Những “cái bang” xài điện thoại sang, đi xế xịn

Phong Linh (Tổng hợp),
Chia sẻ

Không phải người ăn xin nào cũng có hoàn cảnh éo le, nghèo khổ. Có những người hành nghề “cái bang” nhưng lại được phát hiện dùng điện thoại xịn, đi xe tay ga.

Ông cụ ăn xin xài iPhone

Lợi dụng lòng thương người nghèo khổ của các em học sinh trường THCS Lê Ngọc Hân ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, hàng ngày, một ông già xin ăn vẫn đều đặn đến trước cổng trường giờ tan học để xin tiền. Khoảng 10 giờ sáng, ông này đạp xe đến bên hông cổng trường Lê Ngọc Hân ngồi đợi giờ tan học. Đến giờ tan trường, ông lại để chiếc nón xuống xòe tay xin tiền của học sinh.
 
Những “cái bang” xài điện thoại sang, đi xế xịn 1
Ông lão ăn xin xài iPhone.

Tuy nhiên, trong “hành trang” của người ăn xin này lại có đến hai chiếc điện thoại, một chiếc là iPhone 3 và một chiếc Nokia. Trong lúc chờ đợi đến giờ tan trường, ông lão lôi chiếc điện thoại iPhone ra dùng. Không rõ chiếc điện thoại xịn này là ông lão được cho hay nhặt được của ai, nhưng hình ảnh “sang chảnh” này đã khiến nhiều người phẫn nộ, cho rằng ông đang lợi dụng lòng tốt của trẻ thơ.

Lướt Air Blade đi ăn xin

Ở địa bàn xã Hòa Thuận (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cũng từng xuất hiện một người hành khất hằng ngày đi làm bằng xe… Air Blade. Lợi dụng lòng tốt của mọi người, sáng sáng, một người phụ nữ trung niên đi xe tay ga nói trên để chở một ông lão khoảng 70 tuổi, bị khuyết một tay, ăn mặc sạch sẽ, lịch sự đi vào các quán cà phê, tiệm ăn sáng xin tiền.

Những “cái bang” xài điện thoại sang, đi xế xịn 2
Ông lão được chở đi ăn xin bằng xe Air Blade.

Xót thương trước hoàn cảnh éo le, mà như ông lão nói: “Không có con cháu nương nhờ tuổi già, phải tá túc trong những căn nhà hoang”, nhiều người hảo tâm đã cho tiền vào mũ, người ít thì 5.000 - 10.000 đồng, nhiều thì 20.000 đồng, thậm chí 50.000 đồng. Ước tính, mỗi ngày, ông lão kiếm được vài trăm, thậm chí bạc triệu.

Những “cái bang” xài điện thoại sang, đi xế xịn 3
Nhiều người thương cảm đã cho ông tiền.

Trong khi đó, người phụ nữ chở ông lão đi thường đỗ xe chỗ khuất, đợi ông “tác nghiệp”. Cứ sau khi đầy mũ, ông lão lại đi ra đường và người phụ nữ sẽ lấy tiền rồi chở ông đến địa điểm khác “làm ăn”.

Những “cái bang” xài điện thoại sang, đi xế xịn 4
"Tài xế riêng" chở ông đến địa điểm khác kiếm ăn.

Ngày làm hành khất, tối cưỡi Nouvo

Nhiều người vẫn chưa quên gã ăn xin có thu nhập khủng tại khu vực Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội). Với đôi chân lở loét trần trụi trong gió bụi, quần áo rách rưới, bốc mùi hôi, gương mặt nhăn nhó, đau đớn tỏ vẻ ngây ngô mỗi khi người đi đường dừng đèn đỏ, gã lại lết cái cái nạng gỗ, chìa chiếc mũ bảo hộ lao động đã sờn ra xin tiền.

Những “cái bang” xài điện thoại sang, đi xế xịn 5
Gã hành khất ở Văn Miếu đã lừa không ít người.

Không ít người cảm động cho tiền gã ăn xin này đã sốc khi sau đó, báo chí phát hiện gã không nghèo khổ, tội nghiệp như mọi người tưởng. Gã ăn xin này có hẳn một ngôi nhà hai tầng trên phố Phan Văn Trị. Sau khi kết thúc ngày “làm việc”, hắn lại mặc quần áo hoa bảnh bao, cưỡi xe tay ga Nouvo đi chơi, lượn phố phường.

Những “cái bang” xài điện thoại sang, đi xế xịn 6
Kết thúc ngày làm việc, gã mặc quần áo bảnh bao...


Những “cái bang” xài điện thoại sang, đi xế xịn 7
... cưỡi Nouvo lướt phố.

Hóa ra, tên ăn xin này từng sống bằng nghề trộm cắp, nghiện ngập nên bị bắt rồi được đưa vào trại cai nghiện. Ở trong trại giam, không có cách nào ra ngoài được, hắn lấy giẻ quấn vào chân tự đốt rồi hành nghề ăn xin dựa trên đôi chân què. Xin được nhiều tiền, nhưng hắn không chữa chân mà dồn tiền vào chơi bời, ma túy.

Hoàn cảnh gia đình hắn có chút éo le: anh trai cả bị ảnh hưởng thần kinh, anh trai thứ hai mất do nghiện hút, em gái thì đang trong trại cai nghiện, bố mẹ nghiện rượu, nhưng không khổ sở như hắn diễn. Kiếm bộn tiền từ “nghề” ăn xin, gã này đã từng có nhân tình, nhưng sau một thời gian chung sống, cô gái ấy đã bỏ đi, cuỗm theo 30 triệu tiền do hắn kiếm được.

Những “cái bang” xài điện thoại sang, đi xế xịn 8
Sau khi bị bóc mẽ nhân thân, gã ăn xin này đã lui về “ở ẩn” một thời gian rồi tái xuất ở khu vực chùa Quán Sứ.

Giả bại liệt, kiếm tiền triệu để đi bar, “chơi” ma túy

Ở TP. Hồ Chí Minh vài năm gần đây xuất hiện nhiều nhóm giả dạng người bại liệt nằm lê lết khắp các tuyến đường để ăn xin hoặc bán vé số. Đa số những tên “cái bang” giả liệt này chỉ ở độ tuổi đôi mươi, đều là trai tráng nhưng lười lao động, được một số tay “trùm” đào tạo thành những người bại não, câm điếc... để đi kiếm ăn.

Một nhóm ăn xin giả bại liệt có “tổng hành dinh” tại căn nhà TK29/22, hẻm 28 đường Nguyễn Cảnh Chân (Cầu Kho, Quận 1) do vợ chồng một chủ đại lý vé số thuê đã bị phát hiện. Hằng ngày, vợ chồng chủ đại lý vé số cung cấp vé số cho các thanh niên giả bại liệt đi bán, còn việc đào tạo thành người bò lết dọc đường được một thanh niên tên Toàn đảm nhận. Ngoài việc đào tạo các mánh lới cho đàn em, tên này còn đảm nhiệm việc chở một số tên đi hành nghề với mức “phế” 100.000 đồng/ngày.


Những “cái bang” xài điện thoại sang, đi xế xịn 9
Phong, một tay “cái bang” giả dạng có tiếng, lết trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM.

Chiêu trò của nhóm “cái bang” này là nằm lết dọc các tuyến đường lớn, diễn chiêu méo mồm, què chân. Nhóm này kiếm được vài triệu đồng/ngày, khi nào vớ được các khách “sộp” như các đại gia làm từ thiện cho xe lăn, xe lắc thì còn được nhiều hơn.

Tối đến, chúng đi ăn chơi, đốt tiền vào các quán bar, gái gú, cờ bạc và ma túy.

Những “cái bang” xài điện thoại sang, đi xế xịn 10
Nhóm giả dạng bại liệt chơi ma túy đá tại phòng nghỉ trên đường Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, TP HCM.

Ngoài nhóm thanh niên giả dạng tàn tật do Toàn “Đại Ca” huấn luyện, còn có một nhóm thanh niên cũng hành nghề tương tự ở một phòng trọ trong hẻm 57 đường Huỳnh Mẫn Đạt (quận 5). Nhóm này có khoảng 3 người, thường lê lết hành nghề ở dọc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng. Ở hẻm 122 đường Trần Đình Xu (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) cũng có một nhóm giả dạng khác. Hai nhóm này đều có mối liên hệ với Toàn “Đại Ca”.

Ngày xin vỉa hè, tối shopping hàng hiệu

Không chỉ ở Việt Nam, ở nước ngoài cũng xuất hiện một số người ăn xin kiểu “sang chảnh”. Một nữ “cái bang” hoạt động trên Đại lộ số 5 ở thành phố New York (Mỹ) mới đây đã bị một nhóm phóng viên truyền hình “bóc mẽ”.

Con phố người ăn xin này hành nghề nổi tiếng sầm uất với nhiều cửa hiệu chuyên bán các mặt hàng xa xỉ, những thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như Gucci, Tiffany, Prada... Ban ngày, người phụ nữ xuất hiện trong chiếc áo choàng đen trùm kín gần hết người, chiếc túi rách, bẩn thỉu, lê từng bước nặng nhọc trên con phố xa hoa và diễn “bài ca” bị tật nguyền. Rất nhiều người sau khi mua sắm đã hào phóng bố thí cho người nữ hành khất tội nghiệp đang tha thiết khẩn cầu sự giúp đỡ đó.

Những “cái bang” xài điện thoại sang, đi xế xịn 11
Người hành khất tật nguyền ban sáng...

Tuy nhiên, tối đến, người phụ nữ ăn xin này lại được một chiếc xe ô tô đến đón. Cô “lột xác” trở thành một thiếu nữ kiều diễm, thể chất hoàn toàn bình thường, thong thả dạo phố. Có hôm, nữ “cái bang” này bước xuống xe với một bộ cánh rất trẻ trung, sành điệu và thản nhiên quay trở lại con phố mà mình vừa đi ăn xin lúc sáng để… ghé vào những gian hàng hiệu đắt tiền.

Những “cái bang” xài điện thoại sang, đi xế xịn 12
... "lột xác" thành cô gái sành điệu.

Đoạn video được các phóng viên đăng tải lên internet đã khiến nhiều người vô cùng bất bình vì hành vi lừa đảo trắng trợn trên.

Ăn xin sống trong căn hộ 10 tỷ

Ở Anh, Simon Wright - một kẻ ăn xin ở thủ đô London đã được phát hiện kiếm bộn tiền nhờ ăn xin, thậm chí còn… sống trong căn hộ trị giá 300.000 bảng Anh (gần 10 tỷ đồng). Thoạt nhìn, người đàn ông này cũng giống như bao người ăn xin vô gia cư khác, tuy nhiên, Wright có thể kiếm tới 50.000 bảng Anh/năm (khoảng 1,6 tỷ đồng). Kết thúc mỗi ngày ngồi ăn xin, Wright gói gém đồ nghề để đi về căn hộ tiện nghi nằm ở Simms Court, Fulham, phía Tây London.

Những “cái bang” xài điện thoại sang, đi xế xịn 13
Chân dung Simon Wright và căn hộ sang trọng.

Tòa sơ thẩm Wimbledon đã mở phiên xét xử đối với người ăn xin này và ra phán quyết: Simon Wright sẽ không được hành nghề ăn xin ở bất cứ khu vực nào ở London trong 2 năm tới.

Một nhân chứng có mặt tại phiên tòa xét xử Wright cho biết "Ông ta đã từng nhận được rất nhiều tiền và quà từ người hảo tâm. Ông ta thường dùng tấm bảng có dòng chữ giới thiệu rằng mình là người vô gia cư. Sau khi nhận được tiền, ông ta thường mang tiền đi cá cược. Ông ta đã hành nghề được 3 năm rồi và quả thực một ngày ông ta có thể kiếm được rất nhiều tiền."

Những “cái bang” xài điện thoại sang, đi xế xịn 14
Nơi Simon Wright thường ngồi ăn xin.

Simon Wright thường xin tiền từ những đối tượng vừa rút tiền từ ngân hàng ra. Có nhiều khi, Wright còn nhận được từ 200 đến 300 bảng Anh (khoảng từ 6,5  - 7 triệu đồng) từ những người qua đường. Không rõ căn hộ xa xỉ của Wright được mua có phải từ tiền từ thiện hay không, nhưng người ta thường thấy ông lui tới các điểm cá cược, khu vui chơi giải trí để tiêu xài các đồng tiền lẻ xin được.

Chia sẻ