Những cảnh "gối chăn" đình đám nhất màn ảnh Hàn (phần 2)

Phương Linh,
Chia sẻ

Nhiều bộ phim khá "thoáng" về cảnh "nóng" trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc...

“Plum Blossom” (2000)

Trong bộ phim Plum Blossom (Thời thanh xuân), có rất nhiều phân đoạn có thể nằm trong danh sách những cảnh nóng đẹp nhất của phim Hàn, nhưng nếu bắt buộc phải chọn, có lẽ đó sẽ là cảnh Ja-hyo và Ha-ra khám phá cơ thể nhau ở trong vườn.





Trong “thời thanh xuân” của mình, hai người bạn cùng lớp đã không tránh khỏi những tò mò về giới tính và đã ăn trái cấm. Sau chuyện này, Ja-hyo cảm thấy bối rối và tránh né khiến Ha-ra bị tổn thương và tự tử...

“Marriage is a Crazy Thing” (2002)

Sau khi kết hôn, cô bác sĩ Yoen Hee đã bí mật hẹn hò với chàng trai trẻ JoonYoung - người rất ghét kết hôn vì coi “Hôn nhân là một điều điên rồ” nhưng vẫn muốn có quan hệ yêu đương. Ngay trong lần đầu tiên gặp nhau tại hôn lễ của em trai Joon Young, hai người đã thuê phòng trọ và quan hệ với nhau.




Poster của phim



Mối quan hệ của họ tiếp tục diễn ra sau đó, Yoen Hee đã lén chồng gặp mặt và yêu đương với Joon Young hai tuần một lần...

“A Good Day for an Affair” (2007)

Bộ phim kể về hai bà nội trợ quá chán chường với các công việc giặt giũ nấu nướng nên đã quyết định lên mạng tìm bạn trai. Hai phụ nữ lấy nickname là Dew và Small Bird đã tìm được những người bạn tri kỷ trên mạng và họ cùng hẹn nhau gặp gỡ ở một nhà nghỉ xa trung tâm thành phố.




Poster của phim





Tuy nhiên, người chồng của Dew đã đưa cảnh sát đến tận nơi để bắt quả tang vợ ngoại tình, trong khi đó, ở ngay phòng kế bên, Small Bird đã nhận ra trong đội cảnh sát có cả chồng cô... Cảnh nóng của bộ phim quay lại “Một ngày đẹp cho cuộc ngoại tình” của những người phụ nữ đang sống trong ảo vọng yêu đương của chính họ.

“The Scandal” (2003)

Công nương Cho, sống ở thời Chosun là một phu nhân luôn rao giảng về đạo đức của phụ nữ nhưng lại có nhiều mối tình mờ ám. Công nương Cho đã cặp kè với Cho Yo Won, anh họ của cô, đồng thời lại thuê một cô gái đồng trinh 16 tuổi khác quyến rũ anh họ mình.











Tuy nhiên, Cho Yo Won lại quan tâm tới công nương Sook, một phụ nữ đức hạnh đoan trang. Qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng Cho Yo Won đã chiếm được thể xác của công nương Sook, đồng thời anh cũng nhận ra mình đã yêu nàng.

Cảnh nóng trong phim diễn ra giữa Cho Yo Won và công nương Sook - một người đã sống khép kín suốt 9 năm từ khi chồng mất với rất nhiều ẩn ức về tình dục.

“The Servant” (2010)

Dựa trên câu chuyện nổi tiếng về nàng Chun-hyang, The Servant xoay quanh câu chuyện của một đôi uyên ương trẻ thời Joseon, do hai diễn viên nổi tiếng Kim Joo-hyuk và Ryu Seung-beom đảm nhận vai chính.


Trước đây, vốn đã có nhiều đạo diễn làm phim về câu chuyện truyền kì này của văn hóa, lịch sử Hàn Quốc. Song chỉ khi đến tay đạo diễn Kim Dae-woo, The Servant mới được thổi một luồng gió mới. Vị đạo diễn họ Kim đã thay đổi cốt truyện, tạo nên những tình huống éo le trong câu chuyện tình tay ba giữa Bang-ja (do Kim Joo-hyuk thủ vai), con gái của người kĩ nữ Chun-hyang (do Jo Yeo-jung thủ vai) và con trai của nhà quý tộc Mong-ryong (do Ryu Seung-beom thủ vai).


Đặc biệt, bộ phim có khá nhiều cảnh "giường chiếu" táo bạo của hai nhân vật Bang-ja và Chun-hyang. Cảnh quay "lần đầu tiên" của cặp đôi này với gam màu trắng tinh khiết của phục trang diễn viên được đánh giá là khá tốt. Bên cảnh những cảnh nóng lãng mạn dưới mưa, thậm chí cả cảnh "vụng trộm" của cặp tình nhân vào nửa đêm cũng không hề mang màu sắc dung tục mà rất tinh tế.


Cảnh nóng trong phim không hề dung tục mà rất tinh tế

Chia sẻ