Nhói lòng nhìn bé 2 tuổi bị dị tật bẩm sinh "mắt muốn rơi ra ngoài"

Sam,
Chia sẻ

Chưa đầy 2 tuổi nhưng bé Nguyễn Quang Thông, quê ở Đồng Tháp, đã bị chẩn đoán mắc dị tật bẩm sinh xương sọ và xương mặt (hội chứng Arnold Chiari). Nhìn ánh mắt giương to, ngơ ngác nhìn xung quanh của bé, không ai có thể cầm nổi nước mắt.

2 tuổi bị dị dạng cổ chẩm

Bé Nguyễn Quang Thông, sinh ngày 8/10/2011, quê ở ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B, tỉnh Đồng Tháp là một trường hợp cực kỳ đáng thương. 

Mẹ bé là chị Nguyễn Thị Thùy Trang cho biết: "Lúc trước mang bầu bé Thông, tôi có đi khám ở bệnh viện huyện và tỉnh nhưng không thấy bác sĩ bảo có triệu chứng bất thường. Ai dè lúc sinh bé ra thì bác sĩ chẩn đoán bé bị hội chứng Arnold Chiari, nôm na là dị dạng cổ chẩm hay bị dị tật bẩm sinh ở xương sọ và xương mặt". 

Nhói lòng nhìn bé 2 tuổi bị dị tật bẩm sinh
Bé Thông bị hội chứng Arnold Chiari, nôm na là dị dạng cổ chẩm hay bị dị tật bẩm sinh ở xương sọ và xương mặt
Thương đứa con đỏ hỏn đã gánh chịu bệnh tật, vợ chồng chị Trang cố gắng chạy chữa đưa con đi khắp các bệnh viện huyện, tỉnh rồi Sài Gòn với hy vọng chữa hết bệnh cho con.

Tuy nhiên ở bệnh viện nào, bác sĩ cũng lắc đầu bảo bé Thông bị dị tật nặng rất khó chữa bởi trong nước chưa đủ điều kiện để trị hết bệnh cho bé. 

Nhói lòng nhìn bé 2 tuổi bị dị tật bẩm sinh
Tới bệnh viện nào bé cũng bị chẩn đoán bệnh nặng và yêu cầu phải phẫu thuật

Từ năm 2012 tới nay, bé Thông đã phải trải qua 2 lần mổ nghiêm trọng. Cụ thể, ngày 31/07/2012 bé phải vào bệnh viện Nhi đồng 2 mổ giải áp chẩm với chi phí là 12 triệu đồng.

Nhói lòng nhìn bé 2 tuổi bị dị tật bẩm sinh
Bé trước lúc mổ giải áp chẩm cổ

Nhói lòng nhìn bé 2 tuổi bị dị tật bẩm sinh
Vết thương trên đầu của bé Thông sau khi chỉnh hình hộp sọ 

Lần thứ 2 bé lại nhập viện Nhi đồng 2 và tiếp tục mổ chỉnh hình hộp sọ, chi phí lần này lên đến 60 triệu đồng.

Nhói lòng nhìn bé 2 tuổi bị dị tật bẩm sinh
Bé Thông ngộ nghĩnh, đáng yêu nhưng lại không may mắc bệnh nặng.

Theo lời kể của gia đình thì Thông là bé trai ngộ nghĩnh, đáng yêu, khá lanh lợi nhưng không may mắc bệnh nặng khiến gia đình chị Trang rất đau xót. Hàng ngày bé ăn ít, chủ yếu là uống thuốc vì sau phẫu thuật bác sĩ chỉ định bé phải uống rất nhiều kháng sinh. 

Nhói lòng nhìn bé 2 tuổi bị dị tật bẩm sinh
Thông khóc váng lên sau khi bị tiêm thuốc, mẹ em đang nựng cho bé bớt đau

Ngoài ra, một ngày bé phải tiêm 2-3 lần và vì lấy ven nhiều quá nên thỉnh thoảng ven bị vỡ, bác sĩ đưa cây tiêm vào khiến bé khóc thét vì đau đớn. "Mỗi lần như vậy Thông khóc nhiều lắm và mắt lại trồi ra to hơn. Nước mắt cứ ầng ậng bên trong không thoát ra được. Nhìn con, đau xót lắm" - chị Trang kể.

Mẹ bé rưng rưng nước mắt cho biết, Thông sắp phải tham gia lần mổ thứ 3 vì vết mổ lần trước bị nhiễm trùng. 

Nhói lòng nhìn bé 2 tuổi bị dị tật bẩm sinh
Bé chưa đầy 2 tuổi nhưng đã trải qua những ca phẫu thuật nguy hiểm 

Như vậy, chưa đầy 2 tuổi nhưng bé đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật nguy hiểm. Sắp tới đây, bé sẽ bước vào ca phẫu thuật thứ 3 và theo như bác sĩ chẩn đoán thì vẫn chưa dứt bệnh. Bé Thông phải trải qua một ca phẫu thuật nữa là nâng cơ mặt để mắt bé trở lại vị trí bình thường. Tuy nhiên, hiện ở Việt Nam chưa có bệnh viện nào thực hiện được ca phẫu thuật này và bệnh của bé phải cần đến sự hỗ trợ từ y học nước ngoài mới có hy vọng. 

Nhìn đứa con bụ bẫm, xinh xắn khóc váng lên chị Trang không cầm nổi nước mắt vì mỗi lần khóc là mắt bé trông như sắp rơi ra ngoài. 

"Ước mơ lớn nhất là mong con khỏi bệnh"

Chia sẻ với chúng tôi về ước mơ lớn nhất lúc này, chị Trang nghèn nghẹn cho biết: "Gia đình chúng tôi chỉ mong cháu sớm được điều trị khỏi bệnh và cháu khỏe mạnh hơn để đi học. Ngoài ra chúng tôi không dám mong gì hơn". 

Nhói lòng nhìn bé 2 tuổi bị dị tật bẩm sinh
Chị Trang bảo ước muốn lớn nhất lúc này là mong con khỏi bệnh 
Hai vợ chồng chị đều là giáo viên, lương tháng cũng không dư giả vì còn lo cho mẹ già, con nhỏ. Nay gặp chuyện con bị bệnh nặng, chi phí phẫu thuật rồi nằm viện, thuốc thang, ăn uống... cộng thêm chị lại  nghỉ việc để chăm con nên khó khăn càng chồng chất. 

Nhói lòng nhìn bé 2 tuổi bị dị tật bẩm sinh
Chị Trang bảo muốn con khỏi bệnh thì phải ra nước ngoài phẫu thuật nhưng chi phí gia đình không lo đủ

Hiện tại chỉ có mình chồng chị đi làm, còn ba chồng và chị thì lên bệnh viện Nhi Đồng 2 thăm nuôi cháu. Thỉnh thoảng chồng chị rảnh rỗi công việc cũng lên thăm con nhưng cũng chỉ dám ở lại vài ngày. "Bố mẹ hai bên gia đình cũng già cả, nhưng vì thương con cháu nên vẫn đòi lên bằng được để chăm sóc, nhìn cụ nằm dưới đất lo từng giấc ngủ, bữa cơm cho Thông mà xót xa. Già cả lẽ ra được nhờ con cháu, thế mà ông bà lại vất vả thế này, chỉ mong con mau khỏi bệnh để trở về nhà".

Hiện tại bé Thông có bảo hiểm y tế nhưng chi phí mổ cùng tiền thuốc hàng ngày khá cao khiến gia đình rất vất vả vì lương giáo viên eo hẹp, chị Trang tâm sự: "Mình tính chuyện mượn bạn bè, đồng nghiệp thêm để chi trả nhưng ở quê không kinh doanh, buôn bán gì nên số tiền cũng có hạn. Giờ nghe bác sĩ bảo sang nước ngoài mới phẫu thuật nâng cơ mặt được mà chi phí lên đến gần 700 triệu khiến chúng tôi choáng váng vì không biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy".

Hàng ngày, nhìn các em bé xinh xắn nô đùa hồn nhiên trong khuôn viên bệnh viện Nhi đồng 2, chị Trang không khỏi xót xa cho con mình vì bé chỉ nằm một chỗ và chơi đùa trong phòng, ra đến ngoài là Thông được các bạn gọi với tên "Em bé mắt to" thương lắm. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

Nguyễn Quang Minh, số tài khoản: 0601000102285
Ngân hàng Vietcombank
Hoặc tới phòng cấp cứu, bệnh viện Nhi đồng 2, Nguyễn Du, TPHCM


Chia sẻ