Những bộ phim anh hùng giả tưởng hay nhất (P2)

Gemini (TH),
Chia sẻ

Các bộ phim sẽ đưa bạn vào một thế giới đầy phép màu kỳ diệu và những con người phi thường.

Cướp Biển Vùng Caribe

Đây là loạt phim phiêu lưu giả tưởng của hãng Walt Disney Pictures do Jerry Bruckheimer sản xuất, dựa trên các trò chơi trong khu trò chơi công viên Disneyland. Phim có sự tham gia của dàn sao Hollywood nổi tiếng là Johnny Depp (vai thuyền trưởng Jack Sparrow), Orlando Bloom (vai Will Turner), Keira Knightley (vai Elizabeth Swann).


Cướp Biển Vùng Caribe không theo thể loại phim anh hùng truyền thống, không có lâu đài, không nàng công chúa, không có rồng,…nhưng thay vào đó là những kho báu kì diệu, những con tàu ma, những quái vật biển, những nhân vật kỳ lạ cùng rất nhiều điều bí ẩn khác luôn kích thích sự tò mò và thu hút đông đảo khán giả toàn thế giới.

Clash of the Titans - Cuộc chiến giữa các vị thần (2010)

Được làm lại từ bộ phim cùng tên dựa theo thần thoại Hy Lạp vào năm 1981, Clash of the Titans là một trong những quả bom tấn thần thoại của năm 2010 với nội dung hấp dẫn và kỹ xảo 3D hoành tráng.


Phim xoay quanh người anh hùng Perseus, một người bị thần Hades (thần cai quản địa ngục và là một trong những người anh em của thần Zeus) hãm hại cả gia đình, trong đó có cả công chúa Andromeda, người anh yêu. Không còn gì để mất, Perseus tình nguyện gánh vác nhiệm vụ nguy hiểm: đánh bại thần Hades trước khi hắn cướp được quyền lực từ thần Zeus và biến trái đất thành địa ngục.

Beowulf – Ác quỷ lộng hành (2009)

Beowulf là một bộ phim hành động, phiêu lưu chuyển thể từ một bài thơ Anh cổ về chàng dũng sĩ huyền thoại Beowulf, người có nhiệm vụ cao cả là giết chết tên khổng lồ hung bạo Grendel. Mẹ của Grendel (Angelina Jolie)  tìm cách cám dỗ Beowulf với mục đích soán ngôi dũng sĩ đoạt quyền trị vì vương quốc...


Beowulf là khúc ca bi tráng về người hùng cùng tên và các chiến hữu của mình lên đường đến giúp đỡ vua Hrothgar và vương quốc. Angelina Jolie trong vai bà mẹ của con quái vật nhận xét mặc dù nhân vật của cô độc ác nhưng cô vẫn cảm nhận được tình mẫu tử sâu sắc của nó dành cho con mình.

Willow (1988)


Willow là bộ phim giả tưởng Mỹ của đạo diễn Ron Howard hợp tác với George Lucas, sản xuất năm 1988. Ngôi sao Warwick Davis góp mặt trong bộ phim này với vai chính cùng tên. Với một thanh kiếm và những tài năng tuyệt vời, Davis cùng anh chàng nông dân người lùn Willow Ufgood (Warwick Davis) đã gan góc chiến đấu và bảo vệ cuộc sống của một đứa bé khỏi tay nữ hoàng độc tài.

Excalibur (1981)

Huyền thoại về vị vua Arthur lại tiếp tục được lên màn ảnh qua câu chuyện gắn với thanh kiếm Excalibur trong bộ phim cùng tên, được sản xuất năm 1981.


Uthur Pendragon được tặng thanh kiếm Excalibur huyền bí của pháp sư Merlyn. Nó được cho là ẩn chứa sức mạnh huyền bí bên trong và tượng trưng cho chủ quyền hợp pháp đối với Vương quốc Anh. Trước khi chết, ông chôn thanh kiếm vào một hòn đá, và người nào tiếp theo có thể kéo nó ra sẽ là vua của nước Anh.

Nhiều năm sau đó, người con trai riêng của Uthur là Arthur đã rút được Excalibur và trở thành vua trị vì. Được hướng dẫn bởi Merlyn, Arthur kết hôn Guenivere và tập hợp các hiệp sĩ bàn tròn cùng bảo vệ sự yên bình của vương quốc.

Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn (2001- 2003)

Series 3 phần phim thần thoại viễn tưởng của Peter Jackson đã làm say mê cả thế giới. Phần thứ ba, The Return of the King đã đạt doanh thu hơn 1 tỉ USD, nhận 11 giải Oscar, sánh vai cùng những bộ phim nổi tiếng như Ben-HurTitanic.

Bối cảnh của Lord of the Rings là Vùng Trung Địa, một vùng đất có lịch sử đầy máu lửa với những trận chiến sống còn của các dân tộc, vùng đất và lịch sử của nó được hình thành nên chỉ qua trí tưởng tượng của tác giả tiểu thuyết J.R.R Tolkien

Phần 3 của series “Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn “ : Sự trở về của Đức Vua

Đây là bộ phim tiêu biểu nhất của dòng phim anh hùng, đề cập đến cuộc chiến giữa chính nghĩa và gian tà. Bằng niềm tin , sự kiên cường và sự liên minh giữa các tộc người:i Elf , Con Người , Người Lùn , người Hobbit cùng các vị thần tiên mà họ đã bảo vệ được vương quốc và đánh đổ quyền lực đen tối, chứng minh điều tất yếu: cái thiện luôn chiến thắng cái ác.
Chia sẻ