Nhiều gia đình Việt day dứt nói thật hay giấu nhẹm, chữa hay không chữa đến cùng bệnh ung thư với người thân
Trong khi nhiều người chọn chữa vì "còn nước còn tát", nhiều người lại hối hận giá như không chọn hóa trị để ông bà/bố mẹ sống bên mình lâu hơn, đỡ đau đớn hơn...
Trên nền tảng Threads, một bài viết tưởng chừng chỉ là "thắc mắc vu vơ" lại khiến hàng ngàn người dừng lại suy nghĩ: "Nếu trong gia đình có người cao tuổi (trên 80) bị ung thư, liệu bạn sẽ để họ hóa trị để kéo dài sự sống, hay chọn giấu bệnh, để họ ra đi nhẹ nhàng mà không phải trải qua những đau đớn của thuốc men?". Câu hỏi ấy không chỉ chạm đến nỗi sợ ung thư - "án tử" trong tâm trí người Việt, mà còn mở ra một bức tranh rất thật về tình yêu, trách nhiệm và nỗi sợ phải chứng kiến người thân đau đớn. Và dưới đây là những luồng ý kiến khác nhau nhận được:

Ảnh chụp màn hình.
Luồng 1: "Nên chữa, vì sự sống là quý nhất"
Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng bày tỏ quan điểm rõ ràng: "Đã là bệnh thì phải chữa, còn nước còn tát".

Ảnh minh họa
Một người dùng chia sẻ: "Nhìn từ góc độ bên ngoài thì không nên do họ đã yếu đã già không sống được lâu nữa rồi mà còn hoá trị nữa thì tỷ lệ thành công không đáng kể, mà thành công cũng chưa chắc sống được lâu nên có thể coi việc ko chữa cho họ mà lấy số tiền đó để chăm sóc họ phút cuối đời là để báo đáp hoặc cái chết nhân đạo tùy bạn nghĩ, nhưng nếu nhìn từ góc độ người nhà, không ai sẽ chọn cách này vì người thân yêu của mình".
Người khác thì cho rằng: "Mỗi người 1 quan niệm. Cá nhân mình nghĩ là nên chữa bạn ạ. Tiền có thể kiếm lại được chứ mất lòng mất tình cảm thì dở lắm".
Đó là góc nhìn của những người tin vào quyền tự quyết. Bởi ung thư, dù đáng sợ, vẫn là một căn bệnh có thể kiểm soát nếu phát hiện và điều trị sớm. Không ít người từng đi qua "cửa tử" nhờ kiên trì hóa trị, xạ trị. Và họ chính là minh chứng sống cho sức mạnh của ý chí.
Luồng 2: Không nên chữa vì sẽ đau đớn vô cùng mà thời gian sống không kéo dài bao lâu
Ngược lại với luồng ý kiến ở trên, cũng có nhiều câu chuyện khiến người đọc nghẹn lại. Bởi đôi khi, "chữa bệnh" lại vô tình khiến hành trình cuối cùng của người già trở nên khắc nghiệt.

Ảnh minh họa
"Nhà mình chọn giấu nội vì muốn nội sống vui vẻ, tới đâu hay tới đó. Trộm vía bị ung thư vòm họng/ cổ họng (đại khái là bệnh về hô hấp/phổi vì mình không nắm rõ do gia đình giấu kĩ) mà nội mình cũng sống hơn 25 năm rồi. T bao nhiêu tuổi là nội được chẩn đoán ung thư bao nhiêu năm luôn á, đến giờ vẫn sống tốt và khoẻ mạnh nè mom", một người dùng Threads cho hay.
Người khác thì chia sẻ: "Bố chồng mình HOÁ TRỊ không XẠ TRỊ nhưng hoá trị được 1 lần thì được 1 tuần ông mất vì sức khoẻ ông không đủ nên lúc mất rất đau đớn. Nhà bạn cũng nên suy nghĩ mà bố chồng mình mới 67 tuổi thôi".
"Bà mình truyền hóa chất nhưng sức khỏe yếu nên bà đã mất khi truyền mũi thứ 2. Nếu thời gian quay lại mình ước gia đình sẽ không làm điều đó cho bà, biết đâu bà sẽ sống lâu hơn, đỡ đau đớn hơn đến cuối đời", 1 người dùng bày tỏ hối tiếc.
Đó là tiếng lòng của những người từng chứng kiến cảnh người thân rụng tóc, nôn ói, suy kiệt vì hóa chất. Với họ, "kéo dài sự sống" đôi khi chỉ là kéo dài nỗi đau, cả của người bệnh lẫn người ở lại. Cũng có người nhìn nhận theo hướng "nhân đạo", thay vì tốn kém tiền bạc và sức lực để hóa trị trong vô vọng, hãy dùng số tiền đó để chăm sóc thật tốt, để người thân ra đi trong sự yêu thương, đủ đầy. Đó không phải là sự buông xuôi, mà là cách họ chọn để tôn trọng quy luật tự nhiên, rằng có khi, ra đi thanh thản lại là một món quà cuối cùng dành cho người mình thương.
Luồng 3: Không có quyền quyết định mà hãy nói sự thật và hỏi ý kiến của ông bà/bố mẹ
Không chọn nên hay không nên điều trị hóa chất cho ông bà/bố mẹ, có ý kiến đáng suy ngẫm: "Mình không có quyền quyết định áp đặt thay cho người ta. Nếu người ta còn minh mẫn thì hãy nói hết sự thật rồi phân tích lợi ích, tiêu cực giữa việc hóa trị và để tự nhiên để họ tự quyết định cuộc đời của bản thân. Người Việt mình rất hay có xu hướng áp đặt nên cần chú ý chỗ này, cứ nghĩ là tốt cho đối phương nhưng phải xem đối phương thật sựu có muốn hay không".

Khi "chữa hay không chữa" trở thành bài toán của lòng yêu thương
Theo các bác sĩ chuyên khoa ung bướu, điều quan trọng nhất khi bệnh nhân là người cao tuổi bị ung thư cần điều trị hóa chất không nằm ở việc "chữa hay không chữa", mà là đánh giá đúng thể trạng. Với người già yếu, tim phổi kém, suy kiệt, việc hóa trị có thể gây nguy hiểm hơn lợi ích. Trong khi đó, với người tuy cao tuổi nhưng vẫn còn sức khỏe tốt, hóa trị giảm nhẹ vẫn giúp kéo dài thời gian sống và giảm đau đớn hiệu quả.
Tâm lý người thân lại là câu chuyện khác. Họ đứng giữa 2 lựa chọn đều khó: Nói thật thì sợ người bệnh suy sụp, giấu thì day dứt vì sợ bỏ lỡ cơ hội. Đó là lý do tại sao, mỗi gia đình có cách riêng để "vượt qua cơn sóng ung thư", không ai giống ai.
Có lẽ, với câu chuyện này, không ai đúng, cũng chẳng ai sai.
Bởi ung thư ở người cao tuổi không chỉ là câu chuyện y học, mà là bài kiểm tra của lòng yêu thương, giữa việc níu kéo và buông tay, giữa lý trí và cảm xúc.
Có người chọn chiến đấu đến cùng. Có người chọn lùi lại để người thân ra đi thanh thản.
Dù là lựa chọn nào, điều quan trọng nhất vẫn là: Người bệnh cảm nhận được tình yêu, sự tôn trọng và ấm áp của gia đình trong những ngày cuối đời.