Những cảnh khiến fan thổn thức của "Bên nhau trọn đời" (Tập 1 - 8)

Hân Như,
Chia sẻ

Chỉ mới lên sóng được vài ngày song nhiều phân cảnh giữa cặp đôi Hà Dĩ Thâm (Chung Hán Lương) và Triệu Mặc Sênh (Đường Yên) đã khiến các fan không khỏi "thổn thức".

8 tập đầu tiên của phim Bên nhau trọn đời (My Sunshine) đã chính thức lên sóng trong sự mong chờ của khán giả và người hâm mộ. Dù chịu lép vế trong cuộc chạy đua rating với bom tấn truyền hình Võ Mị Nương truyền kỳ của Phạm Băng Băng, song Bên nhau trọn đời đã nhanh chóng lập nên kỷ lục trên mạng Internet với hơn 100 triệu lượt xem trong ngày đầu tiên. 

Về cơ bản, những tình tiết đắt giá nhất vẫn bám sát theo nguyên tác tiểu thuyết. Tuy nhiên vì tiểu thuyết chỉ có 11 vạn chữ, trong khi đó kịch bản chuyển thể dài đến 35 tập nên Cố Mạn cũng mở rộng, đi sâu hơn vào tính cách nhân vật, giúp cho khán giả thấy một Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh toàn diện hơn. 

Chính vì thế trong 8 tập đầu của Bên nhau trọn đời, bên cạnh những tình tiết đã có trong tiểu thuyết, các fan cũng được thưởng thức nhiều phân cảnh do Cố Mạn mới sáng tạo thêm. Tuy nhiên dù là lạ hay quen thì những phân cảnh giữa cặp đôi Hà Dĩ Thâm (Chung Hán Lương đóng) và Triệu Mặc Sênh (Đường Yên đóng) vẫn khiến mọt phim không khỏi "thổn thức".

Hà Dĩ Thâm - Triệu Mặc Sênh vô tình lướt qua nhau tại sân bay

Trong nguyên tác của Bên nhau trọn đời, tình tiết Triệu Mặc Sênh trở về nước như thế nào không được Cố Mạn khắc họa nhiều. Tuy nhiên trong bản phim truyền hình, đây lại là phân cảnh đầu tiên của bộ phim. Trong 7 năm ở Mỹ, Triệu Mặc Sênh không thể quên được hình bóng Hà Dĩ Thâm vẫn luôn in đậm trong trái tim cô. Chính vì thế, cô đã quyết định trở về thành phố nơi hai người đã học đại học. 

Những cảnh khiến fan thổn thức của
Hà Dĩ Thâm và Mặc Sênh vô tình đi lướt qua nhau.

Những cảnh khiến fan thổn thức của
Như có dự cảm Dĩ Thâm ngoái đầu nhìn lại nhưng Mặc Sênh đã đi mất.

Tại sân bay, Mặc Sênh và Dĩ Thâm đã vô tình lướt qua nhau. Như có dự cảm, Hà Dĩ Thâm ngoái đầu nhìn lại, nhưng lúc này Triệu Mặc Sênh đã đi mất. Dù Hà Dĩ Thâm và Mặc Sênh không được gặp nhau, song cảnh quay này đã dự báo mối nhân duyên chưa thể dứt của cặp đôi Bên nhau trọn đời.

Hà Dĩ Thâm - Triệu Mặc Sênh gặp lại nhau ở siêu thị

Trong tập 1 của Bên nhau trọn đời, Chung Hán Lương và Đường Yên đã tái hiện thành công sự bất ngờ cũng như những cảm xúc hỗn loạn của Hà Dĩ Thâm và Mặc Sênh khi trùng phùng. Trong khi Mặc Sênh "chết đứng" khi nhìn thấy người cũ, thì Hà Dĩ Thâm lại lạnh lùng đi lướt qua cô như không hề quen biết.

Những cảnh khiến fan thổn thức của
Hà Dĩ Thâm và Mặc Sênh bất ngờ hội ngộ nhau sau 7 năm xa cách.

Những cảnh khiến fan thổn thức của

Những cảnh khiến fan thổn thức của

Cả hai không thể nói với nhau lời nào trong lần đầu chạm mặt.

Cái nhìn lạnh lùng, miệng nửa cười ẩn ý thâm sâu, câu nói "Đi thôi" quyết đoán của Hán Lương như thổi hồn cho nhân vật luật sư Hà. Sự lúng túng, ngơ ngác của Đường Yên cũng chứng tỏ được rằng, cô là một lựa chọn hoàn hảo cho nhân vật Mặc Sênh.

Hà Dĩ Thâm nhìn Triệu Mặc Sênh chạy dưới mưa

Khi trở về nước, Mặc Sênh được nhận vào làm nhiếp ảnh gia tại một tòa soạn báo. Trong buổi làm việc đầu tiên, cô bất ngờ gặp lại cô bạn thân thời đại học Thiếu Mai, nay là người mẫu nổi tiếng Tiêu Tiêu. Vì cãi nhau với đồng nghiệp Mặc Sênh, Tiêu Tiêu khăng khăng đòi kiện tòa soạn của Mặc Sênh. Tuy nhiên, đây cũng là dụng ý của Tiêu Tiêu, để Mặc Sênh và Dĩ Thâm gặp nhau.

Những cảnh khiến fan thổn thức của
Hà Dĩ Thâm lái xe đến quán cafe nơi Mặc Sênh ngồi chờ nhưng không vào.

Dĩ Thâm là luật sư đại diện của Tiêu Tiêu. Sau khi bị Tiêu Tiêu khiêu khích, Dĩ Thâm đã nhận vụ kiện này. Tuy nhiên, khi Mặc Sênh tìm tới văn phòng luật Viên Hướng Hà, Dĩ Thâm đã từ chối gặp cô. Anh để trợ lý của mình đứng ra mặt giải quyết, nhận giấy tờ từ Mặc Sênh. Lái xe tới quán cà phê nơi Mặc Sênh ngồi đợi, Dĩ Thâm chỉ ngồi lặng lẽ trong xe ô tô nhìn cô. Đến khi Mặc Sênh một mình chạy dưới cơn mưa, anh cũng thể hiện thái độ lạnh lùng.

Những cảnh khiến fan thổn thức của
Anh lặng lẽ nhìn theo Mặc Sênh đang chạy dưới mưa.

Trong đoạn trò chuyện qua điện thoại của Hà Dĩ Thâm với trợ lý, luật sư Hà đã nói:“Hãy hỏi cô ấy xem, cảm giác khi phải chờ đợi như thế nào? Mà thôi, cậu không cần hỏi nữa”. Có lẽ câu hỏi này bắt nguồn từ những cảm xúc vừa yêu vừa hận của anh.

Hà Dĩ Thâm đến tòa soạn của Triệu Mặc Sênh để đòi ảnh

Sau khi được Triệu Mặc Sênh trả lại ví, Hà Dĩ Thâm đã đến tận tòa soạn báo tìm cô để đòi lại bức ảnh trong ví. Đây là lần thứ hai cặp đôi chạm mặt kể từ cuộc hội ngộ bất ngờ tại siêu thị, song lại là lần đầu tiên họ mở lời nói chuyện với nhau. Sau 7 năm xa cách, dù trong lòng vẫn còn yêu đối phương nhưng Dĩ Thâm và Mặc Sênh vẫn không tránh khỏi sự thiếu tự nhiên. Đặc biệt là Mặc Sênh, cô tỏ ra vô cùng bối rối.

Những cảnh khiến fan thổn thức của

Những cảnh khiến fan thổn thức của
Hà Dĩ Thâm và Mặc Sênh lần thứ hai chạm mặt trong sự bối rối của Mặc Sênh.

Khi Hà Dĩ Thâm yêu cầu Mặc Sênh trả lại bức ảnh thời sinh viên của cô trong ví của anh, Mặc Sênh đã từ chối. Tuy nhiên, Hà luật sư đã khuyên bạn gái cũ: "Tôi khuyên em đừng thảo luận vấn đề quyền sở hữu vật phẩm với một luật sư". Trước sự "uy hiếp" của Hà Dĩ Thâm, Mặc Sênh đã hỏi: "Anh cần ảnh của em làm gì chứ?". Hà luật sư đáp lại bằng vẻ lạnh lùng: "Ai biết được, có lẽ tôi để ở bên mình để nhắc nhở tôi về dĩ vãng ngu xuẩn đó." 

Nụ hôn đầu của Hà Dĩ Thâm và Mặc Sênh

Tập 3 đến tập 5 của Bên nhau trọn đời, khán giả được trở về với quá khứ của Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh. Đảm nhận vai diễn thời sinh viên của cặp đôi là hai diễn viên trẻ La Vân Hi và Ngô Thiến. Dù không được đánh giá cao bằng đàn anh đàn chị, song La Vân Hi và Ngô Thiến cũng đã hoàn thành khá tốt vai diễn của mình.

Những cảnh khiến fan thổn thức của
Nụ hôn đầu của Hà Dĩ Thâm và Mặc Sênh

Trong các phân cảnh thời đại học, khán giả có lẽ sẽ ấn tượng nhất với nụ hôn đầu của cặp đôi Thâm - Sênh. Sau một thời gian dài theo đuổi, Mặc Sênh cuối cùng cũng có được trái tim của chàng hoàng tử khoa luật. Vào ngày sinh nhật của Dĩ Thâm, Mặc Sênh đã đi khắp nơi để tìm mua quà cho bạn trai nhưng không tìm được món nào ưng ý. Cô đến trước cửa ký túc xá chờ Dĩ Thâm và tỏ ra vô cùng bối rối. Ngược lại, lúc này Dĩ Thâm lại cúi xuống và đặt nụ hôn đầu lên môi Mặc Sênh.

Nụ hôn cuồng nhiệt của Hà Dĩ Thâm và Mặc Sênh trong ngày mưa

Ngoài nụ hôn đầu đời, Hà Dĩ Thâm và Mặc Sênh còn có thêm một nụ hôn say đắm khác trong những cảnh quay thời sinh viên. Một lần đi ăn, Mặc Sênh nhiệt tình hỏi chuyện học hành của Hà Dĩ Mai, song lại tỏ ra không quan tâm đến thành tích học tập của mình. Chuyện này khiến Dĩ Thâm tỏ ra không vui. 

Những cảnh khiến fan thổn thức của
Nụ hôn say đắm trong ngày mưa của cặp đôi "Bên nhau trọn đời"

Trên đường về, vì trời đổ mưa nên Dĩ Thâm bảo Dĩ Mai mau trở về trường. Sau đó, anh kéo Mặc Sênh đến một góc vắng trong trường. Tưởng Dĩ Thâm vẫn còn giận mình nên Mặc Sênh bắt đầu giải thích. Tuy nhiên, Dĩ Thâm sau đó đã bất ngờ ôm cô và hôn say đắm. 

Cảnh thân mật này của Dĩ Thâm và Mặc Sênh đã bị Dĩ Mai nhìn thấy. Đây cũng là nguyên nhân khiến Dĩ Mai "bộc phát" và nói hết với Mặc Sênh tình cảm của mình dành cho Dĩ Thâm. Cùng lúc đó, cha của Mặc Sênh lại tới tìm Dĩ Thâm và nhắc tới chuyện quá khứ của ông và bố Dĩ Thâm. Cũng vì chuyện này mà Dĩ Thâm và Mặc Sênh đã hiểu lầm nhau. Mặc Sênh sau đó lên đường sang Mỹ du học mà không nói lời từ biệt.

Hà Dĩ Thâm cưỡng hôn Triệu Mặc Sênh

Trong tập 8 của phim Bên nhau trọn đời, cô bạn đồng nghiệp Tiểu Hồng đã rủ Mặc Sênh đi xem mắt cùng mình. Tuy nhiên, địa điểm xem mắt cũng là nơi Hà Dĩ Thâm hẹn với bạn của Dĩ Mai. Khi biết được chuyện này, Dĩ Thâm đã rất buồn vì nghĩ rằng Mặc Sênh có ý định hẹn hò với người khác. Vì vậy anh đã gọi điện rủ Hướng Hằng đi uống rượu. 

Những cảnh khiến fan thổn thức của
Hà Dĩ Thâm cưỡng hôn Mặc Sênh khi đã say.

Những cảnh khiến fan thổn thức của
Khi Mặc Sênh bối rối nói "Anh say rồi", Hà Dĩ Thâm đã chua xót đáp lại: "Tôi không say, là tôi điên mất rồi."

Khi Mặc Sênh trở về nhà, cô bị bất ngờ khi Dĩ Thâm lao tới ôm hôn. Trong cơn say, Dĩ Thâm không kìm được lòng mình thổ lộ:“Tôi thua rồi. Bao năm trôi qua, tôi vẫn thua dưới tay em. Thua hoàn toàn”. Khi Mặc Sênh bối rối nói "Anh say rồi", Dĩ Thâm chua xót: "Tôi không say, tôi điên mất rồi."
Chia sẻ