“Những bông hoa nhỏ” trở lại đầy ấn tượng

Lan Phương ,
Chia sẻ

Bồi hồi nhớ về thời thơ ấu gắn liền với tiếng nhạc hiệu quen thuộc, các bậc làm cha mẹ còn cảm thấy thích thú với sự trở lại đầy ấn tượng của chương trình Những bông hoa nhỏ ngày nào.

“Những bông hoa nhỏ” ngày ấy

Hơn 40 năm trước, ngày 7/9/1970, trên đài truyền hình Việt Nam xuất hiện một chương trình mới dành cho thiếu nhi mang tên “Những bông hoa nhỏ” do nhạc sĩ Trần Đức khởi xướng. Ý tưởng chương trình xuất phát từ "Những gương mặt nhỏ" của Đài Truyền hình Cuba (nơi nhạc sĩ Trần Đức được cử sang học đạo diễn truyền hình). 


Hình hiệu của chương trình "Những bông hoa nhỏ" những số đầu tiên

Với thời lượng phát sóng ban đầu là 15 phút sau đó tăng lên thành 30 phút, “Những bông hoa nhỏ” đã nhanh chóng trở thành một chương trình yêu thích của các em thiếu nhi. “Những bông hoa nhỏ” được phát sóng cố định vào lúc 19h mỗi tối. Thông thường trong chương trình có mục “Thời sự thiếu nhi” với các tin tức về hoạt động Đội, cuộc phát động đưa trẻ đến trường, tấm gương học giỏi... sau đó là các tiết mục ca hát, diễn kịch của thiếu nhi và chiếu phim hoạt hình ngắn. 


Clip nhạc hiệu của chương trình "Những bông hoa nhỏ" ngày xưa

Đặc biệt, phim hoạt hình luôn là tiết mục được các em mong chờ nhất. Trước năm 1990, mục phim hoạt hình chủ yếu chiếu phim của Liên Xô như: “Hãy đợi đấy”, “Maika từ trên trời rơi xuống”…, sau này mới có các bộ phim của hãng Walt Disney. Trẻ em khi đó được làm quen với các nhân vật ngộ nghĩnh, vui nhộn như: chuột Mickey, vịt Donald, Chip và Dale, gấu Pooh... 

Và bây giờ

Sự trở lại của chương trình “Những bông hoa nhỏ” với đêm gala mang tên “Cánh én tuổi thơ” diễn ra lúc 20h ngày 1-6-2012 (tường thuật trực tiếp trên VTV6) được các em nhỏ và cả các vị phụ huynh háo hức chờ đón. Chương trình được ra mắt vào đúng dịp Quốc tế thiếu nhi, đã thực sự là món quà hấp dẫn dành tặng cho trẻ em với nhiều tiết mục hấp dẫn như: "Chim hót đầu xuân", "Thiếu nhi thế giới liên hoan", "Hạt gạo làng ta", "Đi học", "Một con vịt"… được trình bày bởi dàn hợp xướng, tốp ca – múa thiếu nhi cùng khách mời nổi tiếng là NSND Trần Hiếu, ca sỹ Thái Thùy Linh và Hoài Nam. 


Hình hiệu của chương trình "Những bông hoa nhỏ" hiện nay

“Những bông hoa nhỏ” bây giờ không đơn thuần là một chương trình như trước đây mà là một loạt nhiều chương trình dành cho các lứa tuổi thiếu nhi khác nhau, được phát sóng vào 17h30 mỗi ngày. Lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo có chương trình “Trò chuyện cùng bé”, lứa học sinh tiểu học có “Quả chuông nhỏ” và dành cho lứa tuổi lớn hơn, ưa thích khám phá là Vừng ơi, mở cửa ra…

Các phụ huynh thích thú với sự trở lại đầy ấn tượng

Nói về chương trình “Những bông hoa nhỏ”, anh Quang Hiếu ở Giải Phóng, Hà Nội cho biết: “Ngày xưa, xóm mình có mỗi một nhà có tivi đen trắng, cứ đến 7h tối là cả xóm tụ tập ở sân để xem chương trình Những bông hoa nhỏ, vui lắm. Mình vẫn nhớ như in nhạc hiệu của chương trình, nhớ cả hình ảnh những bông hoa to, nhỏ và hai nhân vật chính của chương trình nữa”. 

Trên các diễn đàn, rất nhiều 8x đời đầu đã chia sẻ cảm xúc ấn tượng và xúc động khi nhắc lại kỷ niệm thời thơ ấu, khi mà tivi còn đen trắng, xem xong Những bông hoa nhỏ là ai nấy đều phải ngồi vào bàn học bài. Chị Hà Anh ở Bà Triệu, Hà Nội xúc động kể lại trong topic nói về sự trở lại của chương trình này: “Mình nhớ rất rõ hồi bé cứ đến 7h tối là háo hức chờ xem hoạt hình trên chương trình “Những bông hoa nhỏ”. Những bộ phim hoạt hình như "Maica cô bé từ trên trời rơi xuống", “Hãy đợi đấy” là kỷ niệm theo mình suốt thời thơ ấu. Nghe lại nhạc nền của Những bông hoa nhỏ cũ, cảm giác như cầm được chiếc vé về tuổi thơ vậy”.

"Thật tuyệt vời khi được nghe lại những âm thanh, xem lại những hình ảnh gắn liền với tuổi thơ. Càng vui hơn nữa khi hiện tại các cháu nhà mình lại được xem chương trình bổ ích này.", chị Hà Anh nói.

Bác Thu (50 tuổi, sống tại khu công viên 1-6 Nguyễn Lương Bằng) thì cho biết: “Tôi rất vui vì đài truyền hình Việt Nam đưa chương trình “Những bông hoa nhỏ” trở lại. Bây giờ trẻ con xem nhiều hoạt hình, chơi điện tử toàn bạo lực, nên có một chương trình ý nghĩa giúp các cháu vừa giải trí, vừa học được những điều bổ ích như thế này thật đáng quý”. Bác cũng kể chuyện vui rằng, trong gia đình đã có tới 2 thế hệ cùng "mê tít" một chương trình thiếu nhi. "Đầu tiên là con gái tôi, giờ đến cháu ngoại đều được xem Những bông hoa nhỏ. Tôi nghĩ ít có chương trình truyền hình nào lại đủ sức hấp dẫn đến vậy đâu", bác Thu cười nói.

Chia sẻ