Những cô dâu mua lại trinh tiết

MAi Trang,
Chia sẻ

Một nhát cắt cong cong, 10 mũi khâu, giá khuyến mãi là 2.900 USD. Nhưng với cô gái nằm trên bàn, nó là con đường dẫn cô đến một trang đời mới: trở lại là trinh nữ.

Cô là một sinh viên 23 tuổi người Pháp gốc Marốc. Cũng như ngày càng nhiều phụ nữ Hồi giáo ở châu Âu, cô có "màng trinh nhựa" - tức trải qua một thủ thuật làm lại cái màng mỏng mảnh đó, để có thể chứng minh cho chồng trong đêm tân hôn rằng cô trong trắng.

"Trong văn hóa của chúng tôi, không trinh tiết nghĩa là dơ bẩn", cô sinh viên vừa nói vừa leo lên chiếc giường bệnh chờ đến lượt. "Với tôi, bây giờ trinh tiết quan trọng hơn cả cuộc sống".

Trong bối cảnh cộng đồng người Hồi ở châu Âu ngày càng đông đảo, nhiều phụ nữ Hồi giáo cảm thấy bị kẹt giữa sự tự do mà xã hội Âu châu mang lại và truyền thống văn hóa gốc gác của họ. Theo thống kê của các bác sĩ phụ khoa trong những năm gần đây, ngày càng nhiều phụ nữ Hồi xin giấy chứng nhận trinh tiết trước khi lấy chồng.

Xu hướng này khiến nhu cầu về dịch vụ làm lại màng trinh tăng nhanh chóng. Thủ thuật này, nếu được thực hiện hoàn chỉnh, thì màng nhân tạo sẽ không bị phát hiện và vẫn chảy máu như bình thường khi bị rách.

 

"Nếu bạn là phụ nữ Hồi giáo sinh sống trong các xã hội cởi mở ở châu Âu, bạn rất dễ có quan hệ tình dục trước hôn nhân", Hicham Mouallem, một bác sĩ ở London thường thực hiện các thủ thuật này cho biết. "Vì thế nếu định lấy một anh chàng Hồi giáo một cách suôn sẻ, bạn có thể làm lại cái đó".

Vấn đề này cũng gây tranh cãi nóng bỏng ở Pháp, nơi những định kiến về sự trong trắng hay trinh tiết tưởng đã bị chôn vùi cách đây 40 năm, kể từ sau cách mạng tình dục. Bàn cãi nổ ra sau khi một tòa án tuyên cho một người chồng được ly hôn vợ chỉ vì anh ta phát hiện ra cô không còn là trinh nữ trước khi thành hôn.

Số phận của cô dâu kể trên khiến cô sinh viên Marốc quyết tâm đi làm màng trinh. Cô khẳng định chưa từng có quan hệ tình dục, và chỉ phát hiện ra mình bị rách khi cô đi xin giấy chứng nhận trinh tiết để nộp cho bạn trai và gia đình anh ta. Cô cho rằng mình đã bị thương khi cưỡi ngựa ở tuổi lên 10.

Bị ám ảnh bởi nguy cơ có thể không chứng minh được là mình trinh trắng, đến nỗi cô quyết định lặng lẽ vay tiền và đến gặp bác sĩ.

Các bác sĩ thì biện hộ rằng chỉ bằng một thủ thuật nhỏ, họ giúp các bệnh nhân có một tương lai an toàn ổn định và tránh nguy cơ bị lạm dụng, hoặc thậm chí bị giết bởi chính tay cha hoặc anh của các cô.

Nhiều bác sĩ sản phụ khoa phản đối việc làm này, với các lý do đạo đức, văn hóa và y tế. Tuy nhiên, đằng sau quyết định của mỗi cô gái là cả một hoàn cảnh phức tạp về tình thế và tình cảm.

Trong những trường hợp khác, người phụ nữ và bạn trai cô ta cùng quyết định đi "dán vá". Một phụ nữ Pháp 26 tuổi cho biết cô quan hệ với người sắp lấy làm chồng cách đây 4 năm. Giờ hai người quyết định sẽ chia đôi khoản chi phí 3.400 USD làm lại màng trinh. Gia tộc anh chồng tương lai ở Marốc rất bảo thủ và đã yêu cầu một bác sĩ phụ khoa kiểm tra cô dâu tương lai trước khi cho phép hai người kết hôn.

"Chồng tôi không quan trọng hóa chuyện trinh tiết, nhưng cả nhà chồng thì có", cô nói. "Họ muốn tôi phải chứng minh, và thế là tôi phải kiếm cái gì đó để chứng minh".

 
 
Theo Mai Trang
 IHT/Vnexpress
Chia sẻ