Những cái chết hy hữu, nghe đã rùng mình

NN (TH),
Chia sẻ

Tai nạn xảy ra chỉ trong một phút bất cẩn đã khiến nạn nhân phải trả giá bằng mạng sống của bản thân hoặc của người khác.

Bất cẩn lúc phơi đồ, té từ tầng 4 bệnh viện tử vong

Sáng 11/5/2014, bà Trần Thị Nhiều (67 tuổi, ngụ Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An) ra ban công bệnh viện phơi đồ, bất ngờ bị trượt chân rơi xuống đất. Bà Nhiều đang nuôi người bệnh ở khoa Nhi tại tầng 4 bệnh viện Đa khoa Long An.

Qua khám nghiệm, cơ quan kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An xác định bà  do bất cẩn trong lúc phơi đồ đã té từ tầng 4 bệnh viện Đa khoa Long An xuống đất, chết tại chỗ.

Những người nuôi bệnh tại đây cho biết, có thể do bà thức trắng nhiều đêm nên chóng mặt, xây xẩm dẫn đến tai nạn.

Bất cẩn, bố lùi xe kẹp chết con trai

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều 16/4/2014 tại thôn Sử Nhân 3, xã Thiệu Duy, Thiệu Hóa. Người cha là anh T.V.T cùng vợ chồng người con trai lái xe ô tô tải loại nhỏ chở phân lân lên xã Thiệu Học cho bà con bón cho mía.

Những cái chết hy hữu, nghe đã rùng mình 1
Ảnh minh họa

Đi đến thôn Sử Nhân 3, trên đoạn đường rẽ lên đê, người cha cầm lái, anh con trai xuống phía sau xi nhan cho bố lùi.

Do bất cẩn, người cha đã để xe kẹp anh con trai vào bờ tường bên đường. Dân làng đã nhanh chóng đẩy xe, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Mẹ bất cẩn, bé 3 tuổi uống phải nước sôi tử vong

Vào ngày 2/4/2014, chị N.T.P để cốc nước sôi trên bàn rồi đi lấy sữa để pha cho con uống. Trong lúc mẹ đi lấy sữa, cháu P. đã với cốc nước sôi và uống nên bị bỏng.

Ngày 3/4, cháu B.H.P. ( SN 2011, trú tại phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã tử vong tại Bệnh viện nhi Trung ương sau 2 ngày điều trị.

Theo chẩn đoán của Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu P. bị bỏng rất nặng vùng miệng và cổ họng, dẫn đến tử vong.

Băng qua đường bất cẩn, bà chết, cháu bị thương

Khoảng 14h20 chiều 24/11/2013, trên Quốc lộ1A đoạn qua xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh,xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và người đi bộ.

Những cái chết hy hữu, nghe đã rùng mình 2
Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm trên, khi chiếc xe đưa đoàn khách lưu hành từ hướng Quảng Bình đi ra đến địa điểm trên thì dừng lại cho khách đi vệ sinh. Hai bà cháu vừa băng qua bên kia đường, do không quan sát nên đã bị xe tải BKS 51C- 15.111 chạy theo hướng Bắc –Nam tông vào.

Cú tông mạnh khiến bà Nguyễn Thị Nghi (khoảng 70 tuổi, trú tại Nam Đàn, Nghệ An) ngã xuống đường, bánh xe cán qua người khiến bà chết tại chỗ; người cháu Nguyễn Văn Hiếu (trú tại Nam Đàn, Nghệ An) bị thương nặng, được chuyển ra bệnh viện Hà Tĩnh cấp cứu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT công an huyện Cẩm Xuyên đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc và phân luồng giao thông.

Mở cửa xe bất cẩn, một phụ nữ chết tại chỗ

Khoảng 13h15 ngày 22/8/2013, trước nhà số 506 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM, tài xế mở cửa xe tải thiếu quan sát làm một phụ nữ chết tại chỗ. Nạn nhân là bà Ngô Thị Ngọc Nga (53 tuổi, ngụ Bình Chánh).

Những cái chết hy hữu, nghe đã rùng mình 3
Lực lượng chức năng khám nghiệm chiếc xe mở cửa bất cẩn


Khi xảy ra tai nạn, bà Nga chạy xe máy trên tỉnh lộ 10, hướng từ vòng xoay Phú Lâm đi quốc lộ 1A. Khi đến đoạn đường trên, tài xế xe tải đang đậu xe ven đường đột nhiên mở cửa khiến bà Nga ngã nhào xuống đường.

Cùng lúc này, xe tải do tài xế Nguyễn Đức Cảnh (21 tuổi, quê Bến Tre) chạy ngay phía sau bà Nga đã không xử lý kịp, cán lên người nạn nhân. Bà Nga chết ngay tại chỗ. Người tài xế bất cẩn đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, đội xử lý tai nạn giao thông Q.Bình Tân và đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đã có mặt để điều tra, xử lý vụ việc và điều tiết giao thông.

Tại hiện trường, hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc khiến giao thông ùn tắc.

Bất cẩn, tài xế bị ôtô của chính mình cán tử vong

Vào lúc 9h30 ngày 28/4/2014, anh Phạm Tấn Trung (27 tuổi, ngụ thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình) điều khiển xe tải ben biển số 86H-7293 chở đất thuê cho một người ở cùng thôn. Sau chuyến thứ nhất an toàn, chuyến thứ hai xe bỗng bị lún.

Anh Trung cố gắng nổ máy xe nhưng bất thành. Kiểm tra, anh Trung phát hiện xe bị kẹt số, không thể dùng tay gỡ được cần số tay trên ca bin xe nên anh vẫn để xe nổ máy và chui xuống gầm xe sửa chữa.

Khi anh Trung dùng búa đập mạnh vào hệ thống nối đuôi cần số dưới gầm, bộ phận được khởi động trở lại và chiếc xe “không người lái” tự lao về phía trước, cán qua người khiến anh Trung tử vong tại chỗ.

Ngày 1/5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận cho biết đã xác định vụ tai nạn không có dấu hiệu hình sự mà là do bất cẩn của lái xe.


Chia sẻ