Ngày của Bố

Những bức ảnh xúc động rơi nước mắt về tình cha con trong trận chiến tị nạn

Bích Hà,
Chia sẻ

Hành trình di cư là một trận chiến tàn khốc và đầy nguy hiểm. Mặc dù vậy, những người làm cha vẫn bất chấp tính mạng mình để bảo vệ cho những đứa con thơ bé nhỏ, cùng ước mong đưa con được đến bến bờ của hạnh phúc và sự đổi đời.

Trong Ngày Của Cha, hình ảnh người cha dùng cả thân mình che chắn cho con trong cuộc chiến tị nạn và chiến tranh khiến nhiều người không khỏi xúc động. 

Người tị nạn phải đối mặt với những khó khăn không thể tin được khi họ rời bỏ ngôi nhà của mình, họ phải trả hàng ngàn đô la cho một ví trí trên chiếc thuyền tới châu Âu. Thế nhưng, người dân ở trại tị nạn luôn phải sống ngoài trời, phải đối mặt với cái chết trên những chiếc thuyền lênh đênh trên biển và cơ hội được tị nạn ở một đất nước an toàn ngày càng mỏng manh.

Vượt qua nghịch cảnh ấy, những người cha luôn cho thấy sự can đảm và cam chịu của mình, chỉ để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn cho gia đình.

Dưới đây là những khoảnh khắc cảm động khi những người cha bảo vệ con cái mình trên hành trình nguy hiểm và đáng sợ.
 
Trên bước đường gian khổ, luôn có cha nâng đỡ và chở che.
 
Một người đàn ông Syria ôm lấy con mình trong khi đang cố gắng lấy chiếc xuồng trên đảo Lesbos của Hy Lạp, sau khi đã vượt qua phần biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kì.
 
Ông bố Saad đang ngủ bên đứa con gái 10 ngày tuổi sau khi bé được sinh ra tại một bệnh viện của Hy Lạp.
 
Một người bố đang bế đứa con quấn trong chăn, sau khi cả hai được giải cứu trên biển và tới được cảng Mytilene trên đảo Lesbos, Hy Lạp.

Một người cha đang ôm con mình đứng chờ dọc một con đường gần bờ biển phía tây Thổ Nhĩ Kì, sau khi Thổ Nhĩ Kì cấm người tị nạn ra các đảo của Hy Lạp bằng thuyền.
 
 Một người di cư từ Sahara bế đứa con trong khi đang ngồi tại khu viện trợ Phoenix tại Vibo Valentia, Ý. Nhiều người tị nạn đang cố gắng vượt Libya sang Ý.
 
Một ông bố đang bế con mình tại một trại tị nạn khác, sau khi trốn thoát khỏi một cuộc sơ tán bắt buộc ở một trại tị nạn tại Hy Lạp.
 
2 bố con người Syria được chào đón tại Mỹ trong một bữa tiệc do Trung tâm Giáo dục hồi giáo tổ chức tại New Jersey, Mỹ.
 
Một cô bé được bố bế vào bờ sau khi vượt qua vùng biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kì vào 18/9/2015. 
 
Nguồn: HuffintonPost

Chia sẻ