Nhờ lòng hiếu thảo với cha mẹ, cô gái xinh đẹp may mắn rước được soái ca

Trân Trân. Dịch sub: Yu Subteam,
Chia sẻ

Kể về biến cố của gia đình, cô gái Hầu Bân đã khiến cho nam thần "Phi thường hoàn mỹ" cảm động và đồng ý ra về cùng cô dù trước đó không hề có tình cảm với cô.

Sau 2 tuần hoãn phát sóng, tập 517 của chương trình Phi thường hoàn mỹ đã chính thức trở lại với sự xuất hiện của cô giáo dạy nhảy xinh đẹp Hầu Bân (26 tuổi) đến từ Liễu Ninh, Trung Quốc. Từ khi còn bé, bà nội Hầu Bân đã mất nên cô không được ở cạnh bà nhiều. Cách đây khoảng 1 năm, ông nội Hầu Bân cũng nối gót theo bà của cô, vì bệnh nặng mà qua đời. Hiện tại, gia đình Hầu Bân chỉ còn lại 3 thành viên là ba mẹ và cô.

Nhờ lòng hiếu thảo với cha mẹ, cô gái xinh đẹp may mắn rước được soái ca - Ảnh 1.

Hầu Bân.

Trong thời gian chăm sóc cho ông nội, bố Hầu Bân bỗng dưng phát bệnh nặng. Giữa những biến cố liên tục xảy đến, Hầu Bân cảm thấy vô cùng lo sợ và tiếc nuối vì chưa làm được gì nhiều cho những người thân trong gia đình. May mắn thay, sau một thời gian chiến đấu với bệnh tật thì bố cô cũng qua khỏi và trở nên khỏe mạnh. Tuy nhiên ông của cô thì không may mắn như thế, ông đã ra đi mãi mãi. Lúc ấy Hầu Bân đã rất hoang mang. Cô lo sợ rằng nhỡ đâu một ngày kia, bố cô lại đột ngột phát bệnh và rời bỏ cô giống như ông bà nội. Chính vì vậy mà sau khi bố khỏi bệnh, Hầu Bân liền quyết định chụp một tấm ảnh gia đình để lưu giữ kỷ niệm.

Nhờ lòng hiếu thảo với cha mẹ, cô gái xinh đẹp may mắn rước được soái ca - Ảnh 2.

Bố Hầu Bân trong thời gian chăm sóc cho ông nội cô thì bất ngờ đổ bệnh nặng.

Nhờ lòng hiếu thảo với cha mẹ, cô gái xinh đẹp may mắn rước được soái ca - Ảnh 3.

Sau khi bố khỏi bệnh, Hầu Bân liền quyết định sẽ chụp một tấm ảnh gia đình để lưu giữ kỷ niệm.

Cô cho rằng bức ảnh sẽ là nơi lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. "Bức ảnh sẽ như một cỗ máy thời gian để mỗi khi nhìn thấy gia đình tôi sẽ luôn nhớ về ngày hạnh phúc, tươi đẹp ấy", Hầu Bân tâm sự. Những lời chia sẻ này của cô gái trẻ đã khiến cho khán giả và các khách mời của Phi thường hoàn mỹ xúc động. Có thể thấy được rằng cô gái này vô cùng hiếu thảo và rất thương yêu gia đình mình.

Nhờ lòng hiếu thảo với cha mẹ, cô gái xinh đẹp may mắn rước được soái ca - Ảnh 4.

Cô cho rằng ảnh gia đình sẽ là cỗ máy thời gian chứa đựng khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ nhất của cả nhà.

Nói về bản thân, Hầu Bân cho biết cô không hy vọng người khác sẽ dùng ngoại hình để đánh giá cô. Giả dụ khi giới thiệu Hầu Bân với ai đó, cô không thích họ nói rằng: "Cô ấy rất xinh đẹp" hay "Cô ấy có thân hình rất chuẩn". "Tôi mong rằng khi nhắc đến tôi, họ sẽ nhắc đến con người thật sự, những đức tính bên trong chứ không phải là vẻ ngoài. Ví dụ như nói rằng tôi rất hiếu thảo, tôi rất lễ phép hoặc nói tôi rất tốt bụng", Hầu Bân chia sẻ.

Nhờ lòng hiếu thảo với cha mẹ, cô gái xinh đẹp may mắn rước được soái ca - Ảnh 5.

Hầu Bân hy vọng người ngoài sẽ chú ý đến vẻ đẹp bên trong của cô hơn là vẻ ngoài.

Đến với Phi thường hoàn mỹ, Hầu Bân mong rằng cô sẽ tìm được "mặt trời" của mình. Đối với cô, người con trai ấy giống như một mặt trời ấm áp, luôn tỏa nắng và soi sáng, đó chính là Thẩm Mục Thiên. Ban đầu, Mục Thiên không để ý và cũng không ấn tượng lắm với Hầu Bân. Cho đến khi nghe cô kể về biến cố gia đình, anh liền cảm nhận được cô gái này quả thật rất hiếu thảo.

Nhờ lòng hiếu thảo với cha mẹ, cô gái xinh đẹp may mắn rước được soái ca - Ảnh 6.

Thẩm Mục Thiên.

Thẩm Mục Thiên xúc động kể về đoạn quá khứ khi anh còn là một thanh niên thích quậy phá, thường hay gây sự rồi đánh nhau với các bạn trong trường. Thầy giám thị đã phải gọi mẹ của anh lên rồi khuyên bà nên tự mình đưa con trai đi học mỗi ngày để tránh việc anh gây sự với người khác. Cho đến một ngày nọ, khi anh đi chơi về và nhìn thấy mẹ đang nằm dài trên ghế xem TV, Mục Thiên mới chợt nhận ra rằng mẹ anh đã thay đổi. Bà trở nên mệt mỏi và lo lắng nhiều hơn mà lý do lại bắt nguồn từ anh. Kể từ đó Mục Thiên quyết định thay đổi bản thân, trở thành người tốt hơn và chú tâm lo cho tương lai. Cũng vì lý do này mà đối với việc tìm bạn gái, anh chỉ có 1 tiêu chuẩn duy nhất chính là cô ấy phải hiếu thảo và biết lo cho gia đình.

Nhờ lòng hiếu thảo với cha mẹ, cô gái xinh đẹp may mắn rước được soái ca - Ảnh 7.

Mục Thiên rơi nước mắt khi kể lại quá khứ lúc anh còn lêu lổng và chưa biết lo cho gia đình.

Lúc kể về quá khứ của bản thân, Mục Thiên xúc động đến rơi nước mắt. Mẹ của Hầu Bân theo con gái đến xem cô tỏ tình, khi nghe anh nói chuyện, bà cảm thấy rất quý cậu thanh niên này. Khi thấy Mục Thiên khóc, bà đã mang khăn giấy lên cho anh. Bản thân Hầu Bân khi thấy Mục Thiên khóc cũng rất đau lòng. Cô đã mạnh dạn bước lên và dang tay ôm lấy anh rồi nhẹ nhàng vỗ vai an ủi: "Anh đừng khóc, em không nhìn nổi anh đau lòng như vậy". Lúc này Mục Thiên mới bật cười rồi vòng tay ôm lại Hầu Bân, anh nói: "Anh muốn em trở thành mặt trời của anh mãi mãi" rồi 2 người nắm tay nhau rời chương trình.

Nhờ lòng hiếu thảo với cha mẹ, cô gái xinh đẹp may mắn rước được soái ca - Ảnh 8.

Hầu Bân đã bước đến ôm lấy Mục Thiên khi thấy anh rơi nước mắt.

Nhờ lòng hiếu thảo với cha mẹ, cô gái xinh đẹp may mắn rước được soái ca - Ảnh 9.

Đáp lại sự chân thành của Hầu Bân, Mục Thiên đã đồng ý ra về cùng cô.

Tập 517 "Phi thường hoàn mỹ: Hầu Bân đến tỏ tình với Thẩm Mục Thiên

Chia sẻ