Sau hơn 11 năm, vào ngày 12/6, Nhật Bản đã chính thức dỡ bỏ lệnh sơ tán tại làng Katsurao, tỉnh Fukushima. Đợt dỡ bỏ này áp dụng cho khoảng 0,95 km² thuộc làng Katsura.
Bộ Y tế vừa bác bỏ thông tin đã phát ngôn COVID-19 là một loại vi khuẩn bị nhiễm phóng xạ, gây ra đông máu và làm chết người.
Ít ai biết rằng hồ nước xinh đẹp như tranh vẽ này lại là hồ tử thần, có thể giết chết người nếu đứng gần đó.
Bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì tôi chạm vào, bao gồm cả vật nuôi, sẽ bị nhiễm phóng xạ và gây tổn hại đến chức năng tuyến giáp khỏe mạnh của họ.
Trong khi hầu hết các bậc phụ huynh sẽ mua tặng con cái những món đồ chơi dễ thương khi đi chơi về, một người đàn ông đã tặng con gái "đá siêu năng lượng" nhưng không hề biết nó phát ra phóng xạ gây nguy hại cho sức khỏe.
Dù hơn 70 năm trôi qua, Hiroshima và Nagasaki cũng dần hồi sinh nhưng ký ức kinh hoàng năm nào vẫn như bóng đen đeo bám tâm trí những người may mắn sống sót.
Vùng đất chết chóc Chernobyl trông tựa như xứ sở thần tiên ở một hành tinh khác.
Những bức ảnh quý giá góp phần giúp người ta hiểu được phần nào không khí lạnh lẽo, tang thương bao trùm khắp một vùng mà ngày nay được gọi là "vùng đất chết chóc" - nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl.
Sau vụ tai nạn, người ta cho rằng toàn bộ khu vực Chernobyl sẽ trở thành sa mạc chết. Nhưng có vẻ con người đã lầm.
"Bộ phim X-men khi tôi xem năm 16 tuổi đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy như đang thấy chính mình trên màn hình vậy và tôi muốn tham gia cùng họ, tôi muốn trở thành một phần của họ." là lời kể của nạn nhân trong vụ thảm họa hạt nhân lớn nhất lịch sử.