Nhiều CĐV bất chấp mưa rét có mặt tại sân bay Nội Bài từ sáng sớm, lên đường "tiếp lửa" cho đội tuyển

Lê Bảo,
Chia sẻ

Dù tiết trời sáng nay mưa và rét mướt nhưng rất nhiều CĐV đã có mặt tại sân bay Nội Bài từ sáng sớm để chuẩn bị lên đường sang Malaysia "tiếp lửa" cho thầy trò Park Hang-seo.

Sáng sớm hôm nay (11/12), nhiều cổ động viên nước nhà đã có mặt tại sân bay Nội Bài chuẩn bị lên đường sang Malaysia để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà trong trận chung kết lượt đi diễn ra vào tối nay.

Video: Việt kiều Đức về nước sang Malaysia cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Trao đổi với PV, chị Mai Hương - một nữ CĐV vui mừng cho biết: "Tôi cùng các CĐV có mặt tại đây với tình yêu dân tộc, niềm tự hào và mong muốn các cầu thủ có thêm động lực để thi đấu hết mình, giành chiến thắng".

Trước khi đặt chân lên máy bay, các CĐV đã tranh thủ check-in, chụp ảnh và cùng nâng cao tinh thần.

Được biết, trong số các CĐV có mặt tại sân bay sáng nay, hàng trăm người là khách hàng của Blue Sky phối hợp với hãng hàng không Vietnam Airlines tổ chức. Dịch vụ tour trọn gói với giá 13,9 triệu đồng, đã bao gồm vé máy bay, hướng dẫn viên suốt tuyến và hướng dẫn địa phương; vé vào sân vận động xem bóng đá; hai bữa ăn theo chương trình.

Nhiều CĐV bất chấp mưa rét có mặt tại sân bay Nội Bài từ sáng sớm, lên đường tiếp lửa cho đội tuyển  - Ảnh 2.

Từ sáng sớm tinh mơ, hàng trăm CĐV đã có mặt tại sân bay với cờ, băng-rôn sẵn sàng "tiếp lửa" cho đội tuyển Việt Nam.

Nhiều CĐV bất chấp mưa rét có mặt tại sân bay Nội Bài từ sáng sớm, lên đường tiếp lửa cho đội tuyển  - Ảnh 3.

Những tấm băng-rôn cỡ lớn với hi vọng nhuộm đỏ một góc sân vận động.

Nhiều CĐV bất chấp mưa rét có mặt tại sân bay Nội Bài từ sáng sớm, lên đường tiếp lửa cho đội tuyển  - Ảnh 4.

Nhiều CĐV cho biết, hi vọng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia.

Nhiều CĐV bất chấp mưa rét có mặt tại sân bay Nội Bài từ sáng sớm, lên đường tiếp lửa cho đội tuyển  - Ảnh 5.

Trận chung kết lượt đi diễn ra trên Sân vận động Bukit Jalil, Malaysia với sức chứa 80 - 90.000 người. Theo quy định, 8% tổng số ghế trên sân vận động sẽ được nhường cho đội khách.

Nhiều CĐV bất chấp mưa rét có mặt tại sân bay Nội Bài từ sáng sớm, lên đường tiếp lửa cho đội tuyển  - Ảnh 6.

Như vậy, CĐV Việt Nam sẽ có ít nhất 6.400 chỗ trên sân Bukit Jalil.

Nhiều CĐV bất chấp mưa rét có mặt tại sân bay Nội Bài từ sáng sớm, lên đường tiếp lửa cho đội tuyển  - Ảnh 7.

Các cầu thủ của chúng ta phải chịu 1 sức ép tâm lý rất lớn từ các CĐV Malaysia, do đó rất cần sự tiếp lửa từ các CĐV Việt Nam tại sân vận động Bukit Jalil để đội tuyển của chúng ta vững vàng tâm lý thi đấu.

Nhiều CĐV bất chấp mưa rét có mặt tại sân bay Nội Bài từ sáng sớm, lên đường tiếp lửa cho đội tuyển  - Ảnh 8.

Theo thông tin từ truyền thông Malaysia, trong đợt mở bán vé online đầu tiên của LĐBĐ nước này, ngày 7/12, 20.000 vé đã được bán hết sạch chỉ trong vòng 30 phút.

Nhiều CĐV bất chấp mưa rét có mặt tại sân bay Nội Bài từ sáng sớm, lên đường tiếp lửa cho đội tuyển  - Ảnh 9.

Với tình trạng cháy vé như vậy, có thể thấy sức nóng của trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia đang lên tới đỉnh điểm.

Nhiều CĐV bất chấp mưa rét có mặt tại sân bay Nội Bài từ sáng sớm, lên đường tiếp lửa cho đội tuyển  - Ảnh 10.

Sau chiến thắng tại trận bán kết ngày 6/12 vừa qua tại chảo lửa Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã lập nên kỳ tích mới, dành tấm vé vào chung kết sau 10 năm lịch sử.

Nhiều CĐV bất chấp mưa rét có mặt tại sân bay Nội Bài từ sáng sớm, lên đường tiếp lửa cho đội tuyển  - Ảnh 11.

Rất nhiều cổ động viên cũng như hơn 90 triệu người dân Việt Nam mong muốn đội tuyển sẽ giành chiến thắng.

Nhiều CĐV bất chấp mưa rét có mặt tại sân bay Nội Bài từ sáng sớm, lên đường tiếp lửa cho đội tuyển  - Ảnh 12.

Vào chiều tối nay, trên sân Bukit Jalil, Malaysia đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào trận chung kết lượt đi và ngày 15/11 sẽ đá trận lượt về trên SVĐ Mỹ Đình.

Chia sẻ