Những ca sinh nở hy hữu

,
Chia sẻ

Đẻ rớt trên cây, trên tàu hỏa và rơi xuống đất, hay trên tàu câu tôm... Những vụ chào đời kỳ lạ của các em bé khiến ngay cả những nhà làm phim cũng khó mà tưởng tượng hay hơn.

Sinh hạ trên cây

Carolina Chirindza và con gái. Ảnh: ABC.

Nghe có vẻ như tình huống ra đời của một vị thần cổ đại, nhưng lại là chuyện có thật. Ít nhất hai bé gái đã ra đời trên cây, trong những hoàn cảnh mà mẹ chúng lâm vào tình trạng rất nguy hiểm.

Carolina Chirindza gần đến ngày sinh khi dòng nước lũ cuốn qua thị trấn của chị ở Mozambique, năm 2000. Chị trèo lên một cái cây để trốn dòng nước đầy cá sấu hung dữ, và ở đó suốt 4 ngày không đồ ăn thức uống.

Cuối cùng, trong ngày thứ tư, bé gái Rositha ra đời, và không lâu sau đó, máy bay trực thăng tới đưa hai mẹ con về nơi an toàn.

Đầu năm nay, một bé gái khác cũng ra đời trên cây. Chị Nolan Yekum cùng chồng phải chạy trốn dân làng lên cây lánh nạn, sau khi bị hàng xóm cáo buộc về tội làm ma thuật. Chị Nolan đã sinh hạ một bé gái, và 2 tuần sau đó, các quan chức địa phương đã xóa tan tin đồn này, trả tự do cho gia đình chị.

Đẻ con trên tàu câu tôm

Một chiếc tàu câu tôm. Ảnh: ABC.

Thuyền trưởng tàu câu tôm Ed Kiesel đã phải nghĩ rất nhanh và sáng tạo khi bà cấp dưỡng trên tàu trở dạ ở cách đất liền 30 dặm.

Cậu bé chào đời ngôi ngược (chân ra trước) và bị dây rốn cuốn cổ, nhưng Kiesel đã cố gắng để đưa bé ra an toàn. Vấn đề duy nhất là bé không thở được. Kiesel đã hút sạch mũi cho bé, xoa lưng và sau 25 phút hô hấp nhân tạo, bé đã tự thở được.

Em bé sinh trên tàu, trượt chân và sống sót trên đường ray

Dường như sinh nở chưa phải là đủ khó để gia nhập thế giới, một em bé còn trải qua thử thách lọt xuống toilet tàu hỏa đang chạy, rơi xuống đường ray mà vẫn sống sót.

Em bé sống sót dù bị đẻ rơi xuống đường tàu. Ảnh: ABC.

Đó là câu chuyện của mẹ con chị Bhuri Kalbi ở Ấn Độ. Kalbi mới có bầu 7 tháng và trở dạ sớm khi đi vào toilet trên tàu. Chị lả đi trước khi hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Khi tỉnh dậy, chị kể với người nhà. Đoàn tàu đã dừng lại và các nhân viên ở ga gần đó đã tìm thấy em bé trên đường ray.

Sinh ở công viên

Dù các bé có muốn hay không, thì ít nhất hai bà mẹ đã sinh con ở công viên Sesame, Pennsylvania. Trong một buồng tắm hồi tháng 7 năm ngoái, chị Takia Mann cảm thấy khó chịu và đến buồng tắm, nơi chị sinh cực nhanh một em bé nặng 2,2 kg. Một phụ nữ ở buồng bên cạnh hỏi chị có sao không, và Takia mở cửa ra với đứa bé đỏ hỏn trên tay.

Sinh trong đám kẹt xe

Lần tới, nếu bạn nguyền rủa những giờ kẹt xe buổi sáng, hãy nghĩ đến 3 phụ nữ đã sinh hạ trên một chiếc cầu kẹt cứng ở Seatle trong cùng một tháng, năm 2007. Các nhân viên cảnh sát bang cho biết họ được huấn luyện để hỗ trợ đỡ đẻ, nhưng không thích phải làm việc đó chút nào.

Sinh ở bãi cỏ trước nhà

Jessica Higgins, người California, đang lái xe về nhà cùng cô con gái 2 tuổi ở ghế sau thì chợt nhận ra mình đang sắp lâm bồn. Cô cố gắng lái xe vào nhà và gọi 911, nhưng quá muộn. Khi cảnh sát đến nơi, bé Mary Claire đã ra ngoài, chỉ còn dính vào mẹ bằng nhau thai. Cha của bé đã xuất hiện kịp thời để cắt dây rốn cho con.

Sự kiện tương tự đã xảy ra với Jennifer Coffman tháng 7 năm ngoái, trừ việc cô sinh hạ ở bãi cỏ trước nhà, tại bang Michigan, vào ban tối, dưới ánh đèn xe.
 
Theo Vnexpress/ABC
Chia sẻ