Như Ý - Châu Tấn chưa phải thảm nhất: Càn Long hại chết con trai và Thuần Phi vì can ngăn thị tẩm Hàm Hương

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Chỉ trong 1 đêm, Weibo đã ngập tràn những bình luận tiêu cực hướng về nhân vật Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) ở "Hậu cung Như Ý truyện".

Tập 71 - 72 vừa phát sóng của bộ phim Hậu cung Như Ý truyện đã đẩy làn sóng giận dữ từ khán giả lên đỉnh điểm. Chỉ trong 1 đêm, Weibo đã ngập tràn những bình luận tiêu cực hướng về nhân vật Càn Long (Hoắc Kiến Hoa). Trong đó, các từ khóa như: "Lăng Vân Triệt làm thái giám", "Như Ý đáng thương", "Thuần Phi vì Càn Long mà chết" lần lượt lọt vào top tìm kiếm nhiều nhất. Không cần phải nói, tài khoản Weibo chính thức của đoàn phim và tài khoản Weibo cá nhân của các diễn viên đều sáng đèn liên tục. Một đêm hỗn loạn với làng phim Hoa ngữ!

Như Ý - Châu Tấn chưa phải thảm nhất: Càn Long hại chết con trai và Thuần Phi vì can ngăn thị tẩm Hàm Hương  - Ảnh 1.

Như Ý - Châu Tấn chưa phải thảm nhất: Càn Long hại chết con trai và Thuần Phi vì can ngăn thị tẩm Hàm Hương  - Ảnh 2.

Càn Long say mê Hàm Hương đến điên đại.

Quay trở lại với diễn biến tập 71- 72, con dân sống ở Tử Cấm Thành chỉ biết gào lên uất ức khi chứng kiến cảnh Tam A Ca Vĩnh Chương và Thuần Quý Phi - Tô Lục Quân (Hồ Khả) chết trong oán giận. Sau khi Hàm Hương - Hàn Hương Kiến (Lý Thấm) vào cung, Càn Long say mê điên dại. Tuy nhiên, vì Hàn Hương Kiến tỏ ra xa cách, lạnh nhạt nên Càn Long càng cố chứng tỏ sự yêu thương, chiều chuộng để lấy lòng người đẹp.

Như Ý - Châu Tấn chưa phải thảm nhất: Càn Long hại chết con trai và Thuần Phi vì can ngăn thị tẩm Hàm Hương  - Ảnh 3.

Như Ý - Châu Tấn chưa phải thảm nhất: Càn Long hại chết con trai và Thuần Phi vì can ngăn thị tẩm Hàm Hương  - Ảnh 4.

Vĩnh Chương bị mắng chửi vì can ngăn Càn Long đừng quá sủng ái Hàm Hương.

Thấy Càn Long bỏ bê hậu cung, lơ là triều chính, Tam A Ca Vĩnh Chương đã lên tiếng can ngăn. Vĩnh Chương nói rằng ngoài phố dân chúng đang đồn đại rằng Càn Long bị yêu nữ mê hoặc mà mất đi lý trí. Vừa nghe những lời này xong, Càn Long nổi trận lôi đình, mắng chửi Vĩnh Chương thậm tệ đến mức thổ huyết.

Tiếp đến, Càn Long lại bỗng dưng nảy ra sáng kiến rằng phải đi khiển trách Thuần Quý Phi vì "con hư tại mẹ". Càn Long từ sau cái chết của Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết) thì luôn giữ sự nghi kỵ với Thuần Quý Phi. Nay Vĩnh Chương lên tiếng khuyên can, Càn Long lại suy đoán rằng chính Thuần Quý Phi là người đứng sau giật dây, đâm thọt.

Như Ý - Châu Tấn chưa phải thảm nhất: Càn Long hại chết con trai và Thuần Phi vì can ngăn thị tẩm Hàm Hương  - Ảnh 5.

Như Ý - Châu Tấn chưa phải thảm nhất: Càn Long hại chết con trai và Thuần Phi vì can ngăn thị tẩm Hàm Hương  - Ảnh 6.

Như Ý - Châu Tấn chưa phải thảm nhất: Càn Long hại chết con trai và Thuần Phi vì can ngăn thị tẩm Hàm Hương  - Ảnh 7.

Như Ý - Châu Tấn chưa phải thảm nhất: Càn Long hại chết con trai và Thuần Phi vì can ngăn thị tẩm Hàm Hương  - Ảnh 8.

Như Ý - Châu Tấn chưa phải thảm nhất: Càn Long hại chết con trai và Thuần Phi vì can ngăn thị tẩm Hàm Hương  - Ảnh 9.

Thuần Quý Phi - Tô Lục Quân gào khóc trong tuyệt vọng!

Đến lúc Thuần Quý Phi gào khóc cầu xin Càn Long tha tội cho Vĩnh Chương, hoàng đế vẫn lạnh lùng ngó lơ. Mặc cho Thuần Quý Phi quỳ dưới màn mưa lạnh giá, Càn Long dửng dưng mắng chửi, trách nàng rằng không biết an phận thủ thường, cố tình làm sai để bất kính với thiên tử.

Bị vu oan, lại thêm phần thương xót cho con trai, Thuần Quý Phi thổ huyết ngay tại chỗ. Không đành lòng nhìn Thuần Quý Phi chết, Như Ý (Châu Tấn) đã can gián, xin Càn Long cho Thuần Quý Phi về cung tịnh dưỡng. Tiếp đến, Dĩnh Phi - Ba Lâm Mi Nhược cùng các phi tần khác chạy đến xin Càn Long từ bỏ ý định sủng hạnh Hàm Hương, Càn Long chẳng những không nghe mà còn phạt phi tần phải quỳ gối dưới mưa!

Như Ý - Châu Tấn chưa phải thảm nhất: Càn Long hại chết con trai và Thuần Phi vì can ngăn thị tẩm Hàm Hương  - Ảnh 10.

Như Ý - Châu Tấn chưa phải thảm nhất: Càn Long hại chết con trai và Thuần Phi vì can ngăn thị tẩm Hàm Hương  - Ảnh 11.

Càn Long phạt quỳ cả hậu cung vì dám lên tiếng trong vụ việc Hàm Hương.

Những ngày sau đó, Thuần Quý Phi lâm vào tình trạng nguy kịch vì bi thương quá độ. Vậy rồi nàng qua đời, Vĩnh Chương cũng qua đời! Mẹ con Thuần Quý Phi đã cùng nhau lên đường đi lãnh cơm hộp từ đạo diễn Uông Tuấn! Nhưng đáng trách thay, Càn Long chẳng chút đau thương, hoàng đế tiếp tục cho xây dựng Bảo Nguyệt Lâu để lấy lòng Hàm Hương trong khi Thuần Quý Phi mới mất không lâu!

Như Ý - Châu Tấn chưa phải thảm nhất: Càn Long hại chết con trai và Thuần Phi vì can ngăn thị tẩm Hàm Hương  - Ảnh 12.

Như Ý - Châu Tấn chưa phải thảm nhất: Càn Long hại chết con trai và Thuần Phi vì can ngăn thị tẩm Hàm Hương  - Ảnh 13.

Như Ý - Châu Tấn chưa phải thảm nhất: Càn Long hại chết con trai và Thuần Phi vì can ngăn thị tẩm Hàm Hương  - Ảnh 14.

Thuần Quý Phi qua đời trong nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Bạc bẽo đến tận cùng là có thật!

Chia sẻ