gác lại ước mơ ca hát. Rồi chị theo chồng và hiện tại đã có 3 người con, đứa lớn nhất 18 tuổi, nhỏ nhất 13 tuổi. Bây giờ Kim Loan vẫn thường xuyên tham gia hát tại giáo đoàn của xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai để thỏa niềm đam mê.

Những cô gái của gia đình “sư tử” Kim Loan

Trước khi đến với The Voice – Giọng hát Việt mùa đầu tiên, ít ai biết được “sư tử” Kim Loan đã giành giải nhất của cuộc thi Tiếng hát mãi xanh. Khi đến với The Voice, Kim Loan cũng là một trong những thí sinh đã gây bất ngờ cho cả bốn vị BGK. Tuy chỉ dừng chân ở vòng bán kết, nhưng thương hiệu “sư tử” Kim Loan đã làm khá dậy sóng cộng đồng mạng ngay thời điểm lúc bấy giờ.

Kim Loan đã bộc bạch tâm sự khi được hỏi có hối tiếc không khi phải dừng chân ở bán kết: “Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ rằng mình được đặt chân đến vòng bán kết. Tôi nghĩ đã “rớt” từ đêm thi trước rồi nhưng may mắn được HLV Trần Lập chọn để đi tiếp. Thật ra, tôi biết mình lớn, so với bạn thí sinh khác tôi còn thua nhiều thứ, đi đến bán kết là một điều quá sức tưởng tượng. Nhưng phải công nhận là để có được thành quả đó, tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, áp lực mà trước giờ chưa bao giờ biết đến.”


"Em sẽ nhớ mãi" - Kim Loan The Voice

Trong một đợt tình cờ, cha sứ trong nhà thờ Kim Loan đang sinh hoạt ca đoàn đã gợi ý cho chị rằng nên đi thi chương trình Giọng hát Việt để xem sức mình đến đâu. Cộng với niềm đam mê ca hát từ nhỏ, mong muốn được đứng trên một sân khấu lớn để biểu diễn cho khán giả xem nên chị đã dốc hết sự can đảm để liều mình tham gia. “Thật bất ngờ khi tôi được chọn vào đội của HLV Trần Lập, ngay chính lúc đứng trên sân khấu, tôi còn không tin vào mắt mình. Khi gia đình tôi biết tin tôi đã đi vào vòng trong thì chồng tôi đã hy sinh làm công việc nội trợ. Con gái và em gái giúp tôi chọn trang phục và phụ kiện cho mỗi đêm thi. Bố tôi ốm đau ở nhà nhưng mỗi lần về thăm ông, lúc nào ông cũng dặn đi dặn lại là tôi phải cố gắng hát tròn vành rõ chữ...” - Kim Loan tâm sự thêm.

Những cô gái của gia đình “sư tử” Kim Loan


Kim Loan dự thi ca khúc "Phép lạ"


Đến mùa The Voice thứ hai, khán giả yêu nhạc càng bất ngờ hơn khi “sư tử” Kim Loan trở lại nhưng với vai trò người nhà thí sinh đến cổ vũ cho hai cô em gái là Diễm Hương và Hoàng Oanh. Cả 2 cô em gái của bà chị "sư tử" đều có những màn trình diễn ngoạn mục, thu phục được cả 4 vị HLV nhấn nút quay ghế.

Để không gặp nhau trong vòng đối đầu, họ đã trở thành những đối thủ trên "mặt trận" của 2 vị HLV khác nhau. Đây cũng là một trong những điều thú vị mà The Voice mùa hai mang đến cho khán giả. Tuy không giành được giải cao ở cuộc thi nhưng hai chị em nhà “sư tử” Kim Loan cũng đã đem đến những màu sắc riêng cho chương trình. 

Những cô gái của gia đình “sư tử” Kim Loan

"What's up" với giọng hát đầy nội lực của Diễm Hương

Hoàng Oanh thể hiện "Zombie" tại sân khấu Giọng hát Việt

Và mới đây nhất, đến lượt con gái của "chú sư tử bất kham” - Đan Trang đã mạnh dạn tham gia vào chương trình X-Factor – Nhân tố bí ẩn. Nhìn hình ảnh Kim Loan luyện thanh cho con trước giờ biểu diễn, khán giả có thể thấy Đan Trang đã được trưởng thành trong một môi trường đầy sự rèn giũa. Giọng hát của cô bé khi trình bày ca khúc Listen đã làm khán giả hoàn toàn bất ngờ.

Những cô gái của gia đình “sư tử” Kim Loan


"Listen" - Đan Trang tại Nhân tố bí ẩn

Khi được hỏi lý do nào khiến cô bé 16 tuổi lại mạnh dạn tham gia vào chương trình, cô bé vô tư bộc bạch: “Em đến với cuộc thi cũng vô tình qua lời giới thiệu của bạn bè, và em cũng là một fan ruột của chương trình nên biết tin chương trình đến Việt Nam, em cũng đã đánh liều tham gia."

Trước đó, Đan Trang cũng đã có hỏi qua ý kiến của mẹ và được mẹ đồng ý ngay lập tức. Không chỉ có mẹ và cả 2 dì cũng đã ủng hộ và dành rất nhiều thời gian để giúp Đan Trang tập bài. “Khi đứng trên sân khấu, thật sự em rất run và không suy nghĩ được gì, chỉ biết hát và hát rồi nghĩ lại những kinh nghiệm mà mẹ cũng như 2 dì đã trải qua để cố gắng hát hết  phần thi của mình.” - Đan Trang chia sẻ.

Trong giới showbiz cũng không ít gia đình theo truyền thống ca hát, nhưng để có được những sự lựa chọn, cũng như những bàn đạp tốt như gia đình “sư tử” Kim Loan lại là một điều không phải gia đình nào cũng có được. Tuy mỗi người mang một vẻ khác nhau, nhưng họ đều mang trong mình một niềm yêu âm nhạc mãnh liệt.
Chia sẻ