Những bức thư tình mang "thương hiệu" Hoàng tế Philip và mấu chốt cho cuộc hôn nhân 74 năm với Nữ hoàng Anh được ông tiết lộ chỉ vỏn vẹn trong 3 từ

VV,
Chia sẻ

Trong một lần nâng cốc chúc mừng lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của hai vợ chồng (1997), Philip nói...

Mới đây, Hoàng gia Anh đã đưa ra thông báo về tin buồn về Phu quân của Nữ Hoàng Elizabeth II - Hoàng tế Philip qua đời ở tuổi 99.

Chuyện tình của Nữ hoàng và Hoàng tế khiến rất nhiều người cảm động. Sống bên nhau hạnh phúc hơn 7 thập kỉ, đó là điều mà không phải cặp vợ chồng nào cũng làm được.

Những bức thư tình ngọt ngào và sự "cuồng vợ" của Hoàng tế

Ở bên nhau những năm tháng thanh xuân cho tới khi về già, ít ai biết đằng sau 1 vị Hoàng tế uy nghiêm, vững chãi lại từng là 1 chàng trai ngọt ngào say đắm, lãng mạn trong tình yêu. Những bức thư tình mà Hoàng tế Philip viết cho Nữ Hoàng Elizabeth mới đáng yêu làm sao!

Bằng mọi ngôn từ cần dùng, Philip chỉ muốn biểu đạt cho người con gái của đời mình biết ông yêu bà nhiều đến thế nào.

Những bức thư tình mang "thương hiệu" Hoàng tế Philip và mấu chốt cho cuộc hôn nhân 74 năm được ông tiết lộ chỉ vẻn vẹn trong 2 chữ - Ảnh 1.

Những dòng thư ngọt ngào của Hoàng thân dành cho Nữ hoàng của mình

Một bức thư được viết vào năm 1946 (một năm trước đám cưới của họ) được tiết lộ trong cuốn Prince Philip: The Turbulent Early Life of the Man Who Married Queen Elizabeth II (Tạm dịch là Hoàng tế Philip: Cuộc đời đầy sóng gió của chồng Nữ hoàng Elizabeth II). 

Hoàng tế Philip cũng cảm thấy khó khăn để diễn tả cảm xúc của mình thành lời. Và ông đã tuyên ngôn trong đám cưới của mình: "Lilibet (biệt danh của Nữ hoàng) là thứ duy nhất trên thế giới này hoàn toàn có thật đối với tôi".

Philip phục vụ cho Hải quân Hoàng gia trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Cuộc đời của hoàng tử Hy Lạp cũng được đánh dấu bởi những biến động: Rời khỏi quê hương khi còn nhỏ bằng cách bị giấu trong một chiếc cũi tạm bợ làm từ một chiếc hộp màu cam.

Vì vậy, những lời nói của ông đầy ẩn ý khi ông nói với Công chúa Elizabeth vào năm 1946 rằng tình yêu của ông dành cho cô ấy đã làm nên tất cả những cuộc đấu tranh trong quá khứ. Và những nỗi kinh hoàng mà thế giới vừa trải qua có vẻ tầm thường khi so sánh.

Philip viết: "Được tha thứ trong chiến tranh và nhìn thấy chiến thắng, được cho cơ hội để nghỉ ngơi và điều chỉnh lại bản thân, đã yêu một cách trọn vẹn và không lo lắng, khiến cho tất cả những rắc rối của cá nhân và thậm chí của thế giới dường như nhỏ lại". Những tâm tư ấy mới thấy ông trân trọng và say đắm Elizabeth đến nhường nào.

Những bức thư tình mang "thương hiệu" Hoàng tế Philip và mấu chốt cho cuộc hôn nhân 74 năm được ông tiết lộ chỉ vẻn vẹn trong 2 chữ - Ảnh 2.

Công chúa Elizabeth và Công tước xứ Edinburgh trong tuần trăng mật

Viết cho "nàng thơ" vào 1 ngày tháng 7 năm 1951, Philip nói về "sự tận hưởng đơn giản của những thú vui và ở bên gia đình cũng như cảm giác rằng tôi được chào đón".

"Tôi sợ mình không có khả năng diễn đạt tất cả những điều này thành những từ ngữ phù hợp và tôi lo ngại không thể làm cách nào cho em thấy lòng biết ơn của tôi".

Trong một bức thư gửi cho mẹ Nữ hoàng hai tuần sau đám cưới vào tháng 11 năm 1947, Philip đã bày tỏ suy nghĩ cũng như quan điểm của mình về khoảng thời gian 2 người bên nhau.

Những bức thư tình mang "thương hiệu" Hoàng tế Philip và mấu chốt cho cuộc hôn nhân 74 năm được ông tiết lộ chỉ vẻn vẹn trong 2 chữ - Ảnh 3.

Philip tinh nghịch đã nói đùa với vợ mình vào ngày bà đăng quang năm 1953 khi Elizabeth đang đội Vương miện của St Edward thế kỷ 17 rằng: 'Em lấy chiếc mũ đó ở đâu vậy?".

"Lilibet là thứ duy nhất trên thế giới này hoàn toàn có thật đối với tôi và mong muốn của tôi là sự hòa hợp, không chỉ để chịu được những cú sốc nhắm vào chúng tôi mà còn tạo ra những điều tích cực, tốt đẹp... Trân trọng Lilibet".

"Tôi tự hỏi liệu từng đó có đủ để diễn tả những gì trong tôi không. Người ta có yêu thích khiếu hài hước hay đôi tai âm nhạc hoặc đôi mắt của một người không?".

"Tôi không chắc nhưng tôi biết rằng tôi cảm ơn Chúa và vì vậy, tôi rất khiêm tốn, tôi cảm ơn Chúa vì Lilibet và vì cả chúng tôi".

Bài phát biểu trước công chúng và bí quyết hôn nhân

Đám cưới của cặp đôi với sự tham dự của một loạt các vị Vua và Hoàng hậu nước ngoài đã thu hút sự chú ý của công chúng vào những ngày hậu chiến khắc nghiệt của tháng 11 năm 1947.

Sau khi đi nghỉ tuần trăng mật tại Broadlands, Hampshire và Birkhall trên điền trang Balmoral ở Scotland, Công chúa Elizabeth và Công tước xứ Edinburgh đã ở lại Cung điện Buckingham cho đến khi ngôi nhà mới của họ gần đó được hoàn thành.

Và những năm tháng ấy, cả Philip và Nữ hoàng đều dành cho nhau những cử chỉ tình cảm trước công chúng.

Trong một lần nâng cốc chúc mừng lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của hai vợ chồng (1997), Philip nói: "Tôi nghĩ bài học chính mà chúng tôi học được là lòng khoan dung - yếu tố cần thiết của bất kỳ cuộc hôn nhân hạnh phúc nào".

"Nó có thể không quá quan trọng khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp nhưng nó cực kỳ quan trọng khi mọi thứ trở nên khó khăn".

"Bạn có thể hiểu từ tôi rằng Nữ hoàng có phẩm chất khoan dung dồi dào".

Những bức thư tình mang "thương hiệu" Hoàng tế Philip và mấu chốt cho cuộc hôn nhân 74 năm được ông tiết lộ chỉ vẻn vẹn trong 2 chữ - Ảnh 4.

"Khi yêu 1 cách vô vờ bến khiến mọi rắc rối trở nên nhỏ bé và vụn vặt", Hoàng tế nói về vị Nữ hoàng của đời mình

Vào cùng ngày hôm ấy, Nữ hoàng cũng chia sẻ, Philip là "sức mạnh và đồng hành trong suốt những năm qua" của bà.

“Tôi và cả gia đình anh ấy, cũng như nhiều quốc gia khác nợ anh ấy một món nợ lớn hơn những gì anh ấy có thể đòi được hoặc thứ mà chúng ta sẽ biết".

Vào năm 2002, tại bài phát biểu Năm Thánh của mình, Nữ hoàng đã ca ngợi Hoàng tế: "Công tước xứ Edinburgh đã đóng góp vô giá cho cuộc đời tôi trong 50 năm qua, vì ông ấy đã tham gia rất nhiều tổ chức từ thiện".

Và trong bài phát biểu tại Đại lễ Kim cương trước Quốc hội vào năm 2012, Nữ hoàng đã nói về chồng mình rằng: "Trong những năm này với tư cách là Nữ hoàng của ngài, sự ủng hộ của gia đình qua nhiều thế hệ là không thể đong đếm được.

Tôi tin rằng Hoàng thân Philip nổi tiếng với việc từ chối những lời khen ngợi dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng trong suốt thời gian đó, anh ấy luôn sở hữu sức mạnh và là người dẫn đường".

Philip cũng từng khẳng định: "Tôi đã phải cố gắng hỗ trợ Nữ hoàng tốt nhất có thể mà không bị cản trở. Khó khăn khiến ta tìm được những thứ có thể hữu ích".

Người đàn ông chưa bao giờ làm vua nhưng lại là vua trong lòng mọi người, đặc biệt là với người vợ quyền lực của mình. Tình yêu của họ tuyệt vời và đáng trân quý hơn bất cứ thứ gì hiện hữu trên đời để có thể so sánh. Và có lẽ đúng như Hoàng tế đã nói, thứ cần nhất để mọi cuộc hôn nhân được bền chặt chính là khoan dung.

Nguồn: Dailymail, Thesun

Chia sẻ