“Như chưa từng có dịch Covid-19” trong lễ quốc khánh Mỹ

Xuân Mai,
Chia sẻ

Tổng thống Joe Biden hôm 4-7 kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ lần thứ 245 bằng cách mở cửa Nhà Trắng tổ chức bữa tiệc lớn và kêu gọi người Mỹ thực hiện nghĩa vụ của mình để chấm dứt đại dịch Covid-19 mãi mãi.

Ông Biden đã có bài phát biểu tại bữa tiệc Nhà Trắng dành cho khoảng 1.000 người, gồm các gia đình quân nhân và nhân viên tham gia cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay: "Ngày 4-7 năm nay là một ngày kỷ niệm đặc biệt đối với việc chúng ta đang vực dậy từ bóng tối của... một năm đại dịch và cô lập, một năm đau thương, sợ hãi và mất mát đau lòng. Chúng ta không bao giờ muốn trở lại một năm trước ngày hôm nay".

“Như chưa từng có dịch Covid-19” trong lễ quốc khánh Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden hôm 4-7 có bài phát biểu kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ. Ảnh: Reuters

Sự kiện lớn nhất của Nhà Trắng kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1 bao gồm bánh mì kẹp thịt và màn pháo hoa được xem như dấu hiệu của sự bình thường đã trở lại sau khi đại dịch Covid-19 đã làm chết hơn 600.000 người ở Mỹ.

“Như chưa từng có dịch Covid-19” trong lễ quốc khánh Mỹ - Ảnh 2.

Sự kiện có sự tham dự của khoảng 1.000 người. Ảnh: Reuters

Tại sự kiện, ông Biden cho rằng vắc-xin là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa đạt được mục tiêu của ông Biden là có 70% người trưởng thành ở Mỹ được tiêm ít nhất một liều vắc-xin đến ngày 4-7. Con số này chỉ vào khoảng 67% khi một số người vẫn do dự tiêm chủng, làm dấy lên lo ngại khi biến thể Delta có nguy cơ gây ra một đợt gia tăng đột biến các ca nhiễm.

“Như chưa từng có dịch Covid-19” trong lễ quốc khánh Mỹ - Ảnh 3.

Tổng thống Joe Biden chụp ảnh cùng người tham dự hôm 4-7. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, hệ thống an ninh giống như pháo đài xung quanh Washington sau cuộc bạo loạn hôm 6-1 ở Quốc hội đã được giảm bớt khi đám đông ăn mừng ngày quốc khánh Mỹ. Hàng rào bao quanh Nhà Trắng đã được thu hẹp đáng kể và các đường phố chật kín người hôm 4-7.

“Như chưa từng có dịch Covid-19” trong lễ quốc khánh Mỹ - Ảnh 4.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden bắt tay trò chuyện với người tham dự sự kiện. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước những người dân tụ tập ở bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng, những người đã bỏ khẩu trang để ăn dưa hấu và uống bia, Tổng thống Biden cho rằng đại dịch Covid-19 không còn làm tê liệt nước Mỹ và chính quyền ông có khả năng đảm bảo đại dịch sẽ không bao giờ gây ra điều đó lần nữa.

“Như chưa từng có dịch Covid-19” trong lễ quốc khánh Mỹ - Ảnh 5.

Người dân tụ tập đông chờ xem màn pháo hoa hôm 4-7. Ảnh: Reuters

Sau bài phát biểu, tổng thống chào mừng các vị khách và chụp ảnh trước màn bắn pháo hoa kéo dài 17 phút diễn ra sau đó từ cả hai phía của hồ phản chiếu Đài tưởng niệm Lincoln.

“Như chưa từng có dịch Covid-19” trong lễ quốc khánh Mỹ - Ảnh 6.

Màn pháo hoa kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ hôm 4-7. Ảnh: Reuters

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, Nhà Trắng đã yêu cầu tất cả người dân tham dự phải xét nghiệm từ 1-3 ngày trước khi sự kiện diễn ra và đeo khẩu trang nếu họ chưa được tiêm phòng đầy đủ.

“Như chưa từng có dịch Covid-19” trong lễ quốc khánh Mỹ - Ảnh 7.

Màn pháo hoa ở hồ phản chiếu Đài tưởng niệm Lincoln tại Washington-Mỹ. Ảnh: Reuters

“Như chưa từng có dịch Covid-19” trong lễ quốc khánh Mỹ - Ảnh 8.

Ảnh: Reuters

Chia sẻ