Những bí mật cuộc đời Madam Nhu Trần Lệ Xuân (P3): Nửa cuối đời lưu vong thầm lặng

Anh Đào,
Chia sẻ

Ít ai ngờ được rằng, người đàn bà có từng có thời tuổi trẻ nồng nhiệt như Trần Lệ Xuân lại sống nửa cuối cuộc đời một cách trầm lặng khó tin.

Ở hai phần trước, chúng ta hẳn đã thấy được những gì xảy ra trong cuộc đời của Madam Nhu Trần Lệ Xuân quả thực giống như là một cuốn sách vậy. Những tài liệu ghi lại về cuộc hôn nhân của bà Lệ Xuân với ông Ngô Đình Nhu, được so sánh như 1 cuộc phiêu lưu tình ái mà nếu như không có tác động nào đó bên ngoài thì sẽ không bao giờ có hồi kết.

Bà Nhu luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm khi ở bên cạnh chồng và đó chính là lý do vì sao bà cô đơn trong hầu hết thời gian. Đó cũng là nỗi trăn trở, dằn vặt của bà trong suốt quãng thời gian thanh xuân. Cho đến khi chồng bà là ông Ngô Đình Nhu qua đời vì bị ám sát…

madam Nhu Trần Lệ Xuân
Dù cảnh sống đủ đầy nhưng người đàn bà có khuê danh là Ngô Đình Nhu vẫn cảm thấy cô đơn trong hầu hết thời gian.

Một thời sóng gió vẻ vang và nửa đời lưu vong trong thầm lặng

Ngày 1/11/1963, khi Trần Lệ Xuân và con gái đang trú ngụ tại khách sạn sang trọng Wilshire Hotel ở Beverly Hill, California, Mỹ thì chồng và anh chồng bà bị giết. Bà không trở về nhà ngay mà di chuyển sang Ý rồi hàng năm tổ chức lễ cầu hồn cho hai con người xấu số đó tại Paris, Pháp.

madam Nhu Trần Lệ Xuân
Trần Lệ Xuân trở thành góa phụ và không trở về Việt Nam dù trong lòng rất mong muốn được lo toan cho người chồng đã mất.

Từ đó, bà bắt đầu cuộc sống lưu vong với ý thức “thời của bà đã qua”. Trần Lệ Xuân luôn an phận như một goá phụ, cắt đứt mọi liên lạc với những người hoạt động chính trị và giới hạn tối đa việc tiếp xúc với báo chí. Điều này khác hẳn với sự bóng bẩy về ngoại hình và sự năng nổ khi còn ở trong nước. Bà lúc này cũng không gây một scandal tình ái nào khác nữa.

Một tài liệu đã miêu tả rằng, dù được sinh ra ở một trong những gia đình danh giá, giàu có và được ưu ái ở Việt Nam nhưng trong những năm 1970, bà Lệ Xuân đã sống trong một biệt thự tại Rome, Ý với lời miêu tả là lâm vào cảnh “tàn tạ”. Bà Nhu ngày nào giờ đây chỉ dành thời gian viết lách và làm vườn và đối mặt với những vấn đề rất đỗi đời thường của cuộc sống.

Khoảng đầu thập niên 90, bà Trần Lệ Xuân đến sống tại vùng Riviera (Pháp) và sau đó không lâu, Bà Nhu dọn đến ở trong một căn phòng nhỏ trên tầng lầu thứ 11 của toà nhà chung cư, gần khu kỳ quan tháp Eiffel, thuộc Quận 15, thủ đô Paris (Pháp).

Trên 40 năm sống lưu vong ở Âu Châu, ở Ý cũng như ở Pháp, Bà sống rất tằn tiện với nguồn thu nhập rất khiêm nhường từ một căn phòng cho mướn.

madam Nhu Trần Lệ Xuân
Madam Nhu Trần Lệ Xuân sống rất khép kín trong suốt khoảng thời gian lưu vong ở trời Âu.

“Bà có thói quen, mỗi sáng, bất kể thời tiết giá buốt cỡ nào, bà vẫn đến nhà thờ…. dâng thánh lễ, phụ giúp công việc trong nhà thờ và đảm trách dạy các lớp Kinh Thánh, thỉnh thoảng thích làm công việc từ thiện. Bà hầu như không thiết tha gì đến cuộc đời… Bà luôn thản nhiên vui sống với nếp sống hiện tại, bà dường như đã xoá nhoà dĩ vãng và cũng chẳng nghĩ gì về tương lai, mọi thứ Bà phó thác trong vòng tay của Chúa”.

madam Nhu Trần Lệ Xuân
Đã không còn những thú vui của thời tuổi trẻ nồng nhiệt nữa.

Năm 1967, cô gái Ngô Đình Lệ Thủy qua đời trong một tai nạn xe hơi ở Paris rồi đến lượt con gái thứ là Ngô Đình Lệ Quyên cũng qua đời trong một tai nạn xe hơi ngày 16-4-2012 tại Ý. Tháng 7 năm 1986, em trai của bà, ông Trần Văn Khiêm, bị kết tội cố sát cha mẹ già là ông bà cựu Đại sứ Trần Văn Chương tại tư gia ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Phần đời còn lại của bà Xuân chìm trong đau thương, mất mát và sự cô đơn bao phủ.

Năm 2007, Bà đã trên tám mươi tuổi, dấu vết già nua đã hiện trên gương mặt, nhưng sức khoẻ còn khả quan, tươi tỉnh, dáng vẻ còn linh hoạt. Chỉ 2 năm sau đó, ở tuổi 85 (2009), sức khoẻ của bà đột nhiên giảm sút nhanh và bị đau chân, bà không đi đến nhà thờ nữa, chỉ ở nhà cầu kinh, nên hai người con của Bà (Ngô Đình Trác và Ngô Đình Lệ Quyên) rước Bà qua Ý Đại Lợi sống chung, để tiện việc chăm sóc cho Bà…

madam Nhu Trần Lệ Xuân
Hình ảnh đẹp về Madam Nhu Trần Lệ Xuân.

Bà Trần Lệ Xuân đã trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Rome, lúc 2 giờ sáng vào đúng ngày Lễ Phục Sinh, Chủ Nhật 24-4-2011. Bà thanh thản ra đi, kết thúc một cuộc đời đa đoan như một chuyến phiêu lưu… Hưởng thượng thọ 87 tuổi.

Hết.

(Nguồn tham khảo: Sách Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực Bà Rồng, tác giả Monique Brinson Demery, dịch giả Mai Sơn)

Chia sẻ